Đường phố vắng vẻ, người dân Sài Gòn thoải mái đạp xe, ra giữa đường chụp hình du xuân sáng mùng 1 Tết

Bài, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Những con phố hằng ngày phải gồng gánh lượng phương tiện giao thông khổng lồ, khói bụi tấp nập giờ đã không còn bóng người khiến Sài Gòn đầu năm nhẹ nhàng lãng đãng như miền quê.

Sáng 16/2 (tức mùng 1 Tết), trên nhiều tuyến đường tại trung tâm Sài Gòn vô cùng vắng vẻ, bởi đông đảo người dân nhập cư đã về quê vui xuân với gia đình. 

Đường phố vắng vẻ, người dân Sài Gòn thoải mái đạp xe, ra giữa đường chụp hình du xuân sáng mùng 1 Tết - Ảnh 1.

Một người đàn ông lủng bánh xe thong thả ngồi nghỉ ngơi vì.. còn chỗ nào mở cửa đâu mà vá.

Đường phố vắng vẻ, người dân Sài Gòn thoải mái đạp xe, ra giữa đường chụp hình du xuân sáng mùng 1 Tết - Ảnh 2.

Nếu không có chiếc xe hơi, người ta có thể nghỉ cư dân tại con phố Nguyễn Trung Ngạn (quận 1) đã di cư đi đâu mất.

 Dọc các tuyến đường từ đại lộ Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp), Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh) đến khu vực trung tâm như Lê Duẩn, Nguyễn Trung Ngạn, Lý Tự Trọng đều rất thoáng đãng. Thậm chí vào sáng sớm, xe đạp có thể vô tư đạp xe giữa đường. 

Đường phố vắng vẻ, người dân Sài Gòn thoải mái đạp xe, ra giữa đường chụp hình du xuân sáng mùng 1 Tết - Ảnh 3.

Đường Mạc Đĩnh Chi (quận 1) vắng tiếng còi xe.

Đường phố vắng vẻ, người dân Sài Gòn thoải mái đạp xe, ra giữa đường chụp hình du xuân sáng mùng 1 Tết - Ảnh 4.

Đại lộ Phạm Văn Đồng như đã ngủ quên.

Đường phố vắng vẻ, người dân Sài Gòn thoải mái đạp xe, ra giữa đường chụp hình du xuân sáng mùng 1 Tết - Ảnh 5.

Có ai từng nghĩ con đường mỗi buổi sáng sớm và giờ tan tầm toàn kẹt cứng giờ nhẹ nhàng như vầy không?

Đường phố vắng vẻ, người dân Sài Gòn thoải mái đạp xe, ra giữa đường chụp hình du xuân sáng mùng 1 Tết - Ảnh 6.

Trên đường Lê Duẩn, người ta có thể đạp xe giữa làn thay vì phải nép vào nhường cho xe 4 bánh như mọi ngày.

Tại các con phố có trang trí đèn hoa, nhiều gia đình thong thả dẫn nhau ra ngắm cảnh, chụp hình. Trên đường Hai Bà Trưng, nhiều cửa hàng công ty lớn thuê lân sư rồng đến múa lấy lộc, người dân đứng rạp hai bên đường chờ xem nhưng không diễn ra tình trạng ùn tắc. 

Đường phố vắng vẻ, người dân Sài Gòn thoải mái đạp xe, ra giữa đường chụp hình du xuân sáng mùng 1 Tết - Ảnh 7.

Nhiều người dân đúng xem lân sư rồng biểu diễn tại đường Hai Bà Trưng nhưng cảnh ùn ứ hằng ngày không diễn ra.

Đường phố vắng vẻ, người dân Sài Gòn thoải mái đạp xe, ra giữa đường chụp hình du xuân sáng mùng 1 Tết - Ảnh 8.

Giao lộ Mạc Đĩnh Chi - Nguyễn Đình Chiểu rộng rãi, thoáng đãng.

Đường phố vắng vẻ, người dân Sài Gòn thoải mái đạp xe, ra giữa đường chụp hình du xuân sáng mùng 1 Tết - Ảnh 9.

Sáng mùng 1, nhiều người Sài Gòn thong thả đi du xuân.

Đường phố vắng vẻ, người dân Sài Gòn thoải mái đạp xe, ra giữa đường chụp hình du xuân sáng mùng 1 Tết - Ảnh 10.

Các gia đình thi nhau tạo dáng.

Đường phố vắng vẻ, người dân Sài Gòn thoải mái đạp xe, ra giữa đường chụp hình du xuân sáng mùng 1 Tết - Ảnh 11.

Phụ nữ đẹp ra đúng giữa đường chụp hình cũng không sợ bị hú hét, nguy hiểm.

Theo lịch, đến mùng 6 Tết (21/2) mới chính thức làm việc trở lại, do đó Sài Gòn hứa hẹn trong ít ngày tới sẽ rất yên ả. 

Đường phố vắng vẻ, người dân Sài Gòn thoải mái đạp xe, ra giữa đường chụp hình du xuân sáng mùng 1 Tết - Ảnh 12.

Sài Gòn đầu năm luôn là thời khắc đẹp nhất.

Đường phố vắng vẻ, người dân Sài Gòn thoải mái đạp xe, ra giữa đường chụp hình du xuân sáng mùng 1 Tết - Ảnh 13.

Đây có phải là "vùng lá me bay" trong truyền thuyết của Sài Gòn.

Những hàng me nên thơ đã được trả lại, Sài Gòn sáng đầu năm dịu dàng e ấp và rất đỗi trữ tình.

Chia sẻ