BÀI GỐC Với vợ, tôi không bằng chiếc máy... kích dục

Với vợ, tôi không bằng chiếc máy... kích dục

Tôi bàng hoàng và giận dữ trong ý nghĩ: Phải chăng tôi không bằng chiếc máy kích dục kia? Phải chăng “cậu nhỏ” của tôi không còn khả năng làm cho vợ tôi hứng thú vì cô ấy đã qua tay nhiều anh chàng Tây khác?

7 Chia sẻ

Dùng máy kích dục thì có làm sao?

,
Chia sẻ

(aFamily) - Bạn cũng đừng nên tự ti, mặc cảm và cay cú vì bạn không bằng cái kích dục vì chắc chắn nếu nói về tính năng cơ học, 100% đàn ông cả châu Âu lẫn châu Á đều không thể bằng cái máy đó được.

Bạn Nguyên NT thân mến,
 
Theo tôi bạn đang quá quan trọng hóa và hình sự hóa vấn đề. Các bạn đã có một tình yêu thật đẹp, việc bạn chấp nhận để cô ấy đi học 2 năm ở nước ngoài thật đáng khâm phục. Sự cho nhận của các bạn trước khi người yêu bạn đi xa là một việc cũng dể được cảm thông.
 
Tuy nhiên, con người luôn có nhu cầu bản năng, nhất là khi đã nếm "trái cấm". Bạn hãy hình dung trong 2 năm đó, người yêu của bạn phải vượt qua những khó khăn thiếu thốn về tình cảm và thể xác như thế nào, nhất là khi bạn đã là người đầu tiên cho cô ấy biết và có những khoái cảm về tình dục. 
 
Một khi đã nếm "trái cấm" và nhất là khi bạn là người đầu tiên của cô ấy thì chắc chắn cô ấy phải rất vất vả để vượt qua những khó khăn thiếu thốn về tình cảm và thể xác khi xa bạn.
Tôi thề với bạn rằng trong 2 năm đó bạn cũng phải "tự sướng". Vậy bạn gái bạn sử dụng máy kích dục về bản chất cũng chỉ là cách tự thỏa mãn, khác gì bạn và đâu có gì sai trái. Bạn đừng nên có suy nghĩ cô ấy đã lừa dối tôi trong thời gian đi học để dẫn đến việc giờ đây phải dùng đến máy kích dục vì việc dùng máy kích dục và ngoại tình là hai việc hoàn toàn khác nhau.
 
Bạn cũng đừng nên tự ti, mặc cảm và cay cú vì bạn không bằng cái kích dục vì chắc chắn nếu nói về tính năng cơ học, 100% đàn ông cả châu Âu lẫn châu Á đều không thể bằng cái máy đó được. Có thể khi đã quen với chiếc máy đó, việc quan hệ vợ chồng không làm cô ấy đạt khoái cảm do sự thua kém về kích thước và thời gian.
 
Tuy nhiên, bạn không phải ghen với cái máy đó, con người hơn bất cứ cái máy vô tri vô giác nào ở khía cạnh tình cảm, hai bạn đã có tình yêu mặn nồng và lúc này, bạn cần nhất là sự thấu hiểu và cảm thông để không giết chết tình yêu đó. Theo tôi, bạn nên trao đổi thẳng thắn với vợ bạn để tìm được tiếng nói chung và sự hòa hợp hoàn hảo về tình dục. Bạn có thể chủ động đề nghị sử dụng cái máy đó cho cô ấy như một công cụ hỗ trợ.
 
Tôi tin rằng với tình yêu của hai bạn, cộng với cái máy đó làm người bạn đồng hành, cô ấy chắc chắn sẽ đạt được khoái cảm trọn vẹn cả về tình cảm lẫn thể xác. Nếu bạn bước qua được những định kiến để làm được điều đó, chắc chắn vợ bạn sẽ cảm phục, tin tưởng và yêu bạn hơn. 
 
Hãy giữ hạnh phúc của bạn bằng sự cảm thông, chia xẻ trước khi quá muộn bạn à.

Chia sẻ