Đừng bắt tôi phải ngoại tình!

Theo Eva,
Chia sẻ

Chị mong anh đừng quấy rầy, đừng làm phiền gia đình chị nữa...

Con người ai cũng có những phút xao lòng. Chị không bi quan vào cuộc sống, không phải là người nghĩ tiêu cực, nhưng chị tin rằng, trên đời này chẳng có ai lại không có những phút ngoài chồng ngoài vợ. Và chị cũng vậy, chị dù có chồng nhưng cũng đã từng thích anh, thích đến mê muội.

Có lúc chị quên chồng chỉ vì cuộc hẹn đi cà phê với anh. Có lúc chị bỏ ngoài tai tiếng con khóc để đến bên khi anh gọi điện. Có lúc chị quên mất mình là người phụ nữ có gia đình để hẹn hò lãng mạn cùng anh ở một quán quen nào đó.

Chị đã từng coi thường bản thân mình, nhưng lý trí lại chẳng thể thắng nổi con tim. Dù không muốn nhưng chị vẫn làm, vì hàng ngày chị phải đối diện với anh, nhận những tin nhắn quan tâm của anh mà chồng chị không làm được điều đó.

Chị yêu chồng, sao chị không nhận ra điều đó chứ? (Ảnh minh họa)

Chồng chị là một người tốt và chung thủy. Nhưng tốt thôi chưa đủ, vì anh không thể cho chị những giây phút vui vẻ, vô tư như ngày nào còn yêu nhau. Và ở một góc độ nào đó, anh đã thắng chồng chị, đã tìm được con tim của chị. Con người ai cũng tham lam, khi đã có được thứ mình cần rồi thì còn muốn những thứ khác sang trọng hơn thế nữa. Người đàn ông chị cần đã là chồng, nhưng rồi, sống với nhau, sự chung thủy, hiền lành của anh lại khiến chị nhàm chán. 

Vậy mà, khi anh dắt tay chị vào căn phòng lãng mạn ấy, chị nhận ra mình đã sai lầm. Chị bất giác vụt chạy, giống như đứa con gái bị gã Sở Khanh nào đó lừa vào nhà nghỉ. Thật may mắn chị vì chưa mắc sai lầm. Chị yêu chồng, sao chị không nhận ra điều đó chứ. Khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó khi chăm con lúc vợ về muộn của anh ấy cứ ám ảnh chị. Nhưng anh chẳng thắc mắc, chẳng hỏi lý do vì sao chị trễ giờ. 

Chị đã biết, con người luôn luôn ham muốn những thứ cao hơn cái mình đang có. Chị cũng vậy, nên chị cần học cách dừng lại. Chị sẽ dừng lại tất cả, chấp nhận cuộc sống mà ông trời đã ban cho.

Dù chị biết rằng, anh thật sự đẹp trai, ga lăng và là người có tiền. Chị cũng biết, mình đã từng rung động trước anh. Nhưng con người ai cũng có những phút xao lòng. Có lẽ, chị đã từng bị anh mê hoặc, từng bị tình cảm, sự quan tâm của anh làm mụ mị. Nhưng chị mong anh hãy đừng quan tâm nữa, để chị trở về là người vợ đảm, chung thủy với chồng.
Chia sẻ