Được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ, nữ quái vẫn gây ra hàng loạt vụ lừa đảo

Theo Lao động,
Chia sẻ

Bị tuyên án 3 năm tù vì tội lừa đảo, Lê Thị Hằng (SN 1992, ở số 110 đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) được hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ. Trong thời gian này, Hằng vẫn không chịu tu tâm dưỡng tính, gây ra hàng loạt vụ lừa đảo tinh vi.

Bí ẩn cô gái làm việc ở căng-tin

Vào cuối tháng 6, cửa hàng nội thất của chị N.T.B.T đón vị khách là một cô gái gương mặt gầy gò đến xem bàn ghế. Cô gái nói mình là nhân viên bán hàng tại một căngtin ở đường Tố Hữu và đang có nhu cầu mua bàn ghế để buôn bán. Chị B.T nhớ lại: “Cô ta đi xe ôm tới cửa hàng tui vào bữa trưa, nói là cần mua 150 ghế inox, 6 cái bàn. Cô ta yêu cầu tui giao hàng ở siêu thị Thuận Thành cũ, nói tui đi sang đó để lấy tiền luôn. Tới đó, cô ta thuê người rửa ghế bằng bọt tuyết sạch rồi nói lát nữa chở đi bọc thêm nệm vào cho êm. Lúc đó, do chỗ tui chuyển chưa đủ ghế và người rửa ghế bảo quen biết cô ta nên tui tin tưởng ra về, ngày hôm sau chuyển đủ ghế rồi lấy tiền luôn thể”.

lừa đảo
Nữ quái Lê Thị Hằng tại cơ quan CA. Ảnh: CA TP.Huế cung cấp

Về đến cửa hàng, chị B.T ngẫm nghĩ một lúc thấy không yên tâm nên bốc điện thoại gọi cho cô gái, nhưng “thuê bao không liên lạc được”. Hoảng hốt, chị B.T tức tốc chạy xe tới chỗ giao hàng vừa nãy nhưng không thấy cô gái lẫn bàn ghế đâu. Dò hỏi thì biết căng-tin không có nhu cầu mua sắm bàn ghế, cũng không có cô gái như chị B.T mô tả. Lúc này, chị B.T nghĩ mình đã bị lừa số bàn ghế trị giá 7 triệu đồng. Sang ngày hôm sau, cô gái chủ động gọi điện cho chị B.T hẹn về thị xã Hương Thủy trả tiền. Nghe vậy, chị B.T. đến điểm hẹn, nhưng cô gái lại “không liên lạc được” và tiếp tục thất hẹn thêm 10 lần nữa khiến chị B.T bực tức đi báo công an.

Trong vụ việc này, ngay từ đầu, chị B.T đã ngờ ngợ nhận ra cô gái đến mua bàn ghế là người quen hồi học cấp 2, nhưng cô gái chối. “Tui có về dưới phường Xuân Phú tìm hiểu tung tích. Tui nhắn tin: “Tau biết nơi mi ở, biết cha mạ của mi nữa, trả tiền đi, đừng ăn cướp mà tội”. Có lẽ vì rứa mà cô gái đó mới chịu thuê xe ôm tới trả tiền cho tui 2 lần được 1,5 triệu đồng và cũng dễ dàng bị công an truy ra tung tích”, chị B.T nói.

Liên tiếp lừa người

Trước đó hơn một tháng, Hằng đến đại lý thuộc hệ thống cửa hàng Tôn Bảo Khánh (đường Bà Triệu, TP Huế) giới thiệu là chủ căng-tin tại BV T.Ư Huế và cần tư vấn để chọn mua bàn ghế để buôn bán. Hằng dựng “kịch bản” lừa đảo bằng cách yêu cầu chủ cửa hàng chuyển bàn ghế đến cổng BV T.Ư Huế. Khi vừa giao hàng, Hằng nói rằng số tiền 7,7 triệu đồng sẽ được chuyển vào tài khoản cho đại lý sau. Tin tưởng, nhân viên cửa hàng đi về. Thấy dễ “ăn”, Hằng tiếp tục mua bàn ghế tại một cửa hàng khác của Tôn Bảo Khánh ở đường Phạm Văn Đồng trị giá 3,8 triệu đồng. Sau nhiều ngày giao bàn ghế, chủ các cửa hàng không thấy chủ căng-tin chuyển khoản hay đến trả tiền nên đã làm đơn báo công an.

Cuối năm 2014, Hằng đến cửa hàng gạo của bà Túy ở chợ Đông Ba mua 2 tấn gạo với số tiền 22 triệu đồng. Hằng bảo bà Túy cho người chở về nhà người quen ở xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy rồi mới trả tiền. Khi gạo về đến nơi, Hằng trả nửa tiền và nói sẽ tiếp tục "làm ăn lâu dài" với bà Túy. Tin tưởng, bà Túy cho nợ. Nhằm tạo dựng lòng tin với bà Túy, Hằng thảo một bản hợp đồng về việc mua gạo số lượng lớn. Trong hợp đồng ghi rõ: Từ ngày 15.2.2015 đến 15.2.2016, Hằng sẽ lấy gạo của bà Túy và thanh toán đủ cuối kỳ. Tin tưởng, bà Túy tiếp tục chuyển cho Hằng thêm 24 tấn gạo với giá 264 triệu đồng. Đến hạn lấy tiền, bà Túy nhiều lần đòi nhưng Hằng không trả nên đã làm đơn trình báo công an. Cũng với thủ đoạn tương tự, Hằng “xù” số tiền hàng chục triệu đồng của đại lý gạo khác ở chợ Đông Ba.

Lê Thị Hằng vừa bị CA TP.Huế khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản thân Hằng đang được hoãn thi hành án phạt tù vì nuôi con nhỏ. Vào đầu năm 2014, Hằng nhặt được chìa khóa xe máy của một dược sĩ làm việc tại BV T.Ư Huế. Khi thấy khổ chủ đi tìm chìa khóa, Hằng tiếp cận làm quen. Hai ngày sau, biết được chỗ gửi xe của nữ dược sĩ, Hằng mở khóa nổ xe biến mất. Cũng với thủ đoạn tinh vi tương tự, Hằng đã chiếm đoạt thêm 3 chiếc xe máy khác… TAND TP Huế đưa ra xét xử tuyên phạt Hằng 3 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo chồng của nữ quái, do đam mê cờ bạc mà Hằng sa chân vào con đường lừa đảo.

Chia sẻ