Đức hy sinh vì chồng của mỹ nhân châu Á: Thiên kim tiểu thư nguyện 25 năm sống không danh phận, Á hậu đóng phim nóng trả nợ thay chồng

Imacho,
Chia sẻ

Có người từng bị "ném đá" vì cho rằng hám danh lợi cưới chồng đại gia nhưng trong lúc khó khăn nhất, cô vẫn luôn ở bên cạnh, động viên ông xã, thậm chí còn trở thành trụ cột gia đình, lo chu toàn mọi chuyện trong ngoài.

Lưu Đào

Năm 2008, làng giải trí Hoa ngữ chấn động trước tin đám cưới của Lưu Đào và doanh nhân Vương Kha, một trong "tứ thiếu kinh thành" giàu có nổi tiếng bậc nhất Đài Loan. Do quyết định kết hôn chỉ sau vỏn vẹn 20 ngày gặp mặt, nàng "A Châu" nhận về không ít lời mỉa mai, cho rằng cô là "chuột sa chĩnh gạo", cưới chồng để "đào mỏ" chứ không hề thương yêu gì anh. Khi đó, Lưu Đào một mực im lặng, dùng hành động để làm lời phản biện mạnh mẽ nhất.

Đức hy sinh vì chồng của mỹ nhân châu Á: Thiên kim tiểu thư nguyện 25 năm sống không danh phận, Á hậu đóng phim nóng trả nợ thay chồng - Ảnh 1.

Sau khi mang thai, Lưu Đào rút chân hẳn ra khỏi làng giải trí, chuyên tâm tịnh dưỡng và chăm sóc tổ ấm. Trong thời gian đó, người đẹp vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc trên trang cá nhân. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, năm 2010, báo chí đưa tin Vương Kha làm ăn thua lỗ, phải đệ đơn phá sản cùng món nợ khổng lồ, áp lực đè nặng khiến cuộc hôn nhân của anh và Lưu Đào đứng trước bờ vực tan vỡ.

photo-5
photo-5
photo-4
photo-4
photo-3
photo-3
photo-2
photo-2

Lưu Đào lúc ấy đang mang thai đứa con thứ 2 nhưng vẫn luôn sát cánh, ủng hộ chồng vượt qua giai đoạn khủng hoảng, như lời cô từng nói: "Tôi đã lựa chọn anh ấy thì nhất quyết không thể bỏ rơi, có thể tất cả mọi người sẽ quay lưng đi, nhưng sẽ vẫn còn lại tôi bên cạnh anh ấy". Không chỉ ủng hộ về mặt tinh thần, Lưu Đào còn nhận lời đóng phim trở lại, tạm thời trở thành trụ cột tài chính của gia đình. Chăm chỉ suốt 5 năm, cô đã thay chồng trả hết món nợ của anh lên đến 300 triệu NDT (khoảng 47 triệu USD).

Trời không phụ người có lòng, sau khi giông tố đi qua, gia đình Lưu Đào và Vương Kha rồi cũng tìm lại được bình yên. Sau cuộc khủng hoảng ấy, ông xã của nữ diễn viên đã viết trên trang cá nhân rằng: "Lúc tôi nhụt chí nhất, cô ấy mặc phận nữ nhi mà bao bọc tôi, gánh vác tất cả, đưa tôi trở lại thời khắc đỉnh cao, cùng tôi giương cao cánh buồm. So với cô ấy tôi là một kẻ hồ đồ. Tôi phải dành cả đời mình, để trả ơn nghĩa của vợ!"

Đức hy sinh vì chồng của mỹ nhân châu Á: Thiên kim tiểu thư nguyện 25 năm sống không danh phận, Á hậu đóng phim nóng trả nợ thay chồng - Ảnh 3.

Đức hy sinh vì chồng của mỹ nhân châu Á: Thiên kim tiểu thư nguyện 25 năm sống không danh phận, Á hậu đóng phim nóng trả nợ thay chồng - Ảnh 4.

Chu Lệ Thiên

Chu Lệ Thiên sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất thành phố Penang, Malaysia. Vậy nên từ nhỏ, cô đã sớm tận hưởng cuộc sống nhung lụa, không lo nghĩ điều gì. Lớn lên nhờ nhan sắc khả ái mà giành ngôi Á hậu trong cuộc thi nhan sắc do tạp chí Tân Triều tổ chức. Con đường bước vào làng giải trí của cô rộng mở.

photo-9
photo-9
photo-8
photo-8

Thế nhưng, cuộc đời Chu Lệ Thiên sang trang vào đúng cái ngày cô gặp thần tượng trong mộng là thiên vương Hong Kong Lưu Đức Hoa, trong trận giao hữu bóng đá vào năm 1986. Cặp đôi giữ liên lạc từ dạo đó, đến 3 năm sau thì tình cảm bước vào giai đoạn mặn nồng. Thời điểm ấy, sự nghiệp Lưu Đức Hoa vô cùng rực rỡ, đứng trước áp lực dư luận, anh không muốn công khai chuyện tình cảm. Chu Lệ Thiên cũng cảm thấy không có vấn đề gì với quyết định của bạn trai. Rất nhiều lần báo chí có ý định khui chuyện tình cảm của cặp đôi nhưng họ phủ nhận hết tất cả.

Đức hy sinh vì chồng của mỹ nhân châu Á: Thiên kim tiểu thư nguyện 25 năm sống không danh phận, Á hậu đóng phim nóng trả nợ thay chồng - Ảnh 6.

Chu Lệ Thiên âm thầm đến cổ vũ Lưu Đức Hoa. Khi show diễn kết thúc, cô nhanh chóng rời đi để tránh ánh mắt của mọi người.

Năm 2005, Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên bí mật tổ chức đám cưới rồi đăng ký kết hôn ở Mỹ 2 năm sau đó. Thế nhưng, mãi đến năm 2009, đúng 25 năm yêu đương trong bóng tối, mối quan hệ này mới được cặp đôi chính thức thừa nhận. Khi ấy, Chu Lệ Thiên phải trở về Malaysia chịu tang bố, đó cũng lần đầu tiên cô lộ diện bên cạnh ông xã. Nhìn Lưu Đức Hoa ân cần nắm tay vợ, một mực bảo vệ cô trước đám đông, người ta có thể cảm nhận được sợi dây liên kết bền chặt giữa cặp đôi.

photo-14
photo-14
photo-13
photo-13
photo-12
photo-12
photo-11
photo-11

Từ một tiểu thư danh giá, đầy tiềm năng tỏa sáng thành ngôi sao lớn, Chu Lệ Thiên lại quyết định gác lại tất cả, trở thành người phụ nữ trong bóng tối, không danh phận bên Lưu Đức Hoa suốt hơn 2 thập kỷ, đây chính là sự hy sinh to lớn này không phải ai cũng có thể làm được.

Hong Yeo Jin

Năm 1979, Hong Yeo Jin đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc rồi giành được giải Á hậu. Cùng năm đó, cô còn đại diện nước nhà lên đường thi Hoa hậu thế giới nhưng không đạt thành tích cao. Người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1987 và đến nay vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật.

Đức hy sinh vì chồng của mỹ nhân châu Á: Thiên kim tiểu thư nguyện 25 năm sống không danh phận, Á hậu đóng phim nóng trả nợ thay chồng - Ảnh 8.

Những năm 20 tuổi, Hong Yeo Jin kết hôn với người chồng ngoài ngành. Cô thừa nhận lúc đó do sự bồng bột của tuổi trẻ mà yêu nhanh cưới vội, để rồi tự đưa mình vào cuộc hôn nhân bất hạnh không khác gì cơn ác mộng kinh hoàng.

Cụ thể, chồng cũ của Hong Yeo Jin đã lợi dụng tên tuổi của cô để vay tiền khiến gia đình cô lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Trùng hợp thời điểm đó, người đẹp nhận được lời mời đóng phim cấp 3. Hong Yeo Jin dù túng thiếu cùng cực nhưng vẫn định từ chối, song lại bị chồng cũ bắt ép nhận lời. Cựu Á hậu từng đọa nếu đóng phim cấp 3, hôn nhân cả hai sẽ kết thúc nhưng chồng cũ của cô không hề quan tâm, chỉ biết bản thân sắp thoát khỏi món nợ khổng lồ.

Đức hy sinh vì chồng của mỹ nhân châu Á: Thiên kim tiểu thư nguyện 25 năm sống không danh phận, Á hậu đóng phim nóng trả nợ thay chồng - Ảnh 9.

Nuốt cay đắng vào tim, Hong Yeo Jin chấp nhận hoàn thành những cảnh quay nóng bỏng. Sau khi nhận được cát xê, cô lập tức gửi cho chồng cũ trả nợ rồi đệ đơn ly hôn. Trong suốt 3 năm trời, Hong Yeo Jin sống trong áp lực dữ dội, cô bị dư luận chỉ trích đến nỗi bị trầm cảm nặng từng nghĩ đến chuyện tự tử.

Chiến đấu vơi căn bệnh tinh thần chưa xong thì Hong Yeo Jin phát hiện mình bị mắc bệnh ung thư vú, phải phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Hiện tại ở tuổi 60, cuộc sống của người đẹp đã phần nào bình yên hơn, cô tìm niềm vui trong công việc dù vẫn chưa tìm được một nửa đích thực của mình.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ