Mắc hội chứng hiếm gặp bẩm sinh, Katja từ nhỏ đã trông hệt như một bà lão nhưng nhờ tình yêu thương vô điều kiện của mẹ và bản lĩnh của trái tim thép, cô gái trẻ đã tự tạo nên phép màu cho chính cuộc đời mình.
“Mình cũng chỉ mong có kỳ tích xảy ra cho em, nếu em có nghị lực để trở lại bình thường” – thầy Thích Lệ Hiếu, trụ trì chùa Vạn Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) chia sẻ về tình trạng bệnh hiện thời của bé Phạm Đức Lộc.
Sau một thời gian điều trị tại Singapore, bé Phạm Đức Lộc đã được đưa về Việt Nam, trở lại Mái ấm Đức Quang trong vòng tay những "người dưng" yêu thương bé.
Hôm đó, hai vợ chồng cô ấy không có nhà, chỉ có đứa trẻ con đang chơi trước sân. Thấy tôi đứng ở cổng, thằng bé chạy lại lễ phép chào. Tôi đứng sững người...