Đời đáng thương của “ngọc nữ” Nhật Bản: Bị mẹ ruột thao túng cả cuộc đời, ép chụp ảnh khỏa thân, hôn nhân đổ vỡ đến mức phải tự tử

Imacho,
Chia sẻ

"Hồng nhan bạc phận", trời ban cho Rie Miyazawa nhan sắc hơn người nhưng lại lấy đi của cô không ít. Người đẹp năm 1973 có trong tay sự nghiệp rực rỡ nhưng đằng sau đó là không biết bao nhiêu tủi nhục do chính tay mẹ ruột cô gây ra, khiến người ta nghe thôi cũng thấy xót xa.

Đối với giới mộ điệu Nhật Bản, chắc hẳn cái tên Rie Miyazawa không còn quá xa lạ. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, cô còn là nữ diễn viên tài năng với lối diễn mê hoặc, cuốn hút, sở hữu rất nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Thế nhưng ít ai biết được rằng, đằng sau hào quang của một ngôi sao hạng A của Rie lại là cả cuộc đời tủi nhục, bị thao túng bởi chính người mẹ ruột độc ác và quái dị.

Đời đáng thương của “ngọc nữ” Nhật Bản: Bị mẹ ruột thao túng cả cuộc đời, ép chụp ảnh khỏa thân, hôn nhân đổ vỡ đến mức phải tự tử - Ảnh 1.

Mang trong người 2 dòng máu Nhật Bản - Hà Lan, nhan sắc của Rie chính là sự hòa quyện tuyệt vời của 2 vẻ đẹp Á - Âu, vừa trong sáng, thuần khiết lại vừa cổ điển, quyến rũ. Bắt đầu từ năm 11 tuổi, Rie đã gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu nhí rồi dần trở thành gương mặt được yêu thích trong "Tuần san Seventeen" Nhật Bản. Các nhãn hàng thời đó cũng rất yêu thích vẻ đẹp độc đáo của Rie, nhờ vậy mà cô nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở.

photo-2
photo-2
photo-5
photo-5
photo-3
photo-3
photo-4
photo-4

Nhan sắc nổi bật giúp Rie lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Cuộc chiến bảy ngày của chúng ta, bộ phim đầu tay giúp cô nàng vụt sáng, tài năng diễn xuất được công nhận và giành được giải thưởng danh giá của viện điện ảnh Nhật Bản. Ngày đó, Rie là nàng ngọc nữ trong mộng của các chàng trai, "quốc bảo" được người dân xứ Phù Tang hết mực yêu mến.

Nghe có vẻ như sự nghiệp của Rie trải đầy hoa hồng nhưng thực tế, cô lại chẳng khác gì quân cờ trong tay của mẹ ruột mình. Chưa thỏa mãn với thành công của Rie, bà khuyên con gái ngủ với đạo diễn Takeshi Kitano nhưng cô nhất quyết từ chối. Năm 1992, bộ ảnh khỏa thân mang tên "Santa Fe" của Rie được một tạp chí tung ra và chỉ trong vòng 3 tháng, nó đã tẩu tán được hơn 1,55 triệu bản - con số tiêu thị lớn nhất trong lịch sử.

Một thời gian sau, nhiếp ảnh gia Kishin Shinoyama lên tiếng minh oan cho Rie, khẳng định mẹ cô mới chính là người yêu cầu anh thực hiện bộ ảnh trên. Ban đầu, khi mẹ đề nghị chụp ảnh khỏa thân, Rie nhất quyết không đồng ý. Song, cô lại bị bà thuyết phục, cho rằng đây đơn thuần chỉ là hình thức lưu giữ lại những khoảnh khắc thanh xuân đẹp đẽ. Dù cuối cùng cũng thỏa hiệp nhưng Rie lúc nào cũng cầu nguyện, dù bất cứ giá nào cũng không được để lộ những bức ảnh này ra ngoài. Có lẽ chính cô cũng không ngờ, người mẹ bên cạnh lại chỉ màng đến danh lợi, tiền tài đến mức "bán" luôn cả con gái.

photo-7
photo-7
photo-6
photo-6
photo-9
photo-9
photo-8
photo-8

Từ một ngọc nữ băng thanh ngọc khiết, hình ảnh của Rie bị "vấy bẩn", người ta bắt đầu chỉ trích cô giả tạo, những câu chuyện đời tư của người đẹp bị soi mói và đưa ra ánh sáng nhiều hơn. Thì ra từ năm 17 tuổi, Rie đã bị mẹ bắt "đi khách", ép quan hệ với nhiều đàn ông để đổi lấy cơ hội thăng tiến trong làng giải trí.

Giữa lúc cuộc đời trở nên rối ren nhất, Rie tình cờ gặp được ngôi sao sumo Takanohana. Khi đó, người đàn ông này giống như chiếc phao cứu sinh đối với nữ diễn viên, trở thành điểm tựa để cô bấu víu mà vực dậy tinh thần. Vậy nên năm đó, Rie đã tính đến chuyện cưới xin với Takanohana, chấp nhận gác lại sự nghiệp để làm bà nội trợ, tận hưởng cuộc sống bình yên sau quá nhiều giông bão với danh xưng "vợ của võ sĩ". Thời điểm ấy, đài NHK đồng ý chi số tiền 1 tỷ yen để được phép ghi hình trong đám cưới thế kỷ của Rie và bạn trai. Chỉ nội con số khủng ấy cũng đủ chứng tỏ danh tiếng của nàng ngọc nữ tại xứ sở mặt trời mọc.

Đời đáng thương của “ngọc nữ” Nhật Bản: Bị mẹ ruột thao túng cả cuộc đời, ép chụp ảnh khỏa thân, hôn nhân đổ vỡ đến mức phải tự tử - Ảnh 4.

Chuyện tình của cặp đôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhưng duy nhất một người cật lực phản đối, chính là mẹ Rie. Với tính cách hám danh lợi, bà chắc chắn không muốn đánh mất "con gà đẻ trứng vàng" dễ dàng như vậy. Bà dùng mọi thủ đoạn để "chia loan rẽ thúy", tích cực nói xấu con gái với gia đình Takanohana. Cuối cùng, bà cũng đạt được mục tích, khiến con gái phải nuốt nước mắt hủy hôn vào năm 1994.

Kể từ dạo đó, Rie rơi vào khủng hoảng tâm lý, sút cân nghiêm trọng chạm mốc 30 kg, chỉ còn da bọc xương. Tháng 9/1994, nữ diễn viên nhập viện trong tình trạng mất máu quá nhiều, được cho là do cố ý tự tử bằng cách dùng mảnh thủy tinh cắt vào tay. Theo truyền thông Nhật lúc bấy giờ, người đẹp muốn tìm đến cái chết sau trận cãi nhau nảy lửa với mẹ ruột.

Dù được cứu sống kịp thời nhưng Rie vẫn chưa thể thoát khỏi vũng bùn. Tâm lý bất ổn nhưng cô phải tiếp tục làm việc, hoàn thành những hợp đồng do mẹ cô ký kết với nhãn hàng. Đến khi không thể chịu nổi nữa, Rie phải cắt đứt quan hệ với mẹ, bay sang Mỹ để điều trị chứng biếng ăn và ổn định tâm lý.

Trở lại làng giải trí, Rie gác lại nỗi đau trong quá khứ, tập trung toàn lực để phát triển sự nghiệp. Tháng 2/2009, cô vui mừng thông báo mang thai con gái đầu lòng với Hiroyuki Nakatsu - cựu vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp. Cặp đôi chung sống với nhau được 7 năm thì tuyên bố ly hôn, nữ diễn viên giành quyền nuôi con. Bên cạnh sự nghiệp thì giờ đây, con gái chính là nguồn động lực thôi thúc Rie cố gắng, cô dành tất cả tình yêu thương cho đứa trẻ như một cách vỗ về, bù đắp cho tuổi thơ đau khổ của chính mình.

Đời đáng thương của “ngọc nữ” Nhật Bản: Bị mẹ ruột thao túng cả cuộc đời, ép chụp ảnh khỏa thân, hôn nhân đổ vỡ đến mức phải tự tử - Ảnh 5.

Đời đáng thương của “ngọc nữ” Nhật Bản: Bị mẹ ruột thao túng cả cuộc đời, ép chụp ảnh khỏa thân, hôn nhân đổ vỡ đến mức phải tự tử - Ảnh 6.

Sau này khi mẹ qua đời, Rie mới thoải mái trải lòng về người đàn bà "kỳ lạ" bên cô suốt gần cả cuộc đời. Không phải những lời oán trách, cuối cùng nữ diễn viên vẫn nói về mẹ, người có công nuôi dưỡng cô nên người bằng tất cả sự tôn trọng và yêu quý nhất có thể: "Bà ấy đã mất rồi, nếu là trước kia, tôi không cách nào có thể tha thứ cho bà. Tôi hận bà, hận bà đến mức chỉ muốn tự tử để giải thoát. Nhưng giờ đây, tôi đã không còn nghĩ như thế. Dù sao, bà cũng là người dạy tôi nhiều đạo lý quan trọng trong cuộc đời này".

Đời đáng thương của “ngọc nữ” Nhật Bản: Bị mẹ ruột thao túng cả cuộc đời, ép chụp ảnh khỏa thân, hôn nhân đổ vỡ đến mức phải tự tử - Ảnh 7.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ