Dư luận Trung Quốc hoang mang trước vụ án anh họ 13 tuổi sát hại và phi tang xác em gái 10 tuổi vừa được cảnh sát công bố

HY LI,
Chia sẻ

Nạn nhân là một cô bé đáng thương khi từ nhỏ đã sống xa bố mẹ.

Tối ngày 18/4, cảnh sát thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy, Trung Quốc đăng tải trên trang chính thức: Nữ sinh 10 tuổi họ Dương mất tích nhiều ngày trước đã chết do bị một bé trai 13 tuổi sát hại. Được biết, nạn nhân và nghi phạm là anh em họ hàng. 

Trước đó, giữa tháng 4/2020 người nhà nạn nhân 10 tuổi báo cảnh sát về sự mất tích bất ngờ của cô bé. Vào ngày xảy ra sự việc, bố nạn nhân đang đi làm xa nhà và bà nội cũng ra ngoài hái trà, trong nhà chỉ còn mỗi nạn nhân họ Dương đang học bài trực tuyến. 

Dựa theo camera giám sát trên đường, vào lúc 11 giờ 17 phút trưa ngày 14/4, nạn nhân đã một mình đi trên đường làng. Lúc đó cô bé mặc quần đen, áo xanh và cột tóc đuôi ngựa. Đến 17 giờ cùng ngày, gia đình nạn nhân đã treo thưởng 10.000 NDT (hơn 331 triệu VND) để tìm kiếm thông tin nạn nhân. Đồng thời, bố cô bé đã gấp rút trở về nhà và báo án đến cảnh sát địa phương. 

Dư luận Trung Quốc hoang mang trước vụ án anh họ 13 tuổi sát hại và phi tang xác em gái 10 tuổi vừa được cảnh sát thông báo công khai - Ảnh 1.

Hình ảnh cuối cùng của nạn nhân do camera giám sát trên đường ghi lại.

Nạn nhân sinh tháng 1/2010 và cao 1m3. Sau khi rà soát thông tin, cảnh sát đã loại trừ khả năng cô bé bỏ nhà đi, khả năng cao nhất là đã bị bắt cóc và bán đi. 

Bằng nghiệp vụ và những manh mối có được, cảnh sát đã bắt giữ nam nghi phạm vị thành niên vào ngày 17/4. Sau khi thẩm vấn, nghi phạm nhanh chóng khai nhận đã sát hại em họ của mình vào trưa ngày 14/4. Sáng ngày 18/4, dựa theo lời khai của sát thủ nhí 13 tuổi, cảnh sát đã tìm được thi thể của nạn nhân tại một bụi cây gần Thôn Mai. Có luồng thông tin chia sẻ rằng nạn nhân đã bị xâm hại nhưng điều này chưa được cảnh sát xác nhận. 

Dư luận Trung Quốc hoang mang trước vụ án anh họ 13 tuổi sát hại và phi tang xác em gái 10 tuổi vừa được cảnh sát thông báo công khai - Ảnh 2.

Nơi tìm thấy thi thể của nạn nhân.

Một số người dân chia sẻ với truyền thông rằng, nạn nhân là một cô bé đáng thương và thật thà. Từ lúc nhỏ, vì không có mẹ và bố luôn làm việc xa nhà, cô bé đã được bà nội nuôi dưỡng. Liên lạc với gia đình nạn nhân thì được biết, từ khi nạn nhân mất tích, bà nội đã khóc liên tục đến hiện tại.  

Ngay khi thông tin vụ án được đăng tải công khai, cộng đồng mạng xuất hiện lượng tranh luận lớn. Nhiều người đã để lại những dòng trạng thái thương xót cho số phận éo le của nạn nhân. Bên cạnh đó nhiều cư dân mạng đã chỉ trích cách giáo dục của gia đình nghi phạm. 

Ngoài ra, dư luận Trung Quốc còn lo lắng về tình trạng tội phạm vị thành niên ngày càng gia tăng khi cuối năm 2019 cũng đã xảy ra vụ án tương tự ở Đại Liên: Nam nghi phạm 13 tuổi sát hại nữ nạn nhân 10 tuổi.

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tích cực tiến hành điều tra. 

Nguồn: Sina

Chia sẻ