Rét đậm, người dân hạn chế đi chúc Tết

Thu Hà,
Chia sẻ

Miền Bắc đón Tết Nguyên đán trong những ngày lạnh giá, thời tiết lạnh đã làm người dân hạn chế việc đi ra ngoài chúc Tết hơn...

Chỉ đi những nơi “bắt buộc phải đi”

Từ chiều 30 Tết, đa số các tỉnh miền Bắc thời tiết đã trở nên khô ráo. Tuy vậy, không khí lạnh tăng cường khiến người dân vẫn hạn chế chuyện đi chơi trong những ngày Tết. Với những gia đình có trẻ nhỏ, việc đi ra ngoài chúc Tết càng được giảm thiểu tối đa.

Đường phố Hà Nội vắng tanh trong những ngày Tết.

Anh Nguyễn Đức Tâm (Ba Đình – Hà Nội) chia sẻ: “Trời rét quá nên cũng ngại đi. Bình thường đi làm là chuyện bắt buộc, còn Tết là ngày nghỉ nên cứ lười. Hai vợ chồng chỉ qua ông bà nội ngoại một hôm rồi trốn tịt ở nhà. Có mấy chỗ quan trọng khác buộc phải đi thì bà xã đẩy cho mình đi một mình. Tết lương thực có sẵn. Cả nhà chả khác gì gấu ngủ đông”.

Tương tự như nhà anh Tâm, nhà chị Hồ Mai Anh (Đống Đa – Hà Nội) cũng cho biết: “Tết này cả nhà mình chẳng ai đi đến đâu vì trời lạnh quá. Đến cậu em chồng bình thường cuồng chân cuồng cẳng là thế cũng chui trong chăn cả ngày. Những nơi bắt buộc phải chúc Tết thì hai vợ chồng đều đã đi từ sớm rồi. Tết tận dụng thời gian để ngủ thôi. Bạn bè cũng đều thế cả nên chẳng ai trách ai”.

Tết năm nay, với vai trò là dâu mới, lẽ ra chị Nguyễn Kim Oanh (Thanh Trì – Hà Nội) phải đi chúc Tết hết lượt để chào họ hàng. Trong khi đó, chị Oanh rất kém chịu rét. May là chị mới có bầu nên có cớ để ở nhà. Chị chia sẻ: “Chồng mình đi chúc Tết cùng mấy anh chị em. Mình được ưu tiên ở nhà. Mẹ chồng bảo ra ngoài lạnh quá nhỡ ốm, 3 tháng đầu cần kiêng khem cho cẩn thận".

Ở vào hoàn cảnh gần giống như chị Oanh, chị Hoài Anh do có con nhỏ 4 tháng tuổi nên cũng được ‘miễn’ cho phần chúc Tết. Chị cười bảo: “Ai lại trách con mọn bao giờ. Hai mẹ con mình toàn ở nhà. Khách đến chơi thì gặp thôi chứ chẳng đi đến đâu. Con nhỏ không ai bắt tội dù rằng cả năm mới quê một lượt".
 
Bội chi tiền taxi

Ngoài tiền mừng tuổi, Tết này nhiều gia đình còn tốn thêm một khoản không nhỏ cho chi phí đi lại. Cả năm chỉ có một ngày Tết, không phải ai cũng được ‘miễn’ khoản chúc Tết họ hàng.

Chị Tố Quyên (Tây Hồ - Hà Nội) thở dài: “Mấy ngày nay, ngày nào cũng lên taxi xuống taxi, tốn kém quá mà chẳng biết làm thế nào. Trước Tết mưa dầm mưa dề, lại bận bịu chuyện hàng Tết nên hai vợ chồng đã đến được nhà ai đâu. Trong Tết phải đi bù. Hai đứa nhỏ nhà chị gặp gió là dễ viêm họng nên phải giữ gìn lắm. Đi đâu cũng phải gọi taxi. Hết nhà này đến nhà khác. Tiền taxi gần ngang ngửa tiền lì xì rồi”.

Không vướng bận con nhỏ như nhà chị Quyên, chỉ có hai vợ chồng son nhưng đi đâu vợ chồng anh Quang Tuấn (Lĩnh Nam – Hà Nội) cũng phải gọi taxi: “Vợ mình mới mang bầu được hơn 1 tháng, phải cẩn thận chuyện gió máy. Cũng trình bày lí do định xin miễn đi chúc Tết nhưng không được "duyệt". Thật lòng thì mẹ mình cũng khó tính. Bà bảo vẫn thấy vợ mình khỏe mạnh, đi làm bình thường, có nghén ngẩm gì đâu mà lười đi chúc Tết, dâu mới về không được lười biếng, họ hàng cười chê. Để ‘an toàn’, anh chị đành phải chi tiên taxi. Cẩn tắc vô áy náy, đi lạnh thế này, sức đàn ông mình có khi còn lăn ra ốm huống chi bà bầu”.

Cả năm chỉ có ba ngày Tết

Tuy vậy, không phải ai cũng đều muốn ở nhà tránh rét. Dù nhiệt độ mấy ngày nay xuống rất thấp nhưng nhiều người vẫn chăm chỉ ra đường chúc Tết, chơi Tết.

Anh Phạm Văn Hùng (Đông Anh – Hà Nội) chia sẻ: “Cả năm chỉ có ba ngày Tết, tranh thủ mà đi thăm hỏi gia đình, họ hàng chứ. Ai chả biết là lạnh, là rét, nhưng cứ coi như phải đi làm thì đã sao. Trong năm có đợt còn lạnh hơn thế này nhiều mọi người vẫn ra đường ầm ầm đó thôi. Đây là dịp để anh em trong nhà gặp gỡ, bạn bè tụ họp, không nên vì vài điều kiện khó khăn mà làm mất đi niềm vui ấy. Mình cứ chuẩn bị trang phục kỹ càng, áo ấm, giày tất, găng tay, khăn mũ đầy đủ thì có thể bon bon xe máy đi bất cứ đâu”.

Chia sẻ