Cô gái suy thận trong "đám cưới cổ tích" lại nhập viện cấp cứu

Lê Nhi; Ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Sau khi chồng bị tai nạn qua đời, cô gái suy thận Nguyễn Châu Loan được gia đình đưa về quê ở thị trấn Tây Đằng (Ba Vì) chăm sóc. Song chỉ sau 2 tuần về quê, hơn 11 giờ trưa qua (16/12), chị Loan lại phải nhập viện Xanh-Pôn Hà Nội để cấp cứu vì huyết áp tăng cao.

11 giờ 30 ngày hôm nay, có mặt tại khoa cấp cứu, bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội chúng tôi gặp cô gái suy thận Nguyễn Châu Loan đang trong giờ ăn cơm trưa ngay trên giường bệnh với chằng chịt dây rợ trợ thở. Bên cạnh chị Loan, là anh trai Nguyễn Hải Châu đang chăm sóc và thúc giục chị ăn nhiều hơn. 

Chị Loan dùng bữa trưa rất khó nhọc. Vừa xúc được 1 thìa, chị lại bảo chị không muốn nuốt và muốn bỏ ăn. Những lúc cô em gái kêu cơm chán, không muốn ăn hoặc không nuốt nổi, anh trai chị Loan lại nhỏ nhẹ dỗ dành chị cố ăn để nhanh khỏe để về Ba Vì ăn cơm nhà. 

Trong giọng nói yếu ớt và ngắt quãng, chị Loan kể rằng: “Với mình, nhà chính là bệnh viện. Dù vào viện như cơm bữa, song chưa bao giờ mình thấy bữa cơm nào ở bệnh viện ngon hết. Mới nằm cấp cứu có 1 ngày mà mình đã mong được về nhà quá. Về nhà ăn cơm mới thấy ngon”.

Cô gái suy thận trong

Cô gái suy thận trong

Cô gái suy thận trong
Chị Nguyễn Châu Loan đang được anh trai chăm sóc tại khoa cấp cứu, bệnh viện Xanh-Pôn Hà Nội

Tình trạng hiện tại, qua một ngày cấp cứu vì huyết áp tăng cao, sức khỏe chị Loan cho đến 9h sáng hôm nay đã ổn định hơn. Chị đã ăn và nói chuyện được, nhưng còn rất khó khăn và hạn chế.

Cô gái suy thận trong
Chị Loan với bữa trưa đầy khó nhọc

Chia sẻ về lý do phải từ Ba Vì lên Hà Nội cấp cứu gấp ngay sáng qua, anh trai chị Loan kể lại: “Từ ngày chồng bị tai nạn qua đời, Loan về quê đến nay mới chỉ được 2 tuần. Những ngày đầu mới về, sức khỏe của Loan cũng yếu. Loan thường mệt mỏi, không ăn được. Vì thế, hàng đêm tôi vẫn phải nằm cạnh trông Loan. Nhưng mấy ngày nay, sức khỏe của Loan khá hơn nhiều. Nhiều bạn bè, bà con, họ hàng xa gần đến chơi, dù mệt khi phải tiếp chuyện nhưng Loan vui lắm. Sức khỏe của cô ấy chỉ yếu đi 2 hôm nay".

Anh Châu kể thêm, đêm trước khi nhập viện cấp cứu, Loan đã bị tăng huyết áp lên 260/140mmHg. Sau đó, uống 2 lần thuốc hạ huyết áp đã hạ xuống mức 220/120mmHg. Sáng qua, theo lịch chạy thận, anh Châu vẫn đưa em đi chạy thận như bình thường ở bệnh viện Ba Vì. Song khi đang chạy thận được khoảng 30 phút thì huyết áp của Loan lại tăng cao. Sợ có biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, các bác sĩ ở đây đã quyết định đưa Loan từ Ba Vì xuống bệnh viện Xanh-Pôn Hà Nội cấp cứu.

Cô gái suy thận trong
Nhưng chị cũng cố gắng ăn để mong được về quê sớm.

Nói về lần nhập viện này, chị Loan bảo: “Mình vào viện cấp cứu từ hôm qua song vẫn giấu bạn bè, người thân ở Hà Nội. Bởi vì, biết mình vào viện, mọi người lại vào thăm. Mà mình thì nhập viện liên tục rồi, phiền mọi người lắm. Mình sống mà gặp quá nhiều bất hạnh, sống chỉ làm khổ người thân”.

Chia sẻ