Trung Quốc:

Mẹ vô lương tâm vứt con mới sinh qua cửa sổ

Lê Dịu,
Chia sẻ

Một thai phụ Trung Quốc khoảng 20 tuổi sau khi sinh trong nhà vệ sinh đã vứt con qua cửa sổ tầng 2 chung cư khiến bé chết thảm.

Sáng ngày mùng 7 tháng 4, người dân làng Đông Thánh, khu Hải Định phát hiện ra xác một trẻ sơ sinh ở phía Nam tòa chung cư Song Tiền Bảo, lúc đó em bé đã tắt thở. Theo một số nhân chứng, chiều ngày mùng 6 tháng 4, một cô gái bị nghi đẻ rơi rồi vứt con từ cửa sổ nhà vệ sinh tầng 2 chung cư xuống.
 
Mẹ vô lương tâm vứt con mới sinh qua cửa sổ 1
(Ảnh minh họa)
 
Theo điều tra ban đầu, em bé bị vứt xuống đoạn đường rộng chừng hơn nửa mét nằm giữa hai toà chung cư. Một người ở toà chung cư bên cạnh khi mở cửa sổ nhìn xuống dưới đã phát hiện xác em bé và ngay lập tức báo cơ quan chức năng. Không lâu sau cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và bắt đầu điều tra.
 
Người phát hiện em bé nói: "Tôi nhìn thấy xác em bé nằm co quắp và mặt ụp xuống đất, toàn thân tím ngắt, thật đáng thương". Phóng viên Lưu Hiểu Húc phát hiện, vị trí em bé nằm đối diện với cửa sổ nhà vệ sinh nữ ở tòa chung cư gần đó, bên trái cửa sổ là một chiếc quạt thông gió được chắn bởi một tấm gỗ. 
 
Một người dân gần đó nói với cảnh sát, cô gái vứt con họ Tôn, không phải người bản địa, năm nay chừng 20 tuổi, chưa kết hôn. Tối ngày 9/4, cảnh sát đã tìm ra cô gái này và bắt giữ để phục vụ điều tra.  
Chia sẻ