Mẹ vợ vừa gọi cho tôi, bảo trong vài ngày tới sẽ lên để bắt vợ tôi về nhà. Bà bảo sẽ bắt con gái đi phá thai và yêu cầu chúng tôi chấm dứt cuộc hôn nhân này. Bà bảo bà tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy vì bị chúng tôi lừa đến hai lần.
Nhiều lần em hỏi vì sao gia đình đó ở xa mà ba mẹ vẫn đồng ý thì mẹ trả lời: "Lấy chồng giàu, có thể đi lại bằng máy bay về quê nên có việc gì gấp về nhà vẫn kịp". Thật sự em chẳng biết nói gì hơn.
Thực tâm nếu anh cưới em, em cũng không thể hạnh phúc vì em khiến anh mất danh dự với gia đình. Còn nếu không cưới em thì em phải chịu quá nhiều thiệt thòi khi anh đi lấy vợ khác.
Mẹ cấm mình học tiếp, bắt dành toàn bộ tinh thần và vật chất vào việc tìm chồng. Mẹ còn tuyên bố mình mà đi học không chịu lấy chồng thì bà không có đứa con gái như mình!
Trong lúc 2 người chuyển máy cho nhau, Dung bên này còn nghe rõ tiếng bác Hằng nói với con trai: “Con nói chuyện với Dung đi này! Nói năng cho cẩn thận vào đấy!”.