Em không muốn bỏ cuộc dù anh sắp lấy vợ!

,
Chia sẻ

Mấy đêm nay, em đã khóc rất nhiều khi nghe rằng anh sẽ về quê cưới vợ. Anh bảo người ta giới thiệu, anh không tìm hiểu, mà chỉ cưới cho Cha Mẹ vui.

Em đã có ấn tượng với anh ngay lần đầu gặp mặt. Với em, anh có điều gì đó hay hay mà em muốn khám phá, muốn tìm hiểu. Nhưng có lẽ với bản tính quá trầm của mình, nên em chỉ có ý nghĩ trong đầu mà không nói ra được, em định sẽ nói với anh sớm thôi.

Quá muộn màng để em làm điều đó, đúng không anh? Tuy em với anh, chúng ta không có với nhau nhiểu thời gian, nhưng với em tất cả những nơi chúng ta đến, những con đường chúng ta đi qua, những lời anh nói… đều là kỷ niệm.

Em hết mong chờ anh ngày cuối tuần để được đi ăn tối, uống cà phê hay đi hóng gió cùng anh. Em sẽ không còn cho phép mình mong ngóng đợi điện thoại hay tin nhắn từ anh nữa. Vì em biết anh không thuộc về em.

Giờ đây, em lại thấy sợ lắm khi đi ra ngoài đường nhìn thấy người nào đó giống anh, chạy xe giống anh. Nghe bài hát về miền quê anh cũng làm em thấy buồn, thấy nhớ anh khủng kiếp. Đó có phải là tình yêu không anh?

Anh chưa từng cho em cơ hội để hiểu anh hơn, mặc dù đó là điều em thật sự muốn ngay cả lúc này, anh ah!

Mấy đêm nay em đã khóc rất nhiều khi nghe rằng anh sẽ về quê cưới vợ, nhưng người ta giới thiệu, anh không tìm hiểu, mà chỉ cưới cho Cha Mẹ vui. Em không muốn tin điều đó dù nó là sự thật! Sao anh lại làm thế?

Khi em nói em muốn dừng lại, anh đã nói ”Anh không muốn xa em đâu”, anh có thật lòng khi nói với em như vậy không? Không muốn xa em nhưng anh vẫn im lặng để em ra đi. Những lúc giận anh nên em nói thế, em muốn biết thực sự anh có tình cảm với em hay không, chứ em đâu muốn xa anh.

Mỗi ngày em vẫn sẽ phải đi về trên con đường mà lần đầu em đi với anh, nó làm em nhớ anh nhiều lắm, bao nhiêu ý nghĩ chợt ùa về, nó luôn nẳm đợi sẵn trong tâm trí em thì phải, nó làm em phải luôn suy nghĩ về anh, anh có biết?! 

Em hiểu rằng anh không hề yêu em, anh chỉ có tình cảm với em, nhưng chỉ có một chút tình cảm thôi cũng được, em muốn sẽ vun đắp tình cảm đó, để đến một ngày anh sẽ nhận ra được tình cảm chân thành mà em dành cho anh, nó rất thật, anh ah!

Anh cứ hẹn sẽ gặp em, em vẫn cứ đợi nhưng anh có đến bao giờ đâu. Nhưng em vẫn không thôi hy vọng, mong được gặp anh để nói lên hết ý nghĩ của mình, và em cũng muốn được nghe anh nói điều gì đó với em?! Sao em vẫn cứ hy vọng anh để em được hiểu anh, anh nhé!

Rooster gởi Q.M.Tho.

 Cam Nhung.

Chia sẻ