Em bị ngăn cấm yêu anh vì đã từng sống thử

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Lý do chia tay là ba anh đang bệnh nặng và mong muốn cuối đời của ba anh là không muốn anh tiếp tục quen em vì em đã từng sống thử.

Hỏi: 

Chị Tâm An thân mến, 

Em và bạn trai vừa mới chia tay nhau gần được 1 tuần. Lý do chia tay là ba anh đang bệnh nặng và mong muốn cuối đời của ba anh là không muốn anh tiếp tục quen em vì em đã từng sống thử. Em và anh đã quen nhau gần được 2 năm. Một thời gian không quá dài mà cũng chẳng quá ngắn để hai đứa hiểu và vượt qua. 

Thời gian đầu, khi ba anh biết anh quen em thì rất giận nhưng lại không ngăn cấm. Cuộc sống của em tưởng chừng như sẽ được mở ra và đón nhận hạnh phúc thì bất ngờ bây giờ em lại phải trải qua một nỗi đau, một cú sốc về tinh thần. Ngày anh nói lời chia tay em, anh đã khóc rất nhiều. Bây giờ em không biết phải làm sao? Em lại không muốn mất anh, nhưng nếu tiếp tục thì liệu em và anh có đến được với nhau không? Ba anh rất gia trưởng, anh lại là con trưởng trong gia đình. Mọi thứ gia đình đặt kỳ vọng vào anh quá lớn. Ba anh thì lại không muốn anh tiếp tục quen em vì muốn anh phải làm gương cho những đứa em của anh noi theo. 

Bây giờ tâm trạng em rất rối bời không biết phải làm sao. Kính mong chị cho em một lời khuyên để em nên vượt qua khó khăn này. Em nên tiếp tục bước đi cùng anh hay là nên bỏ cuộc đây chị?

(...dalat@gmail.com)

Em bị ngăn cấm yêu anh vì đã từng sống thử 1
Bây giờ tâm trạng em rất rối bời không biết phải làm sao (Ảnh minh họa).

Chị Tâm An trả lời:

Em gái thân mến!

Chị hiểu phần nào tâm trạng đau khổ của em lúc này bởi việc chia tay của các em lại không do tình cảm của người trong cuộc mà lại chính do tác động từ người thân trong gia đình. Với thế hệ trẻ thì việc sống thử là điều bình thường, thậm chí có rất nhiều các bạn còn chủ động với chuyện sống thử để biết tính tốt xấu của nhau. Nhưng với người lớn, đặc biệt với các gia đình có truyền thống gia trưởng thì điều đó rất khó chấp nhận. Chị không rõ việc em từng sống thử là vì em đã sống thử cùng anh ấy hay là sống thử với ai trước đó. Nhưng việc bố anh ấy đang phản đối em cho thấy con đường của các em đi không hề dễ dàng.

Nhưng, việc phản đối cho chuyện đã sống thử là một chuyện, em hãy thử bình tĩnh, cùng bạn trai tìm hiểu xem ngoài chuyện đó ra thì ba anh còn phản đối các em vì điều gì nữa hay không. Nếu chỉ là chuyện đó thì các em cần khéo léo thuyết phục, tìm thêm người thân ủng hộ để tác động với ba anh ấy. Ngoài ra, chính bạn trai em cũng cần thuyết phục để ba anh hiểu rằng, chuyện đó không thể có tác động đến cuộc hôn nhân nếu em là người có tính cách nhân hậu, biết sống và quan tâm đến mọi người và quan trọng là em và anh ấy hạnh phúc và yêu thương nhau. Đương nhiên là sau chuyện mọi người quá kỳ vọng vào anh ấy thì việc bạn trai em làm có thể gây ra nỗi thất vọng nhưng tình yêu của các em không hề có lỗi, hơn nữa nếu các em vẫn quyết tâm đến với nhau thì sẽ được sự ủng hộ của pháp luật khi cả hai đều tự do về hôn nhân.

Trong chuyện này chính anh ấy cũng phải có quyết định và hướng đi rõ ràng, nếu vì thương ba và dễ chán nản bỏ cuộc thì chuyện tình cảm của các em khó lòng mà bước tiếp được. Mọi chuyện có thể chỉ được giải quyết khi cả hai thực sự đồng lòng với nhau mà thôi. Hy vọng sau câu chuyện của em, có nhiều bạn trẻ cũng sẽ tự rút được kinh nghiệm cho mình, sẵn sàng chịu trách nhiệm khi quyết định sống thử cùng nhau. Chúc em vững vàng!

Chia sẻ