Cao hứng đặt tên, con khổ cả đời

,
Chia sẻ

Chị L thừa nhận "Chỉ một phút thiếu suy nghĩ vì nóng giận, mà con bé bị mặc cảm với bạn bè vì cái tên không đâu vào đâu...".

Cha mẹ ai cũng muốn đặt cho con mình những cái tên đẹp. Nhưng vì nỗi niềm riêng, vì những bức xúc trong cuộc sống, mà họ lại đặt cho con mình những cái tên rất kỳ lạ.

Những cái tên mang hoàn cảnh:

Dương Thị Ly Tan: một cái tên mang bi kịch của sự tan vỡ. Nó là kết quả của sự tức giận vì người chồng bội bạc mà chị Huỳnh Thị L. (Quảng Nam) đã đặt cho con mình cái tên không giống ai. Ly Tan tâm sự rằng cái tên này đã làm cô dằn vặt đau khổ, và gợi nhắc một quá khứ đau buồn của cha mẹ mà cô phải gánh chịu. Chị L. cũng thừa nhận "Chỉ một phút thiếu suy nghĩ vì nóng giận, mà con bé bị mặc cảm với bạn bè vì cái tên không đâu vào đâu...".
 
Một chủ đại lý gạo ở Bà Chiểu (TP HCM) có cái tên rất lãng mạn, Phan Thị Du Lam, khiến ai cũng nghĩ chị phải là tiểu thư con nhà giàu. Nhưng chị kể, khi ra đời, cha rất bất mãn, bực bội vì chị là đứa con gái thứ 5, lại quấy khóc suốt ngày. Mãi tới lúc chị gần 7 tháng tuổi, cha mới chịu đi làm giấy khai sinh cho chị. Chị nói, khi anh thư ký văn phòng đánh xong chữ "Phan Thị", hỏi "sao nữa", cha chị chẳng thèm suy nghĩ, nói luôn: "Nó dữ lắm, thôi, cho nó tên Dữ Lắm". Thế nhưng chẳng biết anh thư ký lười biếng bỏ dấu hay vì cái máy quá cũ mà tên chị thành "Phan Thị Du Lam". "Cha tôi giận anh ta lắm, còn tôi khi lớn lên không biết tìm anh ta ở đâu để... cảm ơn", chị Lam ngậm ngùi.

Những cái tên cầu lợi, tuyệt đối:
 
Trần Hào Khí, Nguyễn Phát Tài, Hoàng Vô Địch, Trần Bất Tử, Trịnh Quyết Tử, Trạng Nguyên, Dương Thánh Nhân... sẽ tạo gánh nặng cả đời cho con.

- Tên theo dạng cảm xúc: Vui, Hận. Giả sử khi chị Nguyễn Thị Vui mất đi, bà con cô bác họ hàng sẽ khóc: “ôi Vui ơi là Vui”???

- Tên quá thật đến mức thô thiển: Lê Chân Thật, Nguyễn Mỹ Mãn...

- Tên không mang ý nghĩa, gần như chỉ đơn giản là ghép từ: Lâm Kỉ Niệm, Hoàng Sinh Nhật...

- Tên độc: Một chị có cái tên khá lạ: Kiện Ảnh. Chị kể hầu như đi đến đâu, nói tên họ của mình, chị cũng bị bạn bè, đồng nghiệp thắc mắc: Ai đặt tên cho chị mà lạ thế, thế nó có nghĩa là gì. Chị lại phải kể ông của chị là nhà nho, nên thường đặt tên cho tất cả cháu trong nhà. Tên của chị có nghĩa là có ảnh hưởng lớn. Rồi vui chuyện chị kể tiếp, tên của chị là... giản dị nhất trong mấy chị em. Bởi chị gái của chị được đặt tên là Ngưng Hương (hương thơm ngưng đọng lại), trong khi cô em gái được đặt tên là Phương Mai Nại Hàn (hoa mai thơm chịu được rét).
 
Tên ngược với vẻ bề ngoài: một cô gái có cái tên trắng toát như Bạch Tuyết lại có nước da bánh mật. Cô tên là Mỹ Nữ lại khổ sở vì nhan sắc dưới mức trung bình của mình, thứ mà ngay cả cha mẹ cô cũng không thể can thiệp với tạo hoá.
 
Cũng có nhiều ông bố bà mẹ "cao hứng" đặt cho con những cái tên "không đụng hàng". Cô gái Cao Thị Chót Vót, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm TP HCM rất ngại khi người khác gọi tên, vì cô cao không quá 1,5m. Chị Võ Trang Kiều Diễm (phường 21, Bình Thạnh) khi về "ra mắt" bị bà mẹ chồng nguýt dài: "tên một đường, người một nẻo!". Cậu bé Trương Siêu Thông Minh lại thường kiếm cớ nghỉ học vì cô giáo than: "Thông Minh sao bị điểm kém hoài!".

Một cái tên hay không phải là cái tên mỹ miều, thật kêu mà nó phải mang đến cảm giác tốt, thân thiện, dễ viết, dễ gọi. Vì vậy khi đặt tên con, cha mẹ nên chú ý, tránh đặt cho con những cái tên quá xấu khiến chúng phải mang theo mặc cảm suốt đời mỗi khi có ai đó gọi tên mình.

Việc làm thủ tục thay đổi họ tên trong khai sinh không khó, nhưng rất phức tạp. Khi đã đổi tên, những rắc rối phức tạp của các giấy tờ liên quan phải thay đổi theo như sổ hộ khẩu, rồi những giấy tờ liên quan đến nhân thân cũng phải thay đổi. Vì vậy, để tránh rắc rối sau này và tránh mặc cảm cho con cái, cha mẹ cân nhắc thật kỹ trước khi đặt cho con mình một cái tên.

Để kết thúc bài về những cái tên xấu, xin kể một câu chuyện vui như sau:

Một cậu bé  hỏi mẹ với bộ mặt rất băn khoăn: "Mẹ, tại sao anh trai của con lại tên là Cơn Bão?"

"Bởi vì anh ấy được thụ thai trong một ngày mưa bão", người mẹ nói.

"Thế sao chị gái con lại tên là Hoa Cải?"

"Bởi vì khi tạo ra chị ấy, mẹ và bố đang ở giữa cánh đồng hoa cải", người mẹ trả lời.

"Thế còn một chị nữa tên là Mặt Trăng?"

"Bố mẹ đang ngắm mặt trăng thì tạo ra chị con".

Rồi người mẹ ngừng lại và hỏi con trai: "Sao con lại băn khoăn nhiều thế hả Cao Su Thủng ?"

Hải Minh
Chia sẻ