Em rể nạn nhân từng bị chồng và con trai bạo hành: Họ có mâu thuẫn về tài sản

Chí Toàn - Phong Linh,
Chia sẻ

Em rể bà Lê Thị Liên, nạn nhân của vụ bị 4 người bạo hành dã man bức xúc kể lại sự việc.

Đau xót khi “lịch sử” tái diễn 

Sáng 19/10, bà Lê Thị Liên (sinh năm1959), ngụ tại số nhà 361 Trương Định (Q. Hoàng Mai, Hà Nội) đã bị 4 đối tượng cầm theo hung khí xông vào nhà hành hung dã man. Theo gia đình, bà Liên bị chém vào đầu, bị đạp, đánh vào bụng, lưng, ngực… đến mức trọng thương, phải cấp cứu tại bệnh viện. Các đối tượng này được nạn nhân xác định là người có họ hàng với chồng bà Liên, ông Nguyễn Đình Tiến (1956), là giáo viên dạy Toán tại trường THCS Nguyễn Phong Sắc. Đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu bà là nạn nhân của bạo hành. Cách đây gần 1 năm, bà Liên cũng là nạn nhân bị chính chồng và con trai mình hành hung đến mức phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Em rể nạn nhân từng bị chồng và con trai bạo hành: Họ có mâu thuẫn về tài sản 1
Tình trạng thương tích nặng của bà Liên lúc vào viện cấp cứu sau khi bị hành hung sáng 19/10.

Được biết, bà Liên và ông Tiến có với nhau 2 người con và ly thân gần 10 năm nay, đã đưa đơn ly dị. Mảnh đất 361 Trương Định hiện chia làm 3 gian nhà nhỏ, ông Tiến cùng con trai Nguyễn Tú Khôi (đã lập gia đình), sống cùng nhau, bà Liên và con gái Nguyễn Lê Diệu Linh sống cùng nhau, còn phần quán ở mặt đường trước cho thuê, giờ là nơi bán hàng của bà Liên.

Ông Thành, em rể bà Liên, bức xúc cho biết: “Khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 19/10, vợ chồng tôi nhận được tin báo, vội vàng chạy xuống nhà chị. Đến nơi, chúng tôi thấy chị đang ôm đầu, máu tóe ra chảy ròng ròng, vết thương sâu và sắc, kiểu như bị dao chém. Những người chứng kiến sự việc kể lại chị Liên bị 4 người hành hung, mang theo dao và mũ cối, người thì chém vào đầu chị, người thì nhào đến đấm đá, đạp vào bụng. Chị ấy đoán rằng bọn này do ông Tiến chỉ đạo, vì trước đó ít lâu, ông ấy đã dọa sẽ cho người đánh chị. Thằng Khôi (con trai bà Liên) cũng có mặt nhưng nó không trực tiếp ra tay. Bọn chúng sau đó còn đập phá đồ đạc, cướp một túi xách trong đó có toàn bộ tiền của chị ấy nữa.”

Ông chia sẻ, vợ ông và một người nữa ở gần đó lập tức đưa bà Liên cấp cứu ở một bệnh viện quốc tế, đã khám thương tích và chiếu chụp, nhưng chi phí nằm viện cao quá, giờ bà đã được chuyển sang điều trị tại bệnh viện khác. Nghẹn ngào, ông Thành tiếp: “Khổ thân chị ấy quá, nằm bệt ở viện mà chỉ có nhà ngoại chăm sóc. Đau lòng lắm! Tối qua hai vợ chồng tôi lên thăm, chị ấy vẫn chưa nhúc nhích được mấy, trở người là đau. Đầu đã được khâu và băng bó, bác sĩ bảo vết thương sâu lắm. Chị ấy giờ nằm bệt, phải tiếp dịch liên tục”.

Khi được hỏi về nguyên nhân xảy ra sự việc này, ông Thành phỏng đoán: “Có lẽ vì chuyện cái bếp lò. Mấy hôm trước tôi đã nghe chuyện bà Liên ủ bếp lò trong góc tường và bị ông Tiến gây sự, làm khó dễ. Thằng Khôi đứng ở trên tầng còn đổ nước xối xuống và vạch quần đái vào đầu mẹ nó nữa. Chị ấy mới bán xôi trước nhà được hơn tuần nay, trước đó vẫn cho thuê, nhưng giá rẻ quá. Thằng Khôi bây giờ không công ăn việc làm, chỉ ngồi một chỗ, chắc thấy chị ấy bán đắt hàng, hai bố con thấy khó chịu mới sinh sự”. 
Em rể nạn nhân từng bị chồng và con trai bạo hành: Họ có mâu thuẫn về tài sản 2
Sáng 20/10, bà Liên vẫn nằm bất động, đau đớn trong bệnh viện.

Ông Thành cũng nói thêm, nguyên nhân sâu xa của sự việc có lẽ là mâu thuẫn về tài sản giữa bà Liên và ông Tiến. Ông Thành cho biết, bà Liên và ông Tiến đã đệ đơn ly hôn ra Tòa và được Tòa gọi ra nhiều lần, nhưng do chưa thống nhất về việc chia tài sản nên chưa thể hoàn tất thủ tục. “Ông Tiến tuyên bố ly dị trên giấy chứ không chia tài sản, hoặc nếu chia thì chị Liên chỉ được ở chứ không được bán, chuyển nhượng. Vợ chồng đã đến nước ấy, làm sao ở cùng một mảnh đất như trước nữa? Hơn thế, sống với nhau gần 30 năm, ông Tiến muốn đuổi chị ấy ra đi ra tay không như thế, làm sao mà chấp nhận được! Già nửa đời người rồi, sống được bao nhiêu nữa đâu mà phải hành hạ nhau cả thể xác lẫn tinh thần. Nói thật, cái nhà ấy bán đi chắc cũng vài tỷ đồng, không phải tài sản quá lớn, ông Tiến ông ấy nhỏ nhen quá nên bày mưu như thế để chị ấy tự bỏ đi. Nói thật, tôi đã nói chuyện với ông Tiến nhiều lần, bảo ông ấy hãy thể hiện đúng bản chất đàn ông, đừng mặc váy nữa, không ở được với nhau thì ly dị, nhưng đừng vì kinh tế mà hành hạ người khác, nhưng mình là người ngoài cuộc, xót xa mà cũng không can thiệp được nhiều…

Mong cơ quan chức năng đưa những kẻ có tội ra ánh sáng

Ông Thành cho biết, gia đình ông chỉ mong các cơ quan chức năng sớm đưa những kẻ có tội ra ánh sáng, trả lại công bằng cho bà Liên, chấm dứt tình trạng bạo hành thể xác và tinh thần. Ông cho biết: “Tôi nghi rằng ông Tiến không trực tiếp ra mặt nhưng có dính dáng, vì trước đó, ông ấy đã gây sự nhiều lần và dọa nạt sẽ cho người đến đánh chị Liên. Sáng hôm ấy, chị Liên kể với chúng tôi là ông Tiến cũng gây sự trước khi đi dạy. Khi sự việc xảy ra, ông ấy không có mặt, thằng Khôi cũng không nhúng tay trực tiếp đánh mẹ, nhưng khó có thể nói hai người này không liên can gì đến chuyện chị ấy bị hành hung. Tôi tin các cơ quan chức năng sẽ điều tra, chứng minh được ai là kẻ chủ mưu vụ việc này”.

Ông Thành cho biết thêm, năm ngoái, vụ việc rất ầm ĩ, gây bức xúc không chỉ trong gia đình mà cả dư luận, gia đình cũng làm đơn kêu cứu. Nhưng sau khi bà Liên xuất viện, ông Tiến đã đề nghị trả hết toàn bộ viện phí và dỗ dành bà Liên rút đơn kiện, không truy tố ông Tiến và con trai nữa. Bà Liên đã xuôi lòng. Sau đó, ông Tiến vẫn đi dạy học như bình thường, hình như không bị khiển trách gì. 
Em rể nạn nhân từng bị chồng và con trai bạo hành: Họ có mâu thuẫn về tài sản 3
Căn nhà số 361 Trương Định - Hà Nội (cửa xếp đóng kín) là nơi bà Liên bị nhóm người được cho là "họ hàng nhà chồng" đánh trọng thương sáng 19/10.

Đến năm nay thì xảy ra vụ này. Cha con nhà ấy đúng là vô đạo, không còn chút tình người. Thằng Khôi là một tên nghịch tử, do giáo dục của bố nó hết. Sau vụ đánh mẹ năm ngoái, công ty nó đã cho nghỉ việc, giờ nó lông bông ở nhà, bố nó cung cấp tiền hằng ngày để nó sống nên nó nghe lời bố nó lắm. Còn ông Tiến, thử hỏi một giáo viên đứng trên bục giảng mà không có đạo đức, hành hung và thuê người hành hung vợ như thế liệu có xứng đáng dạy dỗ học trò nữa không? Khi đưa chị Liên đi cấp cứu, lúc đó tầm 9 giờ, vợ tôi cho xe taxi chạy thẳng vào trường để mọi người nhìn thấy chị Liên (lúc này máu chảy nhiều nhưng vẫn còn tỉnh táo), nhìn thấy bộ mặt thật của ông Tiến, nhưng không ai ra lời cả… Ngay cả con dâu chị ấy thấy sự việc cũng đứng nhìn chứ không can thiệp gì” – ông Thành bức xúc cho hay.

Gia đình tôi uất ức, đau xót lắm. Nhìn người đi đường đánh nhau, thấy chuyện chướng tai gai mắt, dù không phải máu thịt của mình, mình đã xót hết ruột, nói gì đến người nhà. Cháu Linh (con gái bà Liên) đang học đại học năm cuối, năm ngoái nó đã chứng kiến chuyện đau lòng, năm nay lại như vậy, tội nghiệp nó. Các cụ nhà chỉ có hai chị em gái là vợ tôi và chị Liên, thân cô thế cô nên ông ấy (ông Tiến) được thể bắt nạt! Chúng tôi sẽ đệ đơn lên các cơ quan chức năng kêu cứu, không thể để tình trạng này tái diễn nữa!

Chia sẻ