Được con trai sếp "cưa cẩm", tôi không biết có nên từ bỏ mối tình 7 năm đang đi làm ăn xa hay không

Mai Nobi NF,
Chia sẻ

Tôi cũng đã lớn tuổi, không thể chờ Quân mãi như vậy. Tôi đang băn khoăn, liệu có nên chia tay anh để cưới một người đàn ông khác không?

Tôi và Quân yêu nhau được 7 năm, từ cuối đại học. Sau khi ra trường, tình cảm của hai chúng tôi vẫn vậy. Quân làm ở công ty nhà nước nên thu nhập không cao. Tuy nhiên, ở đây, Quân được tạo điều kiện để làm đúng nghề, nên rất gắn bó. Trong khi đó, tôi thì có lương cao hơn khá nhiều.

Sau khi hai đứa ổn định công việc, tôi đề nghị cưới nhưng Quân không chịu. Anh ấy bảo chưa có gì trong tay, sợ không nuôi nổi gia đình. Tôi hoàn toàn không trách bạn trai, tôi thông cảm với nỗi khổ của anh. Tôi tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực hơn, sớm có kinh tế để chúng tôi tổ chức đám cưới.

Cơ hội Quân mong chờ cuối cùng cũng đến, công ty cử anh ấy đi tu nghiệp nước ngoài trong 2 năm, sau khi về sẽ được cất nhắc lên trưởng phòng. Tôi mừng vì đây là cơ hội tốt cho anh nhưng cũng cảm thấy hơi lo lắng một chút vì yêu xa.

Được con trai sếp cưa cẩm, tôi không biết có nên từ bỏ mối tình 7 năm đang đi làm ăn xa hay không - Ảnh 1.

Tôi mừng vì du học là cơ hội tốt cho anh nhưng cũng cảm thấy hơi lo lắng một chút vì yêu xa. (Ảnh minh họa)

Tôi bàn với Quân, hai đứa sẽ đính hôn hoặc cưới luôn rồi anh mới đi, nhưng anh gạt đi. Anh bảo không cần phải ràng buộc nhau như thế. Anh ấy động viên, bảo tôi cố gắng ở nhà làm việc, anh đi 2 năm rồi về…

Ngày chia tay, Quân bình thản, còn tôi thì khóc như mưa. Bao nhiêu năm chúng tôi bên nhau, tôi cũng đã quen rồi, đây là lần đầu tiên hai đứa xa nhau lâu đến như vậy. Cứ nghĩ đến việc còn lại một mình, phải ở nhà chờ đợi, tôi lại thấy sợ.

Hàng ngày, Quân luôn kể cho tôi nghe những việc anh làm. Tôi say sưa nghe chuyện học tập ở lớp của Quân, tìm hiểu về thư viện của ngôi trường bên ấy qua lời kể của người yêu... Trong các câu chuyện của Quân chỉ có học và học, không bao giờ có bóng hồng khác.

Được con trai sếp cưa cẩm, tôi không biết có nên từ bỏ mối tình 7 năm đang đi làm ăn xa hay không - Ảnh 2.

Hàng ngày, Quân luôn kể cho tôi nghe những việc anh làm. (Ảnh minh họa)

Nhịp sống thường nhật của tôi bị biến động từ khi Xuyên - con trai của sếp nhập nhóm làm việc của tôi. Xuyên là một người năng nổ, sáng tạo. Xuyên công khai theo đuổi tôi. Anh thường xuyên mua đồ hiệu đắt tiền, cho tôi đi ăn uống những nhà hàng sang trọng. Lâu dần tôi muốn ở bên cạnh Xuyên nhiều hơn.

Dù không cố tình, nhưng những câu chuyện về việc học của Quân bắt đầu khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Tôi thường lấy lý do bận để không lên mạng nói chuyện với Quân. Tuần trước, Xuyên có ngỏ lời yêu tôi chính thức, tôi đang suy nghĩ và phân vân rất nhiều trước lời đề nghị đó.

Tôi cũng đã lớn tuổi, không thể chờ Quân mãi như vậy. Một người tham vọng như Quân, khi về nước chưa chắc đã chấp thuận tổ chức đám cưới luôn. Hơn nữa, về mọi mặt Xuyên chiếm ưu thế hơn người yêu hiện tại của tôi. Tôi đang rất băn khoăn, liệu có nên chia tay Quân để đến với Xuyên không?

Chia sẻ