Đưa vợ đi ăn bánh tôm Hồ Tây, tôi bị họ hàng lên mặt dạy dỗ: "Vợ chú như thế là hỏng"

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Tôi ngại đôi co với con ma men, nói nhiều mấy thì lát tỉnh rượu họ cũng chẳng để vào đầu đâu mà.

Tôi là tuýp người rõ ràng, rành mạch chuyện tình cảm. Với tôi vợ con ưu tiên hàng đầu, sau đó đến bố mẹ và anh chị em, rồi đến những người có ơn với mình. Còn lại thì nói chung là không cần phải bận tâm quá nhiều, kể cả là họ hàng.

Tôi không phải thằng uống nước không nhớ nguồn nhưng cái gì nó cũng phải rõ ràng. Hàng năm giỗ chạc lớn tôi đều có mặt, nhà thờ tổ cần đóng góp tiền bạc hay công sức gì tôi cũng sẵn sàng hưởng ứng. Tuy nhiên, nếu bảo tôi ngồi bù khú rượu chè rồi nói toàn chuyện giời ơi đất hỡi với mấy ông họ hàng mà nhìn mãi không nhớ nổi tên thì thôi tôi xin khiếu!

Có lẽ vì không mấy hòa đồng lại còn lười uống rượu nên tôi không được lòng anh em họ hàng bắn 7 tầng đại bác không tới mấy. Nhưng mà nói thật là tôi không bận tâm, người ta yêu hay ghét mình đều được cả, miễn đừng động vào gia đình tôi là được.

Thế nhưng không hiểu vì sao họ lại rảnh rỗi đến mức động vào vợ con tôi.

Vợ tôi sức khỏe không được tốt, chúng tôi lấy nhau 8 năm thì mới có con đầu lòng. 1 phần vì chúng tôi mải mê sự nghiệp, phần vì tôi cũng không muốn đánh cược sức khỏe của vợ mình với 1 cuộc sinh nở. Thế rồi, con trai chúng tôi đến đầu bất ngờ, con cái là lộc trời cho nên con đến thì vợ chồng tôi hân hoan chuẩn bị đón con thôi.

Bình thường, vợ tôi là người phụ nữ rạng rỡ, nhưng từ khi mang bầu, cô ấy đã không còn giữ được vẻ ngoài ấy, vợ tôi nghén rất nặng. Suốt 5 tháng đầu mang thai cô ấy cứ vật vờ không còn chút sức sống nào, may mắn là em bé lại phát triển rất tốt. Không thể ăn uống tử tế, cứ miếng ăn vào miệng là lại bị nôn ra nên cơ thể cô ấy suy nhược trông thấy. Thời điểm em bé tròn 4 tháng thì vợ tôi sút 5kg.

Cũng may hết 5 tháng đầu thì dần dần mọi thứ ổn định hơn, hôm ấy tự nhiên vợ tôi bảo thèm ăn bánh tôm Hồ Tây thế nhỉ, thế là tôi dắt xe ra chở vợ đi luôn, tầm này ăn được cái gì cho là mừng rồi. Tôi chở vợ đến cái hàng quen mà mẹ tôi hay ăn ở gần Phủ Tây Hồ, mẹ tôi nghe thấy con dâu đòi ăn bánh tôm còn vội vàng gọi cho cô chủ quán để đặt bánh nữa cơ mà.

Ngày hôm đó nắng nóng nên vợ tôi mặc bộ váy và áo ngắn tay để cảm thấy thoải mái hơn. Tôi chẳng thấy có gì đáng phàn nàn cả, mà bình thường lúc cô ấy không có bầu tôi cũng chẳng bao giờ ý kiến gì về chuyện ăn mặc của vợ. Giờ cứ mặc sao mà thấy dễ chịu cho bản thân khi cơ thể đang trải qua những thay đổi của việc mang thai là được. Nhưng không ngờ, chính sự lựa chọn ấy lại trở thành đề tài bàn tán sau này.

Mấy hôm sau, dưới quê có giỗ, tôi về một mình vì vợ không thể đi xa trong tình trạng cơ thể như thế này. Vừa ngồi vào mâm và từ chối chén rượu từ 1 người họ hàng, kém tôi 2 tuổi nhưng theo vai vế tôi phải gọi là anh thì anh ta cũng kể chuyện có gặp vợ chồng tôi ở gần phủ Tây Hồ.

Người họ hàng kia sau vài chén rượu, không biết say thật hay mượn rượu làm trò đã kể lể với cả mâm cơm chuyện bắt gặp vợ chồng tôi gần Phủ Tây Hồ, kể rất rõ việc vợ tôi ăn mặc thế này thế kia. Xong rồi, không hiểu bon mồm thế nào, anh ta bắt đầu lên giọng dạy dỗ tôi.

"Anh nói thật với chú. Vợ chú như thế là hỏng, đi đến gần đền phủ mà mặc cái váy ngắn cũn cỡn thế mà chú cũng để yên được, phải vợ anh là ăn 3 cái vả vào mặt ngay lập tức. Đàn bà phụ nữ chỉ có cái loại làm mấy cái nghề không ra gì kia mới ăn mặc lố lăng thế thôi".

Vừa dứt lời thì nguyên bát rượu của bàn được tôi "tưới" thẳng vào đầu ông anh họ đến tên tôi còn chả nhớ kia. Chắc là rượu ngấm, đầu óc phản ứng chậm nên anh ta cứ ú với ớ, còn chẳng biết có chuyện gì vừa xảy ra với mình.

"Lần sau anh mà còn mở mồm ra nhắc đến vợ tôi thì không có chuyện nhẹ nhàng thế này đâu".

Tôi ngại đôi co với con ma men, nói nhiều với họ thì lát tỉnh rượu họ cũng chẳng để vào đầu đâu mà. Tôi chỉ cảnh báo như vậy để lần sau muốn xoi mói, gây sự với ai thì nhớ mà chừa gia đình tôi rôi. Nói xong tôi cũng đứng dậy đi về luôn!

Bởi vậy nên tôi nói thật, nhiều khi cái mâm rượu với họ hàng nó lắm chuyện lắm, tránh được thì tránh cho khỏi phiền!

Chia sẻ