Dù nói yêu em hơn cả bản thân nhưng người yêu lại hành động và phản ứng trái ngược hoàn toàn

Hướng Dương,
Chia sẻ

Anh thú nhận rằng anh rất yêu thương, muốn che chở cho em. Nhưng anh cũng nghĩ em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn anh.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Em chào chị Hướng Dương,

Em và anh quen nhau từ một dự án chung. Ban đầu em không chú ý tới anh, nhưng sau khi anh chủ động đến bên em, bằng sự chân thành, nghiêm túc và đàn ông, em đã hoàn toàn bị chinh phục.

Chúng em có một mối tình rất trong sáng và lãng mạn khi anh luôn biết lắng nghe, quan tâm và hỗ trợ em trong cuộc sống. Chúng em từng có lúc lên kế hoạch cùng nhau ra nước ngoài phát triển sự nghiệp.

Nhưng đến một ngày, em nhận thấy anh đột nhiên im lặng. Linh cảm không tốt nên em gặng hỏi nhằm giúp hai đứa tìm hướng giải quyết. Anh thú nhận rằng anh rất yêu thương, muốn che chở cho em. Tuy nhiên cũng vì thế mà anh nghĩ em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Trong khi đó, anh, sau một thời gian dài đối diện với những biến cố trong cuộc sống, áp lực từ gia đình, sự nghiệp và các mối quan hệ xã hội, đã không còn tự tin vào bản thân. Mặc cho em rất thường xuyên cổ vũ, động viên, nói rằng em sẽ luôn ở bên anh vì đó là chính anh.

Dù nói yêu em hơn cả bản thân nhưng người yêu lại hành động và phản ứng trái ngược hoàn toàn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Em mong 2 đứa cùng nhau cố gắng vượt qua, nhưng anh nói chứng trầm cảm bấy lâu của anh đã quay lại, anh thấy mông lung không lối thoát, và anh không muốn thấy chỉ mình em đang cố gắng. Anh đẩy em ra xa. Chúng em chia tay nhau.

Em nói trong tất cả những lý do anh đưa ra thì chỉ một lý do duy nhất em chấp nhận, đó là khi anh không đặt tình yêu ở em. Anh nói không phải anh không yêu em, mà do quá nhiều thứ anh chưa thể giải quyết được khiến anh chẳng thể chắc chắn cũng như cam kết tương lai tốt đẹp dành cho em.

Em chấp nhận nhưng luôn khẳng định sẽ dõi theo anh, dù chỉ như một người bạn. Sau đó chúng em vẫn thi thoảng hỏi han, nói chuyện ngọt ngào. Nhưng cứ khi nào anh gặp điều không may, không vui trong công việc, anh lại im lặng, tránh để em bắt gặp hay nói chuyện. Em không biết phải làm sao để anh tìm được một khoảng an toàn ở em.

Liệu có phải việc em muốn anh trải lòng về những khó khăn trong cuộc sống đã vô tình làm anh tổn thương lòng tự trọng đàn ông? Em hiện đang hết mình cố gắng hoàn thành kế hoạch cùng đi nước ngoài của hai đứa trước kia. 

Nhưng dường như sự mạnh mẽ của em cũng vơi dần trước sự im lặng của anh. Dù yêu và thương anh rất nhiều, nhưng cảm giác vô dụng, cố gắng vô nghĩa làm em tổn thương. Em không biết nên hành xử thế nào cho đúng. Em rất mong nhận được lời khuyên từ chị. Em cảm ơn chị ạ.

Dù nói yêu em hơn cả bản thân nhưng người yêu lại hành động và phản ứng trái ngược hoàn toàn - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Hướng Dương hiểu được cảm giác thất vọng hiện tại của em. Hướng Dương cũng cảm nhận được em yêu người ấy rất nhiều. Từ hành động, lời nói của em đều chứng tỏ em rất quan tâm và muốn hướng đến tương lai cùng người yêu.

Nhưng em phải suy nghĩ và có định hướng đúng đắn, đừng để tình yêu che mờ đi lý trí. Liệu những lý do người yêu em đưa ra có xác đáng không hay chỉ là những lời biện minh cho việc muốn chia tay em? Em cũng cần tìm hiểu kĩ càng xem ngoài em, anh ấy có bên cạnh một người nào khác hay không?

 Khi em xác định đúng thực chất của những lý do đó, em mới có thể tiếp tục cố gắng và sự cố gắng mới có ý nghĩa. Hướng Dương nghĩ nếu một người con trai yêu thương một người con gái thật lòng, anh ấy sẽ cùng người yêu cố gắng và hướng về tương lai chứ không để cô ấy cố gắng một mình. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, nếu như người yêu em cứ mãi trốn chạy, người đau khổ nhất vẫn chỉ là em thôi.

Nếu như anh ấy thật sự bị trầm cảm, lo lắng mông lung, em cần ở bên, giúp đỡ anh ấy vượt qua điều đó. Nếu vẫn không được, em có thể khuyên anh ấy đi gặp bác sĩ trị liệu tâm lý để điều trị theo phác đồ thích hợp.

Thân gửi em.

Chia sẻ