Đời tư phức tạp và sở thích kỳ quái của nghi phạm sát hại bé gái Việt

Hồng Nam,
Chia sẻ

Nghi phạm Shibuya Yasumasa đã trải qua hai đời vợ, từng bị cáo buộc nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan đến trẻ em.

Theo trang Livedoor, hàng xóm của nghi phạm kể rằng, trước đây 7, 8 năm ông ta đã có một người vợ khá trẻ, tầm 20 tuổi, tuy nhiên gần đây không thấy nữa. Hiện tại, ông ta sống cùng một người vợ có vẻ là gốc Đông Nam Á cùng 2 con gái nhỏ.

Căn hộ ở tầng 4 một khu chung cư mà y đang sống là do được thừa kế từ năm 2001. Khi được hàng xóm hỏi về việc đang làm công việc gì, ông ta trả lời là "liên quan đến thực phẩm".

Có sở thích kỳ quái về trẻ em

Nghi phạm Shibuya Yasumasa cũng bị chỉ ra là có sở thích kỳ quái liên quan đến trẻ em. Trong một lần đi nhậu cùng đồng nghiệp, Shibuya đã nói mình thích các bé gái nhỏ tuổi và thích bé gái từ Đông Nam Á.

Trước đó, một đồng nghiệp cũ của Yasumasa cho biết người đàn ông này từng sưu tập các DVD lậu hình ảnh tạo dáng của học sinh dưới 15 tuổi, đặc biệt có cả các em học sinh tiểu học.

Đời tư phức tạp và sở thích kỳ quái của nghi phạm sát hại bé gái Việt - Ảnh 1.

Vị trí căn hộ Shibuya Yasumasa sống cùng 2 con gái.

Đời tư phức tạp và sở thích kỳ quái của nghi phạm sát hại bé gái Việt - Ảnh 2.

Nghi phạm có sở thích đặc biệt đối với các bé gái.

Từng bị tố cáo tấn công tình dục trẻ em

Theo trang Kousatu, nghi phạm từng bị một phóng viên mảng xã hội tố cáo lên CLB báo chí tỉnh Chiba về hành vi tấn công tình dục trẻ nhỏ. Lúc này người đàn ông đang tham gia một tổ chức tình nguyện chăm sóc, trông giữ trẻ em. Thông tin này vẫn đang được các điều tra viên tiếp tục xem xét.

Trên SNS, nghi phạm có nhấn theo dõi một tài khoản tổng hợp các cô gái xinh xắn, ví dụ như gravure idol (người mẫu bikini) tuổi teen. Một nguồn tin cho biết nghi phạm có quá khứ không hạnh phúc, bố mẹ ly dị, từng bị bắt nạt.

Đời tư phức tạp và sở thích kỳ quái của nghi phạm sát hại bé gái Việt - Ảnh 3.

Nghi phạm thời còn đi học

Trong một diễn biến khác, cảnh quay từ camera an ninh cho thấy chiếc xe bị nghi do Yasumasa Shibuya, 46 tuổi điều khiển chiều ngày 24/3 đã đến bờ sông Tone ở Bando, Chiba, nơi phát hiện ba lô và đồ đạc của Nhật L. và sau đó đi khoảng 20km tới cống thoát nước ở Abiko vào ban đêm. Đây là nơi thi thể cô bé được tìm thấy vào ngày 26/3.

Do đó, Cảnh sát nghi ngờ nghi phạm giết bé Lê Thị Nhật L. ở tỉnh Chiba đã phi tang thi thể vào khoảng thời gian đêm bé mất tích và rạng sáng ngày hôm sau.

Đời tư phức tạp và sở thích kỳ quái của nghi phạm sát hại bé gái Việt - Ảnh 4.

Chiếc xe cắm trại của nghi phạm nghi ngờ giấu thi thể bé gái Việt.

Hiện nghi phạm vẫn im lặng và cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra, thu thập thêm bằng chứng

Chia sẻ