Gần cưới, phát hiện bạn trai có con riêng

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Nghe anh nói, tôi ngỡ ngàng về đứa con riêng của anh. Tôi không biết mình có nên tin mọi chuyện anh nói không.

Hỏi: 

Tôi và anh ấy bắt đầu yêu nhau từ năm 2012. Anh ấy hơn tôi 3 tuổi, cùng quê, chúng tôi học cùng lớp thời cắp sách. Anh ấy nghỉ học sớm sau đó ra Hà Nội để đi làm. Còn tôi vào TP HCM để đi học.

Trước đó, anh ấy có thích tôi nhưng tôi không thích và cũng chẳng quan tâm đến anh ấy lắm. Đến năm 2008-2009 chúng tôi cũng có liên lạc qua lại nhưng tôi chỉ xem anh ấy là bạn chứ không có cảm tình gì. Sau đó tôi ra nước ngoài để học tiếp, chúng tôi mất liên lạc từ đó.

Hai năm sau, tôi có gặp lại anh, thấy chững chạc hơn trước, anh đã biết lo làm ăn và thậm chí còn tự làm riêng, từ đó tôi và anh bắt đầu nhắn tin, gọi điện thoại qua lại. Tôi biết anh vẫn còn thích tôi, nên được một thời gian tôi đã ngỏ lời trước, anh đồng ý yêu tôi. Lần gặp đầu năm 2012 anh nói mình kết hôn đi em? Tôi trả lời tôi còn trẻ quá nên từ từ. Lúc sau tôi hỏi sao anh không chủ động tỏ tình mà để em ngỏ lời trước. Anh nói anh mặc cảm.

Quen nhau được một thời gian tôi đưa anh về nhà, ba mẹ tôi thấy anh tính tình hiền, lại cùng quê, gần nhà nên cho chúng tôi qua lại. Do khoảng cách nhà hai chúng tôi không xa, nên ba má tôi đã chủ động đi tìm hiểu về gia cảnh nhà anh. Khi đi thăm hỏi ba mẹ tôi biết được anh đã có một đời vợ, từ đó hai người cấm tôi quen anh.

Tôi có đem chuyện đó nói lại với bạn trai, anh ấy kể: Anh và cô ấy quen nhau do bạn bè giới thiệu. Anh có một người bố nuôi ở Hà Nội, trong một lần tình cờ anh được bác rủ tới nhà cô ấy chơi. Rồi hôm đó, bỗng dưng trở thành ngày ra mắt của hai đứa luôn. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người đã quyết định ăn hỏi rồi đám cưới.

Trong hôm ăn hỏi, anh và cô ấy đã ngủ với nhau, nhưng lúc đó anh say nên không nhớ có chuyện gì xảy ra nữa không. Sau đó anh cũng không thấy cô ấy nhắc gì tới chuyện có thai cả. Đến lúc về quê để tổ chức cưới, mẹ anh mới hỏi dò rằng hình như vợ con có bầu, anh chỉ cười cho qua chuyện. Rồi hai người lại quay ra Hà Nội để tổ chức hôn lễ tại nhà gái, khi tới đây anh không ngủ cùng với cô ấy nữa. Tuy nhiên sáng hôm sau anh lại bắt gặp cô ấy đi từ nhà nghỉ ra cùng bạn trai cũ. Anh có về hỏi cô ấy chuyện cái thai thì cô ấy im lặng và chỉ nói ly hôn.

Gần cưới, phát hiện bạn trai có con riêng 1
Tôi thực sự sốc khi bản án ly hôn viết con của hai người là con chung (Ảnh minh họa)

Tôi nghe chuyện anh kể và cũng không nghĩ gì, bởi tôi thấy anh ấy chưa có con thì cũng không sao. Tôi có về thuyết phục ba mẹ rằng không 
phải ai cũng xấu, sau một thời gian thì ba mẹ tôi cũng nguôi ngoai và cho hai đứa tiếp tục quen nhau.

Yêu nhau hơn hai năm, những ngày nghỉ lễ anh đều vào thăm tôi, Tết năm vừa rồi anh có đưa tôi về ra mắt ba mẹ anh để cuối năm thì cuới. Trước khi cưới tôi nói muốn xem giấy ly hôn của anh và vợ cũ, lúc đầu thì anh nói mất rồi, đang làm lại. Tới đầu tháng 9 vừa rồi anh mới đưa cho tôi xem. Tôi thực sự sốc khi bản án ly hôn viết con của hai người là con chung. Trong có viết rõ: "Tạm hoãn tiền nuôi con chung cho anh đến khi đương sự có yêu cầu".

Ngay lập tức, tôi hỏi anh về chuyện con cái, về tờ giấy ly hôn, anh chỉ giải thích rằng hai người đã kết thúc, nhưng do nộp đơn muộn nên giờ này mới xong. Nghe anh nói, tôi ngỡ ngàng về đứa con riêng của anh. Tôi không biết mình có nên tin mọi chuyện anh nói không. Tôi nên làm gì đây? Tiếp tục hay dừng lại lúc này. Xin cho tôi lời khuyên.

(Thu Thảo)

Chào bạn!

Tôi hiểu bạn đag rất khó xử trong tình cảm với người bạn trai đã từng có vợ, hơn nữa bạn đang hoang mang không biết anh ấy có thật lòng với bạn hay hành động ly hôn chỉ để nhằm trấn an bạn. Mong rằng bạn hãy nhìn nhận thấu đáo mọi việc để có quyết định đúng trong tình cảm của mình.

Bạn và anh ấy đã yêu nhau được khá lâu rồi, thậm chí anh ấy thích bạn còn lâu hơn thời gian các bạn yêu nhau rất nhiều và chính bạn là người đã tỏ tình trước. Hẳn là anh ấy cũng có những ưu điểm khiến bạn phải để ý rồi yêu anh ấy. Vậy anh ấy có điều gì khiến bạn quyết định sẽ cưới anh ấy? 

Tôi thấy bạn trai của bạn cũng là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm với bạn, bởi anh ấy đã đưa bạn về ra mắt khi mới quen nhau một thời gian. Còn chuyện anh ấy đã có gia đình, bạn có nghĩ rằng anh ấy giấu bạn bởi tâm lý mặc cảm và sợ mất bạn không? Trong chuyện tình cảm với cô gái kia, tôi thấy có phần mâu thuẫn bởi cho dù anh ấy không có tình cảm nhưng lại tự nguyện cưới, hơn nữa anh ấy hầu như phủ nhận tất cả mọi việc trong khi chính mình lại là người liên quan nhiều nhất đến cô ấy.

Vì vậy lúc này bạn không nên vội vàng nghĩ đến chuyện cưới mà cần làm rõ mọi chuyện, trên thực tế vấn đề ly hôn đã được giải quyết nhưng những câu trả lời của anh mang tính loanh quanh và không thuyết phục. Đặc biệt là sự tồn tại của đứa con riêng đã khiến bạn sốc. Theo bạn thì anh ấy cần phải làm gì để bạn có thể tin được anh ấy? Trong thời gian yêu nhau có khi nào anh ấy làm cho bạn mất niềm tin hay không? Bởi trong tình yêu thì quan trọng nhất là sự tin tưởng nhau, nếu niềm tin không tồn tại thì tình yêu cũng khó mà tồn tại. Để tin lời anh ấy nói hay không cần sự chân thành thẳng thắn và không giấu giếm của anh ấy và sự sáng suốt của bạn khi phân tích mọi chuyện nữa.

Cho đến thời điểm này bố mẹ bạn hẳn đã không còn phản đối bạn nữa, bạn có thể chia sẻ thêm để bố mẹ bạn giúp bạn làm rõ mọi chuyện, ngoài ra họ có thể cho bạn những lời khuyên sáng suốt ngoài con tim bạn đang mách bảo. 

Chúc bạn mọi điều tốt lành!
Chia sẻ