BÀI GỐC Livestream: "Khách không mời" - Người thứ 3

Livestream: "Khách không mời" - Người thứ 3

Bàn về người thứ 3, kẻ chê trách lắm mà một số cũng cho rằng đáng thương, bên cạnh đó là những bí ẩn đáng ngờ từ người thứ 3...

1 Chia sẻ

Dr. Pepper: "Phụ nữ càng thông minh càng biết ngu ngốc đúng lúc trước người đàn ông của mình"

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Phụ nữ cứ ngỡ thông minh là nói gì chồng nghe nấy, sai gì chồng làm nấy, nhưng chính ra như thế lại là dại rất nhiều…

Vô tình nghe được buổi live stream trên chuyên trang dành cho phụ nữ Afamily với vị khách mời Dr. Pepper (Tiến sĩ tâm lý trị liệu hôn nhân), tôi phải gật gù tâm đắc với câu nói này của chị: "Phụ nữ càng thông minh càng biết ngu ngốc đúng lúc trước người đàn ông của mình". Rõ ràng điều đơn giản đến thế nhưng vẫn có nhiều chị em phụ nữ không hiểu được, hoặc giả như hiểu được thì cũng không làm được.

Bản tính của đàn ông là thích chinh phục, thích được phái yếu nhìn nhận mình là phái mạnh. Đương nhiên cũng vì vậy, họ dễ dàng bị thu hút bởi những người phụ nữ yếu đuối một chút, nhu mì một chút, để khi ở bên cạnh những người phụ nữ đó, họ sẽ trở thành cả thế giới.

Thuở mới yêu, chị em phụ nữ đa số đều e dè ngượng nghịu, và chính cái sự e dè đầy nữ tính ấy mới trở thành loại thuốc mê đặc hiệu, bắn thẳng vào tim những gã đàn ông mũi tên chí mạng của thần Cupid. Họ yêu vì cảm thấy người phụ nữ của họ nhỏ bé biết bao, đáng yêu biết bao, đáng được trân trọng và nâng niu biết bao.

Nhưng rồi thời gian cũng làm thay đổi tất cả. Một số người phụ nữ vẫn ‘ngu ngốc’ trường tồn thì hạnh phúc, trong khi một số người phụ nữ khác tỏ ra mạnh mẽ, khôn lanh và tài giỏi vượt mặt chồng lại nhận về những ê chề trái đắng.

Để rồi sau đó, người đàn ông của họ, sau khi cảm thấy đủ ngột ngạt vì đứng dưới cái bóng của vợ mình quá lâu, bèn mong muốn được ‘giải thoát’ và tìm người phụ nữ khác khờ khạo hơn, ngốc ngếch hơn để che chở và thực hiện sứ mệnh của một người đàn ông.

Dr. Pepper: Phụ nữ càng thông minh càng biết ngu ngốc đúng lúc trước người đàn ông của mình - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Có nhiều chị em than thở rằng tại sao hồi ấy chồng mình yêu mình tưởng chết, vậy mà chỉ vài ba năm hôn nhân, anh ấy lại đi cặp bồ? Nhân tình ấy có gì hơn mình, có chăng là cô ta trẻ trung hơn đôi chút, xinh xắn hơn đôi chút, và nai tơ hơn đôi chút?

Không, đàn ông có thể chết vì một cô gái đẹp nhưng sẽ chọn sống bên một người phụ nữ khôn ngoan. Và khôn ngoan ở đây được hiểu là mẫu phụ nữ biết ngu ngơ trước mặt chồng mình.

Chẳng hạn anh ta đưa cho bạn 5 triệu, bạn lập tức hỏi 5 triệu còn lại ở đâu mà quên mất phải khích lệ và động viên chồng mình, hỏi han chồng mình đã cực khổ thế nào mới kiếm được ngần ấy.

Trong khi cũng là 5 triệu đó, nếu chồng bạn đưa cho cô tình nhân trẻ, hẳn cô ấy sẽ ôm chầm lấy anh ta mà hôn hít, mà nựng nịu, mà nói bằng cái giọng ẽo ợt rằng: "Anh giỏi quá, cho em nhiều tiền quá, anh là số 1!"

Nghe thấy thế thì bạn sẽ muốn đưa tiền vào tay ai? Một là mụ vợ ở nhà chỉ biết hằm hè với bạn, hay là cô bồ nhí sẵn sàng nịnh nọt bạn để mà rút thêm ít nữa? Cứ ngon, cứ ngọt, và cứ ngoan, ắt đàn ông sẽ mềm lòng.

Dr. Pepper: Phụ nữ càng thông minh càng biết ngu ngốc đúng lúc trước người đàn ông của mình - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Ấy vậy nhưng nhiều chị em phụ nữ không làm được. Họ được gả về làm vợ nhưng lại muốn soán vai làm chồng. Chồng họ nói 1 nhất định họ phải nói 10, nói tới khi nào chồng phải hoảng sợ bưng tai chạy đi chỗ khác mới thôi. Thậm chí, trước mặt bàn dân thiên hạ, thay vì nhún nhường cho chồng được ra oai, được tỏ vẻ trịnh thượng một chút cho vừa lòng đẹp mặt chàng… thì lại cũng không.

Phải là vợ gọi thì chồng vâng. Phải là vợ sai thì chồng làm. Và phải là ‘đội vợ lên đầu’ thì mới trường sinh bất tử.

Đừng nói rằng đàn ông khó hiểu, bởi đàn ông mà khó hiểu thì đàn bà phải khó hiểu tới tận cấp độ bao nhiêu? Đàn ông kỳ thực vô cùng đơn giản, dù họ lớn tuổi, to xác, nhưng tâm hồn đôi khi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Họ cũng thích giương cao cái tôi đầy hãnh diện của mình trước người khác, họ cũng thích được vuốt ve, nâng niu và chiều chuộng.

Chính vì thẳm sâu trong tâm hồn là đứa trẻ nên dỗ ngọt họ sẽ nghe. Dùng cái gì ngon ngọt mà họ chả chết đứ đừ. Muốn giữ chồng hoá ra lại chỉ cần hồn nhiên lại, bớt ‘cáo già’ và sư tử Hà Đông đi.

Hãy học cách nai tơ một cách thánh thiện nhất để mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Hãy vẽ đường cho họ tự đi như thể họ vừa khám phá ra một chân trời mới còn chúng ta thì chẳng biết gì, chỉ biết nép vào và nương tựa bên cạnh họ để mà tận hưởng vùng trời bình yên thôi.

Chia sẻ