Đua nhau ra siêu thị mua ĐÚNG MỘT QUẢ, trào lưu mới của dân mạng khiến bao người lắc đầu ngao ngán

Miss Hóng,
Chia sẻ

Cứ tưởng đó đơn giản chỉ là trò đùa của một dân mạng rảnh rỗi, nào ngờ bây giờ đã được không biết bao nhiêu người thực hiện thế này.

Cách đây không lâu, một dân mạng có tên V.T.M đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ câu chuyện vào siêu thị mua đúng 1 quả vải với giá 1.030 đồng. Anh chàng này cho biết: "Nghĩ là mặt mình cũng khá dày nên cũng quyết tâm thử cho bằng được". Kèm theo đó, V.T.M còn chụp ảnh quả vải được đích thân anh chàng lựa chọn và tờ hóa đơn làm bằng chứng khiến nhiều người phải phì cười.

21

Câu chuyện vào siêu thị mua đúng 1 quả vải với giá 1.030 đồng khiến nhiều người chú ý.

Những tưởng đó đơn giản chỉ là trò giải trí hay việc làm lúc rảnh rỗi của một dân mạng nhưng nào ngờ hiện tại, nó bỗng nhiên trở thành trào lưu trên MXH và được rất nhiều người làm theo. Đương nhiên họ cũng chỉ mua từ 1 - 2 quả với giá tiền rất nhỏ nhưng loại quả thì không dừng lại ở vải mà được mở rộng ra cả chanh lẫn cherry. 

76

Một dân mạng mua đúng 1 quả chanh với giá 1.840 đồng.

75

Hay cũng là 1 quả vải nhưng người này lại mua hết 1.538 đồng.

73

Một đối tượng cũng được nhiều người thích thú mua là cherry. Với giá tiền mỗi loại khác nhau nên có người mua 1 quả với giá 4.999 đồng...

74

... Và có người lại mua được 2 quả cherry với giá 4.680 đồng.

Ngay lập tức, trào lưu vào siêu thị mua đúng 1 quả này đã khiến nhiều người chú ý. Thế nhưng thay vì phì cười như trong trường hợp của anh chàng V.T.M, họ đã tỏ ra không đồng tình với trào lưu này:

- Mình thấy vài lần thì vui nhưng ai cũng như thế này lúc mà đông khách lại loạn lắm luôn. Hoặc như nhân viên mới không biết mã hàng lại bắt họ tìm.

- 1 người làm thì hay 2 người làm thì bình thường nhưng thành trend thì chán lắm.

- 1 lần còn vui chứ làm mãi thì thấy rảnh lắm.

- Cứ đăng lên kiểu này rồi mọi người lại thi nhau khoe Facebook cho mà xem. Chả thấy vui gì.

- 1 người làm thì còn vui, còn cả trăm người bắt chước thì thành nhảm và nhạt lắm.

Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng ít thì cũng là tiền, không trộm cắp gì là được:

- 1 quả thì vẫn là tiền mà, mấy bạn này cũng trả tiền chứ đâu ăn cắp hay ăn lén trong siêu thị đâu.

- Mình thấy ít ra người ta còn trả tiền đàng hoàng để ăn, còn hơn mấy người bóc đồ trong siêu thị ra để ăn mà không trả tiền.

- Ít ra người ta còn cân rồi trả tiền. Hơn hẳn một số người lén lút ăn trộm.

Hiện tại, trào lưu mua quả đến từng nghìn đồng thế này vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Còn chị em - những người thường xuyên đi siêu thị và đi chợ, các bạn nghĩ sao về câu chuyện này?

Chia sẻ