Bố mẹ "tưng bừng" đưa con đi chơi 1/6

Xì Trùm - ảnh: C.T,
Chia sẻ

Các khu vui chơi chật kín người, những cửa hàng bán đồ trẻ em, siêu thị cũng đông đúc nhộn nhịp cảnh gia đình đưa con đi chơi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi.

Tối 31/5 tại hiệu sách T.P trên đường Kim Mã nhộn nhịp “người ra kẻ vào”. Xe máy dựng kín cả bãi giữ xe trước cửa. Đứng chen chân xếp hàng cùng con, chị Hải Minh (Ba Đình, Hà Nội) cho hay: “Tết thiếu nhi năm nay trùng vào thứ 6, cả 2 vợ chồng đều phải đi làm nên tối nay tôi tranh thủ dẫn 2 cô con gái đi mua quà”. Rút kinh nghiệm năm ngoái tốn công chờ “dài cổ” ở Big C, năm nay anh chị quyết định đưa con đi ăn gà nướng sau đó ghé vào mua sắm ở nhà sách. Tuy nhiên, nhìn hàng người dài dằng dặc chờ tới lượt thanh toán mà chị Minh không khỏi lắc đầu ngán ngẩm: “Các khu trung tâm vui chơi cho trẻ em giờ này đều “chật cứng” người. Cứ nghĩ đến các cửa hàng như thế này thì đỡ phải bon chen hơn. Nhưng cũng đông đúc chẳng khác nhau là mấy.”

Trên những tuyến phố được xem là “thiên đường” của đồ chơi trẻ em như Chả Cá, Lương Văn Can,… ngay từ sáng sớm đã nhộn nhịp hẳn. Phần lớn là bố mẹ dẫn con đi mua quà nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi. Theo một chủ cửa hàng bán đồ chơi thiếu nhi ở Lương Văn Can cho biết, những ngày này lượng khách hàng đến đông gần gấp đôi ngày thường. Đặc biệt, năm nay các sản phẩm đồ chơi thông minh vẫn tiếp tục là mặt hàng bán chạy nhất. Loại đồ chơi bằng gỗ có tính giáo dục cao được nhiều người lựa chọn. Đang đắn đo trước một “rừng” sản phẩm đa dạng với nhiều mẫu mã phong phú, chị Tâm (kế toán một công ty thủy sản ở Long Biên) chia sẻ: “Cả bố và mẹ đều khá bận rộn, không có nhiều thời gian nên sáng sớm tiện đường đi làm tôi tạt vào đây mua quà cho cậu con trai 6 tuổi. Tối nay sau khi tan sở 2 vợ chồng sẽ dẫn bé đi Tràng Tiền ăn kem và vào công viên để cho cháu vui chơi thỏa thích.”

Còn đồng nghiệp đi cùng chị Tâm, chị Mai hào hứng khoe: "Năm nào, cứ đến ngày Quốc tế thiếu nhi, mình cũng dẫn cu Tũn nhà mình vào Công viên nước hồ Tây. Hai mẹ con chơi chán chê thì lại ngồi xem chương trình ca nhạc đến hết tối mới chịu về." 

Xem ai câu giỏi hơn ?


Các công viên ở Hà Nội chật cứng gia đình đưa bé đi chơi 1-6


Trước cổng rạp xiếc Trung ương luôn tấp nập người ra vào


Một em bé đòi bố mua bóng bay ở trước cổng công viên Thống Nhất




Cả gia đình nghỉ ngơi sau khi chơi thỏa thích trong Vườn cổ tích (Vincom)

Trong mấy ngày này, tại các điểm vui chơi quen thuộc như rạp xiếc, công viên… luôn trong tình trạng kín đặc người. 8h tối 31/5, ở khu vui chơi cho trẻ em tại Vincom nườm nượp khách ra vào. Có ông bố bà mẹ khi nhìn thấy hàng người “rồng rắn” ở bên trong đã tỏ vẻ lưỡng lự, đắn đo không dám vào. Nhiều phụ huynh do thấy quá đông và ồn ào, sợ con mệt nên đã dẫn con ra ngoài sớm. Chị Nhi (Yết Kiêu, Hà Nội) ái ngại: “Chẳng mấy khi mình đưa con đến đây, nhưng đông quá nên chỉ cho cu cậu chơi được tí phải dẫn về. Thôi để hôm sau bù lại cho con vậy.”

Đang say sưa chơi trò đập chuột cùng cô con gái 4 tuổi trong Khu vui chơi dành cho thiếu nhi ở tầng 5, Vincom 2, anh Thắng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Lúc đầu, mình định đưa con đến Công viên nước. Tuy nhiên, những trò chơi mạo hiểm ở đó hơi quá sức với cháu. Vì thế mình dẫn cháu tới đây, vừa tiện cho việc mua sắm vừa có nhiều hoạt động bổ ích phù hợp với lứa tuổi của bé hơn.”

Một gia đình trẻ tay trong tay đi Công viên Thống Nhất


Bé thích thú vì được đi xe cùng bố


Các bé hào hứng với trò câu cá trong công viên







Vừa chơi vừa... uống sữa trong Khu vui chơi ở Vincom


Khu vui chơi trẻ em ở Vincom kín đặc khách ra vào


Các vị phụ huynh cũng nhiệt tình tham gia vào trò chơi cùng con


Tại một cửa hàng xe đạp trên phố Bà Triệu, khá đông ông bố bà mẹ đến mua quà tặng con

Để thu hút khách hàng, nhân dịp này nhiều nhà hàng, siêu thị cũng tưng bừng tổ chức các chương trình khuyến mãi đặc sắc. Bên cạnh việc tung ra hàng loạt sản phẩm trẻ em có giá ưu đãi, siêu thị Big C còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích cho các em nhỏ. Trong khi đó, hội chợ đồ chơi và quà tặng trẻ em được tổ chức ở Công viên Thống Nhất cũng thu hút lượng lớn khách hàng đến tham quan và mua sắm. Một địa điểm khác cũng khá “hút” khách trong ngày 1/6 là các hàng quán ăn nhanh như KFC, BBQ,… Những cửa hàng bán đồ trẻ em trên phố Bà Triệu, Phố Huế... cũng đông đúc phụ huynh tới chọn quà cho con.

Cùng với Vườn cổ tích ở Vincom thì Công viên nước Hồ Tây được xem là một trong những địa điểm vui chơi lý tưởng cho thiếu nhi ở Thủ đô. Năm nào, vào dịp này Công viên nước Hồ Tây cũng có chương trình đặc biệt để phục vụ các thượng đế “nhí”. Từ 31/5 đến 3/6 ở đây diễn ra Chương trình "Ngày hội thắp sáng ước mơ”. Nhiều hoạt động như: hội chợ, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc đồng loạt diễn ra. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, Công viên nước Hồ Tây cũng miễn phí vé vào cửa cho tất cả du khách đến tham dự.

Mặc dù các hoạt động diễn ra sôi nổi như vậy, tuy nhiên vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Nhiều ông bố bà mẹ than phiền rằng quá hiếm điểm vui chơi giải trí cho trẻ em ở thủ đô. Nên để an toàn và thoải mái, nhiều gia đình lại mua quà và tự tổ chức cho con tại nhà. Chị Phương (Hoàng Mai, Hà Nội) đã chuẩn bị một bữa tiệc gia đình mừng ngày Tết đặc biệt cho hai “thiên thần nhỏ” của mình: “Dự tính ban đầu cũng là dẫn bé đi mua sắm và đi chơi. Nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bách thú, rạp xiếc, công viên nước… không khác mọi năm là bao. Mình lại ngại cảnh chen lấn đông đúc. Vì thế, cuối cùng hai vợ chồng bàn nhau chỉ mua quà, làm một party nho nhỏ và cho các con ở nhà xem chương trình ca nhạc trên ti vi.”

Chia sẻ