Trang Hạ khiến cộng đồng mạng sục sôi đấu khẩu

Phong Linh,
Chia sẻ

So sánh: “Đàn ông về nhà chỉ có ăn - tắm - ngủ thì khác gì con lợn!” từ năm 2013 của nhà văn Trang Hạ được khơi lại vài ngày trở lại đây đã khiến dân mạng bàn tán rôm rả, cãi cọ, thậm chí mắng nhiếc nhau.

Như bị chọc phải sĩ diện, tự tôn, nhiều mày râu tỏ ra bức xúc, nổi đoá với so sánh trên của Trang Hạ. Người ta ấm ức, người ta quát chị tôn sùng phụ nữ một cách thái quá, người ta bực dọc vì chị "bắt" họ phải làm việc nhà, trong khi họ cho rằng, những việc bếp núc, chăm con, giặt quần áo... là những việc cỏn con, thuộc về "thiên chức" của phụ nữ. Cái chữ "con lợn" cũng bị nhiều người vin vào để bắt bẻ, cho rằng Trang Hạ đang xúc phạm họ, và nói như vậy chẳng khác nào nhiều phụ nữ Việt đang sống cùng... lợn. 


Phát ngôn của Trang Hạ lại khơi mào cuộc "đấu khẩu" của dân mạng.

Bạn Lưu Quốc Nam cho rằng: "Ai chẳng có nỗi vất vả riêng, TH viết toàn thiên về cho phụ nữ, tớ thấy đầy người phụ nữ vẫn muốn chồng mình là con lợn đấy thôi, đầy người phụ nữ vẫn học nữ công gia chánh để tranh việc nấu nướng cho chồng đấy thôi. Xã hội tự nó đã phân công như thế. Tự nhiên đã ban cho mỗi phái những đặc điểm như thế. Sinh ra và lớn lên đã được giáo dục như thế. Trách nhiệm với gia đình và xã hội quy định mình phải như thế. Lối sống đã ăn sâu vào máu như thế rồi cô ạ!". 

Mày râu có nick Capo Sun cũng bức xúc lên tiếng: "Vừa kiếm tiền cho mấy cô ăn, mua đồ, mĩ phẩm, trang sức, vừa chăm con, làm việc nhà, đừng nói lo cho gia đình nhà vợ luôn chắc? Đàn ông chúng tôi là chồng hay là ôsin của mấy cô? Con người với nhau cả thôi!"

Cùng "phe" phản pháo Trang Hạ, anh Hoàng Huy mượn cả triết học ra giải thích: "Tôi thấy nhiều người đòi hỏi bình đẳng giới nhưng lại hiểu không đúng về khái niệm này. Bình đẳng không có nghĩa là cào bằng: tôi rửa bát thì anh cũng phải rửa bát, ngược lại, tôi kê giường thì cô đi mà kê tủ. Làm sao có thể như vật, khi mà thể chất và tinh thần của đàn bà và đàn ông không giống nhau? Theo tôi cái gọi là bình đẳng giới, thực chất là bình đẳng hạnh phúc. Tức là đôi bên san sẻ với nhau để cả hai đều đạt được độ thỏa mãn tương đương. Phụ nữ cảm thấy hạnh phúc với việc chăm sóc chồng con thì mới làm, còn chị nào cảm thấy đau khổ, mệt mỏi quá thì cứ ở vậy cho lành nhé!". Vũ Hoàng Hải, một mày râu khác ủng hộ quan điểm của Hoàng Huy vì cho rằng: "Đúng rồi! Bình đẳng ở đây phải hiểu là chia việc theo sở trường và sở đoản của nam nữ chứ không phải như một số bạn nghĩ theo kiểu cưa đôi đâu. Giả dụ như kêu nghĩa vụ quân sự đâu có kêu con gái thì theo mình đấy cũng có thể xem là một quyền của nữ giới".

Không hẳn là phản bác, nhưng cách nói của nhà thơ Hồng Thanh Quang có vẻ rất "khiêu khích" quan điểm của Trang Hạ khi cho rằng điểm yếu duy nhất của loài lợn là... yếu sinh lý.


Nhiều phụ nữ cũng vội vàng ấm ức lây, cho rằng Trang Hạ đang xúc phạm người đàn ông của mình và xúc phạm mình, thậm chí còn nghi ngờ rằng Trang Hạ đang muốn... chửi xéo đàn bà, vì chấp nhận sống cả đời với... lợn. Một số người cho rằng, đàn ông nên chia sẻ với phụ nữ những vấn đề khác, còn rửa bát, quét nhà giúp vợ, người đàn ông đó quá... nhạt.

Phụ nữ cũng tranh luận rôm rả về phát ngôn của Trang Hạ.

Những người bình tĩnh hơn thì cho rằng, quan điểm của Trang Hạ có lý, đặc biệt là khi đàn ông Việt Nam có nhiều người quan niệm chỉ cần đi làm về vứt tiền cho vợ là xong, họ làm việc "đại sự", còn việc lặt vặt trong nhà đều phải do vợ lo. Có điều, cách nói của chị "đốp chát" quá, thẳng thừng quá nên làm cánh đàn ông sốc.


Nữ tác giả Tâm Phan lên tiếng bênh Trang Hạ kèm theo ảnh minh họa hóm hỉnh.

Tranh luận trên một diễn đàn, Thu Trang Nguyen cho rằng: "Trang Hạ nói ở đây chỉ ám chỉ đàn ông lười chứ chưa hề động chạm đến cả tông cả giống nòi đàn ông đâu. Phụ nữ họ giờ cũng có chỗ đứng trong xã hội chả kém đàn ông phân nào. Cũng đi làm về mệt mỏi vậy tại sao họ lại không thể yêu cầu chồng mình chia sẻ việc nhà cùng. Còn nếu ông nào về nhà tưởng mình công to việc lớn chả làm gì cả thì lợn là còn nhẹ nhàng lắm bạn ạ. Mà nếu là đàn ông thực sự thì hãy tìm cách chứng tỏ bằng hành động là mình không phải cái loài mà Trang Hạ nói chứ đừng nhảy đổng lên rồi xúc phạm người ta thế". 

Từ Hoàng, một đấng mày râu cũng phản đối quan điểm cực đoan của một số người cùng giới. Anh cho rằng: "Phụ nữ thời này họ cũng khác xưa nhiều rồi, không còn thất học, lấy chồng là chỉ biết quanh quẩn cái xó bếp góc nhà mà phục vụ chồng nữa, và người phụ nữ hiện đại họ cũng chả cần chồng nuôi đâu. Ông đi làm 8 tiếng, họ cũng thế, họ cũng đi làm kiếm tiền, cũng ngoại giao, cũng lao ra ngoài xã hội không kém gì. Nhưng đàn ông thì cứ luôn giữ cái suy nghĩ cổ hủ của ngày xưa coi thường đàn bà. Xin lỗi chứ, đàn bà người ta còn mang nặng đẻ đau, con cái vướng bận kìm hãm mà nhiều người vẫn cố phấn đấu trong công việc, về lại lo việc nhà. Nếu là người đàn ông có trách nhiệm, thương yêu vợ con thì chả cần vợ càu nhàu suốt ngày cũng tự giác hỏi han vợ có gì cần giúp thì hai vợ chồng chung nhau làm. Lấy vợ, lấy chồng là hai nửa ghép lại làm một. Cùng chia sẻ, cùng dạy con, cùng lo việc nhà, việc nước, chứ không phải lấy vợ hay lấy chồng về để làm osin miễn phí". Quan điểm trên của anh được rất nhiều người đồng tình.

Nhà báo Trương Anh Ngọc, một người cùng thời với Trang Hạ cũng chia sẻ quan điểm về cuộc tranh cải ồn ào trên. Nhẹ nhàng châm biếm những người "ném đá" Trang Hạ bằng những ngôn từ và luận điệu "cùn", anh cho rằng: "Đàn ông thực sự của gia đình tự mình biết mình là ai, đã và đang sống như thế nào với vợ con, với chính mình... Thường thì đán ông hiện đại làm việc lớn không bao giờ lèm bèm, không tranh cãi với phụ nữ, không bao giờ coi việc rửa bát, quét nhà hay lau bếp là việc kỳ quặc với mình, mà đơn giản là tự nguyện chia sẻ công việc nhà với vợ mình".



Cũng trên nhiều diễn đàn, nhiều phụ nữ đã chia sẻ câu chuyện chồng mình tự nguyện giúp đỡ vợ những công việc phù hợp như dạy dỗ, chăm sóc, đưa đón con hay cùng vợ dọn nhà vào cuối tuần, thay vì bia bọt, bù khú với bạn bè.


Status của một phụ nữ "thở phào" khoe chồng mình không thuộc diện bị Trang Hạ phê phán.

Bạn Hương Lazzi cũng chia sẻ bí quyết để cánh mày râu không thấy bực khi giúp vợ việc nhà: "Những người ném đá chị Trang Hạ hình như toàn các bạn trai nhỉ. Mình không biết nhà các bạn thì sao, chứ ở nhà mình từ bé mình đã được giáo dục kiểu chia sẻ công việc rồi. Bố mình không biết nấu ăn thì sẽ cùng làm những việc vặt khác, kiểu như mẹ mình mà làm thịt gà thì bố mình sẽ chịu trách nhiệm ra vườn đào gừng rồi rửa sạch mang cho mẹ mình nấu, mẹ mình với mình gói bánh chưng thì bố mình ngồi giúp cuốn lạt rồi mang đi luộc bánh. Kiểu vậy. Em trai mình cũng vậy, nếu hai chị em cùng ở nhà thì nấu cơm rửa bát em ấy đều giúp mình, mỗi đứa rửa bát một bữa, không thì hai chị em cùng nhau rửa. Thế nên sau này chồng mình cũng phải là người biết chia sẻ mới được, chứ cứ về nhà ngồi không chờ cơm là mình không ưng. Hơn nữa, các bạn nam cứ nghĩ chia sẻ việc nhà với vợ là niềm vui thì sẽ không thấy khó chịu nữa đâu!"

Chia sẻ