"Đừng vì mất cái áo mà hủy hoại cả 1 con người": Đọc đi để biết ly hôn không phải là ngõ cụt

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Bạn hãy nhớ: Thà độc thân "chất lượng cao" còn hơn bước vào một cuộc hôn nhân "chất lượng thấp".

Tình yêu giống như ta đi trên 1 con đường dài. Và trên con đường muôn màu này, có vài lúc nào đó chúng ta quên đi mục tiêu ban đầu đang hướng tới. Đó là lý do vì sao luôn có những phụ nữ hạnh phúc và bất hạnh trong hôn nhân.

Anh và cô đã cùng nhau đi qua được 3 mùa yêu thương. Cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu sâu đậm ấy ngỡ sẽ bền lâu theo thời gian nhưng không. Chỉ sau 3 năm ngắn ngủi họ đã coi nhau như người dưng phải sống chung 1 mái nhà.

Ai đó đã từng nói: Tại sao hôn nhân dần trở thành những bức tường? Không phải vì 2 người yêu nhau chưa đủ nhiều. Cũng không phải hôn nhân là mồ chôn tình yêu. Đó là suy nghĩ lệch lạc khi mới bắt đầu từ cả 2 phía: 1 người cưới vì đó là nghĩa vụ với cuộc đời, 1 người cưới vì tình yêu thực sự.

Khi hôn nhân trở thành cái lồng sắt, cái còng, căn hầm lạnh ngắt thì ai cũng sẽ muốn thoát ra.

"Đừng vì mất cái áo mà hủy hoại cả 1 con người": Đọc đi để biết ly hôn không phải thất bại, càng chẳng phải sự sỉ nhục với gia đình - Ảnh 1.

Nhưng rồi trong giây phút bấp bênh nhất của cuộc đời, đối mặt với quyết định ly hôn, cô đã nghe được những lời khuyên quý giá.

Đừng dựa vào đàn ông chỉ vì cuộc sống quá khó khăn

Ly hôn có nghĩa rằng bạn sẽ phải bắt đầu 1 cuộc sống mới muôn ngàn khó khăn. Nhưng hi vọng dù có khó khăn đến đâu bạn cũng đừng tin tưởng vào đàn ông tuyệt đối, chưa nói đến việc dựa dẫm họ.

Bạn phải biết rằng, sau ly hôn không hề giống lúc bạn còn độc thân. Bạn cần học cách đứng lên và dựa vào chính mình. Bởi không có chiếc áo giáp nào tốt hơn chính mình, hãy biết tự bảo vệ mình.

Sau khi một người phụ nữ ly hôn, bạn chỉ cần học cách điều chỉnh suy nghĩ và nỗ lực cải thiện bản thân. Trong tương lai, bạn sẽ không còn cảm thấy khó khăn trong việc giải quyết những vấn đề cuộc sống nữa.

Đừng vì quá cô đơn mà lại 1 lần nữa "bước nhầm"

Cuộc sống sau ly hôn sẽ thay đổi rất nhiều. Nó bỗng dưng nhàn tản nhưng lại có phần tẻ nhạt. Những ngọt ngào, cãi vã sẽ rời xa. Vì thế cảm giác trống trải, cô đơn, hụt hẫng là điều khó tránh khỏi với phụ nữ. Lúc này bạn cần kiên định để không vội vàng tái hôn khi vết thương cũ chưa lành hẳn.

"Đừng vì mất cái áo mà hủy hoại cả 1 con người": Đọc đi để biết ly hôn không phải thất bại, càng chẳng phải sự sỉ nhục với gia đình - Ảnh 2.

Chọn chồng thì dễ nhưng sống trọn đời với người ta mới khó. Sẽ có muôn vàn sóng gió mà bạn không lường trước được. Nhất là khi bạn đã từng vấp ngã mà vội vã đứng lên không phải là điều tốt.

Hãy nhớ: Thà độc thân "chất lượng cao" còn hơn bước vào một cuộc hôn nhân "chất lượng thấp".

Ngay cả khi muốn tái hôn, bạn cần tìm một người đàn ông hiểu và yêu mình. Anh ta phải có những tính cách đáng tin cậy để lấp đầy những khoảng trống trong trái tim bạn.

Đừng từ bỏ dễ dàng chỉ vì chúng ta là "đàn bà đã cũ"

Ly hôn chỉ là 1 sự chấm dứt của những tranh cãi không đi đến đâu, của bất đồng quan điểm, của đồng sàng dị mộng. Nó không phải sự thất bại của bản thân hay nỗi sỉ nhục với gia đình của bạn. Thế nên hãy cứ kiêu hãnh độc lập mà bước tiếp.

Sẽ có rất nhiều người ngoài kia, những người không cho bạn cơm ăn áo mặc nhưng sẵn sàng lăn xả vào cuộc đời bạn mà bình phẩm hỏi cho bằng được lý do bạn ly hôn. Đừng bận tâm. Vì dù bạn có trả lời ra sao thì họ cũng chỉ tin những điều họ muốn tin.

Do đó bạn cần kiên định với chính bản thân mình bởi không ai có thể thay bạn sắp đặt sắp đặt mọi thứ. Bạn cần tự bước trên đôi chân mình.

"Đừng vì mất cái áo mà hủy hoại cả 1 con người": Đọc đi để biết ly hôn không phải thất bại, càng chẳng phải sự sỉ nhục với gia đình - Ảnh 3.

Nếu muốn khóc hãy cứ khóc, cứ nhớ về quá khứ nếu bạn cảm thấy muốn và cần thiết nhưng hãy nhớ hôn nhân chỉ là 1 phần của cuộc sống. Đừng vì mất cái áo mà hủy hoại cả 1 con người.

Ly hôn chẳng phải điều gì khủng khiếp, điều đáng sợ hơn là sau ly hôn bạn vẫn bấp bênh không biết mình phải sống kiểu gì.

Vì vậy, bạn nên đặt câu hỏi cho chính mình, rằng bạn muốn gì, sẽ tự sửa chữa và hoàn thiện bản thân ra sao? Sau đó không ngừng nỗ lực và dần chạm tới hạnh phúc.

Trước khi quyết định ly hôn, chúng ta đã có một quá trình dài suy nghĩ, đấu tranh, đau đớn và dằn vặt. Đó là đưa ra quyết định toàn diện cho bản thân từ góc độ nhu cầu, sở thích, quan điểm và giá trị cá nhân.

Mặc dù, quá trình sau ly hôn sẽ rất khó khăn, đôi lúc nó khiến ta tuyệt vọng và đau đớn nhưng rồi tất cả sẽ trở thành quá khứ.

Tâm lý sau khi ly hôn và lập kế hoạch sống sẽ ảnh hưởng nhiều đến nửa sau của cuộc đời người phụ nữ.

Vì vậy, hãy điều hành cuộc sống của chính mình. Chỉ bằng cách này, bạn mới có được một người đàn ông dịu dàng hơn, một cuộc hôn nhân tốt hơn và mở ra một hạnh phúc tươi sáng hơn!

Chia sẻ