Em dâu giới thiệu cho tôi "người chồng chẳng ra gì", đến khi tôi quay về dưỡng thai thì lại đòi đuổi đi

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Đêm đó, tôi ôm bụng bầu khóc trong phòng, tự hỏi mình có nên ở lại ngôi nhà này thêm nữa không?

Mọi chuyện bắt đầu từ 2 năm trước, khi Lương – vợ của em trai tôi – nhiệt tình ghép đôi tôi với Hùng, một người trong nhóm bạn thân của cô ấy. "Anh ấy tốt lắm chị ơi, làm quản lý nhà hàng, có nhà riêng rồi!", Lương hào hứng khoe. Tôi tin lời em, yêu rồi kết hôn với Hùng sau 6 tháng quen biết. Nhưng chỉ vài tháng sau đám cưới, tôi nhận ra Hùng hoàn toàn khác: Anh ta kiểm soát từng đồng tôi tiêu, mắng tôi "vô dụng" khi quên mua dầu ăn, và thậm chí cấm tôi về thăm nhà ngoại vì "tốn xăng".

Em dâu giới thiệu cho tôi "người chồng chẳng ra gì", đến khi tôi quay về dưỡng thai thì lại đòi đuổi đi - Ảnh 1.

Lương biết hết, nhưng mỗi lần tôi than thở, em dâu chỉ bảo: "Chị phải chiều anh ấy thôi, đàn ông ai chẳng thế". Tôi im lặng, nuốt giận vào trong, cho đến ngày phát hiện mình mang thai.

Bác sĩ khuyên tôi nên dưỡng thai trong môi trường yên tĩnh và thoải mái, vì cơ thể tôi yếu, tôi quyết định tạm rời khỏi nhà Hùng về nhà bố mẹ đẻ. Từ ngày đó, không khí trong nhà chùng xuống. Lương liếc nhìn tôi một cách sắc lẻm mỗi lần tôi nhờ nấu cháo: "Chị bầu mà chẳng chuẩn bị gì, để em phải làm hết". Em trai tôi – chồng Lương – cũng dần bực bội tôi, có lẽ vì nghe vợ than "chị dâu khó tính".

Em dâu giới thiệu cho tôi "người chồng chẳng ra gì", đến khi tôi quay về dưỡng thai thì lại đòi đuổi đi - Ảnh 2.

Tôi hiểu Lương mệt mỏi khi phải chăm thêm một người, nhưng sao cô ấy không hiểu rằng chính cô đã đẩy tôi vào cuộc hôn nhân này? Nếu không phải do cô ấy hết lời khen ngợi Hùng thì tôi đã chẳng đồng ý kết hôn, không đến mức giờ khốn đốn thế này. 

Có một lần, tôi nghe lỏm Lương nói với bạn qua điện thoại: "Chị chồng tôi như bà hoàng ấy, bầu bí mà cứ đòi ăn cá chép om chuối đúng bữa, hôm nào cũng phải nước dừa dâng tận miệng". Trong khi sự thật là, tôi chỉ nhờ một lần vì ốm nghén, dừa là tôi mua, tôi bảo em dâu uống cùng thì chặt cho tôi nữa. 10 quả thì em dâu uống 5, thế mà còn than vãn phải phục vụ tôi?

Em dâu giới thiệu cho tôi "người chồng chẳng ra gì", đến khi tôi quay về dưỡng thai thì lại đòi đuổi đi - Ảnh 3.

Hôm kia, tôi vô tình đọc được tin nhắn của Lương với Hùng. Em dâu bảo: "Anh đừng lo, em sẽ khuyên chị ấy quay về. Chị ấy bầu bí hay hờn dỗi thôi. Mà anh cũng nên cứng rắn với chị ấy đi, dọa ly hôn nếu chị ấy không quay về, để xem chị ấy có cắp túi về luôn không?". 

Tức giận, tôi chất vấn Lương thì em ấy cau có đáp lại: "Chồng chị thì chị phải chủ động mà làm lành, chị ở đây ăn vạ em thế thì cả chị và em đâu ai thoải mái. Chị về mà ăn vạ chồng chị".

Đêm đó, tôi ôm bụng bầu khóc trong phòng, tự hỏi mình có nên ở lại ngôi nhà này thêm nữa không khi mà cả em trai và em dâu đều không ưa mình.

Em dâu giới thiệu cho tôi "người chồng chẳng ra gì", đến khi tôi quay về dưỡng thai thì lại đòi đuổi đi - Ảnh 4.

Hôm qua, mẹ tôi bỗng nói: "Con cứ ở đây dưỡng thai, đến khi nào thằng Hùng nó sang xin lỗi, hứa sẽ thay đổi thì mẹ sẽ để con về. Đây là nhà bố mẹ, em trai con không có quyền hành gì cả. Em dâu con hễ tí là chạy về nhà mẹ đẻ nói xấu nhà chồng, thế mà lại không cho con về nhà ngoại là sao? Con không phải sợ, bố mẹ còn sống thì con cứ yên tâm mà dựa vào".

Nghe mẹ nói mà tôi yên lòng, vì bà vẫn bênh vực tôi. Tôi suy tính nếu Hùng không thay đổi thì sinh con xong, tôi sẽ ly hôn, tôi làm mẹ đơn thân cũng được. Tôi sẽ ở nhà mẹ đẻ đến khi con 3 tuổi thì thuê phòng trọ. Vì thế tôi không muốn gây chuyện hay có xích mích gì quá đáng với em dâu, vì chị em sẽ sống cùng nhau lâu dài. Tôi nên hòa giải với em dâu như thế nào đây?

Chia sẻ