Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6

Tết thiếu nhi, phụ huynh chơi nổi bằng quà "khủng"

M.Trinh,
Chia sẻ

Thấy con gái đã lớn, chị Hiền bèn đổi mới quà 1-6 bằng cách dắt cô bé đến tận shop hàng hiệu, tặng con chiếc túi Louis Vuitton trị giá xấp xỉ... 20 triệu.

Tại một cửa hàng điện thoại trên đường Kim Liên mới, vợ chồng anh Thắng chị Phương (Tôn Đức Thắng, Hà Nội) đang phân vân chọn quà cho cậu ấm. Đắn đo một lúc, anh Thắng quyết định chọn chiếc Iphone 4S màu trắng. Trò chuyện với bạn bè, anh chia sẻ: “Đã đặt mua một chiếc Ipad 2 từ Sing để tặng con chị, tuy nhiên, thằng út không chịu đụng hàng với chị nên phải chọn cho nó quà khác. Mấy hôm nay dẫn con đi khắp Vincom, Parkson mà cu cậu vẫn chưa ưng thứ gì. Chắc là mua cho cu cậu cái Iphone 4S thôi”.


Nhiều phụ huynh không ngại tặng con những món quà xa xỉ (Ảnh minh họa)

Quà mừng 1-6 cho cô công chúa nhỏ của chị H. (sống ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp.HCM) còn hoành tráng hơn. Năm nay cô con gái bước vào lớp 1 nên anh chị muốn có một phần thưởng đặc biệt tặng “cục cưng” của mình. Để chiều lòng cô công chúa nhỏ, hai vợ chồng quyết định đặt một tour du lịch Hongkong 5 ngày 4 đêm cho cả nhà trị giá 60 triệu đồng. Lý do của chị là: “Cháu rất thích nhân vật hoạt hình chuột Mickey. Mấy lần xem trên tivi, con bé cứ ao ước được đến thế giới hoạt hình Disney Land để gặp “thần tượng". Đến bây giờ vợ chồng mình mới thu xếp được thời gian để đưa cháu đi”. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, không chỉ là 60 triệu tiền tour mà chị Hằng còn phải chi thêm 50 triệu cho việc ăn tiêu, mua sắm ở Hongkong. Khỏi phải nói con gái chị vui đến mức nào khi biết quà 1-6 năm nay là chuyến đi du lịch hấp dẫn.

Khác với nhà chị Hằng và anh Thắng, chị Hiền (quận Tân Bình, Tp.HCM) lại chơi trội bằng cách tập cho con gái xài đồ hiệu. Con gái chị năm nay mới 14 tuổi nhưng đã ra dáng thiếu nữ. Thấy con gái đã lớn, chị Hiền bèn đổi mới quà 1-6 bằng cách dắt con đến shop hàng hiệu bán túi Louis Vuitton, tặng con chiếc túi mang tên Neverfull trị giá xấp xỉ 20 triệu. Cầm chiếc túi mới ra khỏi store, cô con gái tuổi teen đã gần như “chết ngất” vì quá hạnh phúc, cô bé bấm điện thoại gọi ngay khoe bạn trong niềm hãnh diện của chị Hiền. Chị tâm sự: “Những món quà xa xỉ, nếu tặng đúng lúc đúng chỗ thì sẽ là niềm khích lệ cháu học tập và cư xử tốt. Vì thế tôi không thấy tiếc khi bỏ ra gần 20 triệu tặng túi hiệu cho con”.


Không chỉ tặng quà, mà còn có thể tặng con cả chuyến du lịch nước ngoài đắt giá (Ảnh minh họa)

Đã xưa rồi cái thời của những món quà như thú nhồi bông, đồ chơi xếp hình lego... Quà tặng con của các gia đình có điều kiện bây giờ phải thật độc, đắt và lạ. Cả năm mới có một ngày Tết thiếu nhi, nên những phụ huynh có điều kiện chẳng tiếc bỏ ra cả núi tiền để làm vừa lòng những “cậu ấm, cô chiêu”. Với họ, tiền nong không quan trọng mà vấn đề là con có thích và hài lòng với món quà hay không.

Cũng vì thế mà những nhân viên như chị Mai (nhà ở Hà Đông, Hà Nội) phải toát mồ hôi hột khi quyết định xem năm nay mua quà gì cho con sếp. Rút kinh nghiệm năm ngoái mang gấu bông đến bị 2 cô con gái sếp làm bẽ mặt: “Gấu bông cô mua xấu quá, con chả lấy đâu”, năm nay chị bàn với vài đồng nghiệp nữa hùn tiền mua tặng cặp sinh đôi của nhà sếp mỗi bé một chiếc Ipad 3, loại mới nhất và cũng đắt nhất, tầm 15 triệu/chiếc. Để có được món quà đó, chị Mai đã mất nguyên tháng lương. Chị cho hay: “Quà có to thì sếp mới để ý, mấy thứ quà lặt vặt 1 - 2 triệu mang đi chỉ có mang về. Không thì cũng bị ném vào một góc.”

Cũng chật vật chọn quà cho con sếp như chị Mai là anh Hải (nhân viên một công ty xuất nhập khẩu ở Hai Bà Trưng). Sinh nhật của “công tử” nhà sếp đúng vào 1/6, trước đó cả tuần vợ chồng sếp đã đặt hẳn một bàn tiệc ở khách sạn bên hồ Tây để tổ chức sinh nhật lần thứ 10 cho con với tổng chi phí khoảng 70 triệu. Nghĩ nát óc mà anh Hải vẫn chưa biết mua cái gì đến dự sinh nhật hôm đó. Mua đồ chơi độ trăm bạc thì chắc bị cậu chủ chê mà mua thứ đắt hơn thì điều kiện không cho phép. Mấy bữa nay, anh vẫn đau đầu không biết chọn quà gì đủ độ “khủng” để làm hài lòng cả sếp lẫn vợ con sếp.

Xem ra, đó cũng là nỗi băn khoăn của nhiều nhân viên chọn quà tặng con sếp, khi càng ngày, các ông bố bà mẹ có điều kiện càng thích tổ chức tiệc cho con thật to, và tặng những món quà xa xỉ, trị giá hàng chục triệu, thậm chí trăm triệu.

Chia sẻ