Gã trai ăn cắp ô tô còn vòng lại chất vấn chủ nhân chiếc xe, dọa báo cảnh sát vì hành động của cô với con trai 4 tuổi ở ghế sau

Imacho,
Chia sẻ

Tên trộm đã kịp "thuyết giảng" một bài học đạo đức cho người mẹ trước khi lái xe rời đi lần nữa.

Cảnh sát tiểu bang Oregon, Mỹ, đang tiến hành tìm kiếm người đàn ông ăn trộm chiếc ô tô vào sáng ngày 16/1 vừa qua. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tên trộm có đạo đức này không quên quay lại để chất vấn chủ nhân chiếc xe sau khi phát hiện đối phương bỏ quên con trong xe.

Sự việc xảy ra tại một khu chợ bán thịt ở Beaverton, nơi người phụ nữ có tên là Crystal Leary rời khỏi xe ô tô mà không tắt máy và không khóa cửa. Crystal dự định chỉ đi vào trong vài phút để mua thịt và sữa. Crystal chỉ đứng cách chiếc xe hơn 4m nhưng chỉ vừa quay đi thì một tên trộm đã chớp lấy thời cơ mà lấy trộm ô tô của cô.

Gã trai ăn cắp ô tô còn vòng lại chất vấn chủ nhân chiếc xe, dọa báo cảnh sát vì hành động của cô với con trai 4 tuổi ở ghế sau - Ảnh 1.

"Giống như những người mẹ khác, tôi luôn tất bật với các công việc nhà. Những khi đó tôi trở nên bất cẩn nhất và điều tồi tệ nhất luôn có thể xảy đến bất cứ lúc nào" - Crystal nói với CNN.

Tên trộm lợi dụng Crystal không chú ý đã nhảy lên xe và lái đi. Trên đường tẩu thoát, hắn phát hiện con trai 4 tuổi của Crystal đang ngồi ở hàng ghế phụ nên đã quyết định vòng xe lại để chất vấn người phụ nữ về việc bỏ con một mình trên xe. Sau khi "thuyết giảng" một bài đạo đức cho Crystal và thậm chí còn đe dọa sẽ gọi báo cảnh sát về hành động bỏ bê con của cô, tên trộm yêu cầu bà mẹ này đưa đứa trẻ ra khỏi xe trước khi hắn lái đi mất.

Gã trai ăn cắp ô tô còn vòng lại chất vấn chủ nhân chiếc xe, dọa báo cảnh sát vì hành động của cô với con trai 4 tuổi ở ghế sau - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

"Tôi thật biết ơn khi con trai vẫn ổn. Tôi thật là ngu ngốc khi bỏ thằng bé lại trong xe, tôi thề sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm ấy thêm lần nào nữa. Giờ tôi đã hiểu chỉ cần một khoảnh khắc thôi thì tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi" - Crystal nói.

Chiếc ô tô của Crystal sau đó được tìm thấy ở một địa điểm cách nơi bị đánh cắp gần 13km ở Portland. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tích cực truy dấu tên tội phạm. Tên này được mô tả là người da trắng với mái tóc tết đen dài. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, hắn đeo mặt nạ nhiều màu.

"Đây là một bài học dành cho các bậc phụ huynh có con nhỏ. Hãy luôn để mắt đến các con và đảm bảo rằng chúng sẽ không rơi vào những tình huống nguy hiểm do người lớn vô tình hay cố ý gây ra" - đại diện Sở Cảnh sát Beaverton, Matt Henderson, nói.

(Nguồn: KDRV)

Chia sẻ