Đưa mẹ chồng đi chợ có một lần mà tôi giật mình hốt hoảng rồi nằng nặc đòi chồng ra ở riêng

H.Dương,
Chia sẻ

Nhìn cách mẹ chồng mua đồ mà tôi đổ mồ hôi vì quá sốc. Sau khi về nhà, tôi kiên quyết đòi chồng ra ngoài ở riêng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chị Hướng Dương thân mến,

Tôi là dâu mới chị ạ. Chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì cưới nên trước đây tôi cũng chưa có thời gian tìm hiểu mẹ chồng mình. Mới về làm dâu một tháng nay, tôi cảm thấy bà cũng tốt, cũng thân thiện và gần gũi, không câu nệ những chuyện tiểu tiết. Mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng cũng gọi là thân mật, không xảy ra xích mích gì.

Nhưng hôm kia, sau khi đưa mẹ chồng đi chợ về, tôi điêu đứng vì quá sốc và yêu cầu chồng ra ngoài ở riêng. Chẳng là mẹ chồng tôi tiêu tiền như nước, mua đồ không bao giờ trả giá mà còn cho thêm mấy bà hàng thịt hàng rau chỉ vì họ khen mẹ chồng tôi phóng khoáng. Chỉ trong một buổi chợ, mẹ chồng tôi đã tiêu hết 1 triệu sạch trơn.

Đưa mẹ chồng đi chợ có một lần mà tôi giật mình hốt hoảng rồi nằng nặc đòi chồng ra ở riêng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Mà mỗi tháng lương của vợ chồng tôi chỉ tầm 20 triệu. Chúng tôi định đưa mẹ 5 triệu để chi tiêu ăn uống. Nhưng nhìn cách mẹ dùng tiền, tôi ám ảnh khủng khiếp. Hèn chi chồng tôi nói anh đi làm, phải lo mua sắm đồ đạc trong nhà nên chẳng có dư.

Tôi nói việc ra ở riêng với chồng, anh ậm ừ bảo để suy nghĩ lại. Hướng Dương ơi, nếu sống chung với mẹ chồng, chắc tôi chẳng còn dư dả hay tiết kiệm được một đồng nào quá. Tôi phải làm sao để chồng đồng ý ra ngoài ở riêng bây giờ? (hongngoc...@gmail.com)

Đưa mẹ chồng đi chợ có một lần mà tôi giật mình hốt hoảng rồi nằng nặc đòi chồng ra ở riêng - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn,

Mẹ chồng bạn là một người xởi lởi, gần gũi và thân thiện. Đó là một điều may mắn vì bạn ít phải lo lắng về những mâu thuẫn, xích mích sẽ xảy ra trong quá trình chung sống. Về chuyện ra ở riêng, bạn nên bàn bạc thật kĩ với chồng. Hãy kể chuyện đi chợ cho anh ấy nghe và hỏi anh ấy về cách tiêu tiền của mẹ chồng. Không nên chỉ thông qua một lần đi chợ chung, bạn đã đưa ra đánh giá về bà bởi có khi chưa đúng. Hoặc bạn có thể rủ mẹ chồng cùng đi trung tâm thương mại, đi siêu thị (nhớ nhắn nhỏ là bạn đem theo ít tiền) rồi thông qua đó quan sát cách tiêu tiền của mẹ chồng và nhẹ nhàng góp ý nếu bà có ý định mua những thứ không cần thiết.

Bạn cũng nên nhờ chồng thường xuyên khuyên bảo, góp ý để mẹ chồng thay đổi cách dùng tiền nếu bà tiêu xài quá mức. Mẹ chồng bạn là người xởi lởi, chắc chắn sẽ chẳng để bụng hay ghim gút con dâu. Thế nên trước khi ra ở riêng, tốt nhất vợ chồng bạn nên tìm cách thay đổi mẹ. Sau một thời gian, nếu cảm thấy không cải thiện được tình hình thì vợ chồng bạn mới xin ra riêng. Và người nói ra điều đó nên là chồng bạn chứ không phải bạn. Đó là cách tốt nhất để giữ gìn quan hệ thân thiết với nhà chồng.

Chúc bạn sớm trút được tâm tư.

Thân chào.

Hướng Dương.

Chia sẻ