Dùng tiền tiết kiệm để đi du lịch khắp thế giới, theo đuổi lối sống YOLO: Chưa kịp vui đã thấy hối hận!

Ngọc Linh,
Chia sẻ

Không phải lúc nào việc sống YOLO cũng mang lại những kết quả tích cực, đáng khen.

*Dưới đây là những chia sẻ của Helen Zhao - Người phụ nữ 32 tuổi, về cảm giác hối hận sau khi quyết định nghỉ việc, dùng tiền tiết kiệm để vi vu khắp thế giới. Cách đây 4 năm, ở độ tuổi 28, Helen Zhao đã có được công việc "trong mơ" - Sản xuất video cho CNBC (Kênh tin tức kinh doanh của Mỹ).

Đã có những thời điểm, tôi thực sự tận hưởng công việc của mình. Tôi không ngại đi sớm về muộn, tăng ca tới tận khuya. Tuy nhiên, sau khoảng vài năm, khi nhìn lại cuộc sống của mình, tôi chợt cảm thấy sẽ thật đáng tiếc nếu như để tuổi trẻ trôi đi mà không đọng lại gì ngoài việc chơi trò đuổi bắt với những chiếc deadlines.

Dùng tiền tiết kiệm để đi du lịch khắp thế giới, theo đuổi lối sống YOLO: Chưa kịp vui đã thấy hối hận! - Ảnh 1.

Helen Zhao

Suy nghĩ đó đã khiến tôi quyết định ký vào đơn nghỉ việc ở tuổi 32, mua vé bay một chiều đến Peru và dành một năm rưỡi để rong chơi ở 18 quốc gia trên khắp Nam Mỹ và Châu Á. Tổng số tiền tôi đã chi tiêu trong khoảng thời gian này rơi vào khoảng 34.000 USD (hơn 838 triệu đồng).

Trải nghiệm này đã dạy tôi những bài học đắt giá về cách cân bằng giữa tiền bạc và trải nghiệm, niềm vui trong cuộc sống. Không thể phủ nhận rằng tôi đã có phần hối hận vì quyết định nghỉ việc, dùng tiền tiết kiệm để vi vu. Nếu được quyết định lại, tôi sẽ thay đổi 3 điều này để trải nghiệm của mình mỹ mãn và bớt đi cảm giác nuối tiếc.

1 - Sự lo lắng về tiền bạc khiến mọi niềm vui tan biến

Khi đặt chân đến Rio De Janeiro (Brazil) vào tháng 12/2022, tôi ngay lập tức hối hận và muốn rời đi. Tôi ước mình vẫn ở Buenos Aires (Argentina), ăn mừng chiến thắng World Cup của Argentina trên đường phố với bạn bè.

Nhưng vì lúc đó, tôi đang ở Brazil nên tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi một mình trong phòng, lướt Instagram và xem bạn bè cập nhật hoạt động ăn mừng tại Argentina trên mạng với cảm giác đau lòng.

Dùng tiền tiết kiệm để đi du lịch khắp thế giới, theo đuổi lối sống YOLO: Chưa kịp vui đã thấy hối hận! - Ảnh 2.

Helen Zhao

Tôi đã rời Argentina đến Brazil quá sớm vì trót mua vé máy bay cách đó vài tuần do lo sợ việc giá vé máy bay tăng cao. Ngay khi đến Rio, tôi lại tiếp tục tìm đặt một chuyến bay giá rẻ nhất tới Bogotá (Colombia).

Chính vì điều này, tôi lại tiếp tục lỡ mất lễ hội đón năm mới nổi tiếng tại Rio và lại ngồi một mình trong khách sạn nhìn những người bạn mới tiệc tùng vui vẻ trong dịp này trên Instagram.

Tôi nhận ra vviệc lập kế hoạch trước chuyến đi để cắt giảm tối đa chi phí đã khiến tôi bỏ lỡ nhiều trải nghiệm có 1-0-2 trong cuộc sống.

2 - Quá mải chơi đến mức quên kiếm tiền

Tôi từng đầu tư cổ phiếu vào năm 2020 và kiếm được kha khá tiền khi thị trường chứng khoán khởi sắc.

Tuy nhiên, tới năm 2022, thị trường sụt giảm khiến tôi mất gần như toàn bộ tiền lãi. Không sẵn sàng "lỗ" thêm nữa, tôi quyết định ngừng đầu tư từ 8/2022 - chính là thời điểm tôi nghỉ việc để bước vào lối sống YOLO.

Bây giờ, tôi nhận ra đây là quyết định khá sai lầm. Ngừng đầu tư nghĩa đồng nghĩa với việc tôi đã bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền để trở nên giàu có. Tôi ước giá mình mình đã tiếp tục đầu tư trong suốt 1,5 năm vi vu khắp thế giới. Trên thực tế, tôi đã có thể làm như vậy vì việc đầu tư vào các quỹ có vốn hóa lớn không tốn nhiều thời gian, và cũng không có nhiều rủi ro.

Vậy nhưng tôi đã không là, chỉ vì mải rong chơi.

3 - Bội chi từ quỹ tiết kiệm và quỹ nghỉ hưu

Khoản tiền 34.000 USD mà tôi đã tiêu trong 1,5 năm đi du lịch đều là lấy từ tiền tiết kiệm. Đó gần như là tất cả số tiền tiết kiệm của tôi. Hiện tại ở tuổi 34, tồi còn có rất ít tiền tiết kiệm lo cho tương lai. Thú thật, với số tiền hiện có, có lẽ tôi chẳng thể đặt cọc tiền mua nhà ở Los Angeles (Mỹ), chứ đừng nói tới chuyện "mua đứt".

Tôi không hối hận vì quyết định nghỉ việc để đi du lịch của mình. Điều khiến tôi thực sự hối tiếc chính là bản thân đã không chuẩn bị một khoản tiền riêng cho việc trải nghiệm này và cũng không suy nghĩ kỹ vấn đề tài chính trước khi lên đường, thành ra trải nghiệm lại là thứ ăn mòn sức khỏe tài chính.

Chia sẻ