Gần 1.500 trẻ em phải điều trị chấn thương tâm lý do thảm họa cháy Tháp Grenfell ở Anh

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Tổng cộng 6.247 người đã được giới thiệu đến điều trị tâm lý tại Dịch vụ Y tế và An sinh NHS do hậu quả của trận cháy Tháp Grenfell và 1.476 người trong số đó là trẻ em.

Sara Chebiouni chỉ mới 8 tuổi khi vụ hỏa hoạn tại Tháp Grenfell khiến 5 thành viên trong gia đình cô bé thiệt mạng và phá hủy căn hộ của họ.

Đã 5 năm trôi qua, Sara Chebiouni được trị liệu tâm lý hàng tuần để giúp cô bé vượt qua sự mất mát của mình.

"Trước đây tôi thích đi ra ngoài và tràn đầy năng lượng, nhưng bây giờ tôi cảm thấy như mình đang ở trong một tâm trạng khác, luôn luôn buồn chán", Sara Chebiouni nói. "Hầu hết mọi người nghĩ rằng tôi đang gây phiền nhiễu hoặc thô lỗ. Nhưng thực tế không phải vậy, tôi chỉ là không có nghị lực".

Sara giữ một vài thứ còn sót lại sau trận hỏa hoạn trong một chiếc hộp ký ức đặc biệt, bao gồm chìa khóa mở cửa căn hộ của gia đình cô bé trong Tháp Grenfell, một chiếc vòng tay cô bé làm cho mẹ và một túi bi mà người anh họ 8 tuổi của cô, Mehdi, dùng để chơi với Sara.

 - Ảnh 1.

Sara Chebiouni đã giữ những viên bi của anh họ Mehdi sau khi Mehdi tử vong trong trận hỏa hoạn. (Ảnh: Sky News)

Cầm viên bi trong tay, Sara nói: "Tôi đã giữ những viên bi của anh ấy, chúng hơi mất đi độ sáng bóng nhưng không sao cả. Thật vui khi anh ấy chạm vào chúng. Anh ấy chuyên sưu tập, anh ấy thích sưu tập đồ chơi từ McDonald's. Tiếng cười của anh ấy rất dễ lan tỏa".

Mehdi El-Wahabi sống trong căn hộ 182 trên tầng 21 của Tháp Grenfell. Cậu bé đã qua đời cùng với cha mình là Abdulaziz, mẹ Faouzia, anh trai Yasin, 20 tuổi và chị gái Nur Huda, 15 tuổi. Họ nằm trong số 72 người đã thiệt mạng trong vụ cháy Tháp Grenfell vào ngày 14/6/2017.

Bác sĩ Sara Northey chuyên thực hiện các liệu pháp điều trị tâm lý cho trẻ em và thanh niên tại Dịch vụ Y tế và An sinh của NHS do hậu quả vụ cháy Tháp Grenfell. Cô mô tả quy mô của chấn thương tâm lý này là "chưa từng có": "Đây là một chấn thương bất thường vì nó ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng và chắc chắn vẫn đang tiếp diễn. Đau buồn không chỉ biến mất. Nhưng điều đáng chú ý còn là sức mạnh mà mọi người có trong các mối quan hệ ở đây và sự kết nối mà mọi người có".

 - Ảnh 2.

Một số nạn nhân trong vụ cháy Tháp Grenfell: Mehdi El-Wahabi (giữa), cha Abdulaziz (trên cùng bên trái), mẹ Faouzia (dưới cùng bên phải), anh trai Yasin (trên cùng bên phải) và chị gái Nur Huda. (Ảnh: Sky News)

Cô Northey cho biết, các triệu chứng rất đa dạng: "Trung tâm của chấn thương là sự an toàn bị đổ vỡ. Chúng tôi đã thấy rất nhiều trường hợp trẻ em tránh né những điều nhắc nhớ về lửa. Đốt lửa hoặc nến trên bánh sinh nhật có thể gây kích thích khá lớn. Một số người lo lắng về các thiết bị điện tử trong nhà và cần kiểm tra xem mọi thứ đã được tắt chưa".

Tiến sĩ Northey nhấn mạnh rằng số lượng trẻ em mà họ đang điều trị không thể hiện bức tranh toàn cảnh. Nhiều trẻ em khác đã được hỗ trợ trong các môi trường khác như trong trường học hoặc các tổ chức cơ sở.

Thể thao Đoàn kết là một tổ chức từ thiện giúp trẻ em phục hồi sức khỏe thông qua sức mạnh của các trò chơi. Giám đốc điều hành tổ chức này Sean Mendez cho biết, họ vẫn đang gặp rất nhiều vấn đề.

Ông Mendez nói: "Sau vụ cháy, chúng tôi có một số đứa trẻ thực sự chỉ sống nội tâm, những đứa trẻ khác thì hung dữ hoặc buồn bã. Chúng tôi cho các trẻ em này sự tôn trọng và không gian để chúng có thể đau buồn theo cách riêng của chúng. Cách duy nhất bạn có thể so sánh những tổn thương mà các gia đình trong vụ hỏa hoạn Grenfell đã phải trải qua là so sánh nó với một khu vực chiến sự. Họ đã mất tất cả, người thân và toàn bộ tài sản của họ".

Chia sẻ