Đôi bạn thân chi gần 1 tỷ khám phá 10 nước châu Phi và trải nghiệm thót tim khi gặp linh cẩu săn mồi

Ngân Hà,
Chia sẻ

Khám phá những đất nước chưa từng nghe tên trước đó với nhiều trải nghiệm nhớ đời khiến đôi bạn 9x cảm thấy hoàn toàn xứng đáng, dù khoản chi phí bỏ ra không hề nhỏ.

Cùng nhau đi 10 nước châu Phi – Đôi bạn thân chi gần 1 tỷ đồng để hiện thực hóa giấc mơ thời thơ ấu

Với niềm đam mê xê dịch mãnh liệt, Chu Phương Linh (33 tuổi, Hà Nội) đã rủ rê cô bạn thân cùng tuổi là Nguyễn Loan (Hà Nội) cùng đi du lịch nhiều nơi trong và ngoài nước. Đôi bạn thân gây "sốt" mạng xã hội khi từng kỷ niệm 18 năm tình bạn bằng chuyến du lịch 19 nước châu Âu.

Hiện thực hóa giấc mơ thuở bé, đôi bạn thân chi gần 1 tỷ khám phá 10 nước châu Phi - Ảnh 1.

Đôi bạn thân đã nắm tay nhau khám phá nhiều nước châu Á, châu Âu, châu Phi.

Mới đây nhất, đôi bạn 9x quyết tâm thực hiện ước mơ thuở bé, đặt chân đến những đất nước xa xôi chỉ có thể chiêm ngưỡng qua những câu chuyện, bộ phim từng xem thuở bé. Phương Linh và Nguyễn Loan đã chi gần 400 triệu đồng/người để vi vu khám phá 10 nước châu Phi trong vòng 30 ngày.

Trước khi đi, họ thường nghe mọi người xung quanh thắc mắc: "Sao đi đâu không đi, mà lại chọn châu Phi? Châu Phi có gì mà du lịch, lại nguy hiểm lắm, an ninh không tốt đâu!".

Hai cô gái trẻ cũng từng băn khoăn, lo lắng khi lần đầu tiên đi du lịch theo một cách rất khác. Thay vì một chuyến nghỉ dưỡng "sang chảnh", khám phá châu Phi quả thực là hành trình khó khăn, thử thách hơn.

Tuy nhiên, trở về sau chuyến đi, Phương Linh và Nguyễn Loan khẳng định rằng, không đâu trên thế giới có nhiều trải nghiệm khác biệt như ở Nam Phi.

Họ cảm thấy hoàn toàn "đáng đồng tiền bát gạo" khi chi gần 1 tỷ đồng cho hành trình đặc biệt này.

Hiện thực hóa giấc mơ thuở bé, đôi bạn thân chi gần 1 tỷ khám phá 10 nước châu Phi - Ảnh 2.

Phương Linh...

Hiện thực hóa giấc mơ thuở bé, đôi bạn thân chi gần 1 tỷ khám phá 10 nước châu Phi - Ảnh 3.

...và Nguyễn Loan là "một nửa" hoàn hảo của nhau khi họ vừa là bạn học, vừa cùng làm việc trong lĩnh vực thời trang, có chung đam mê xê dịch.

Phương Linh chia sẻ: "Chắc hẳn nhiều người chưa từng nghe thấy những cái tên như Burundi, Boswana, Tanzania... Bởi đây là những đất nước châu Phi xa xôi, rất ít du khách Việt lựa chọn để khám phá. Mình cũng chỉ biết đến châu Phi khi xem phim hoạt hình, phim tài liệu về thế giới động vật.

Từ nhỏ, mình và Loan đều mê mẩn khung cảnh những cánh đồng cỏ bạt ngàn, bầy thú hoang dã di cư, sa mạc bao la… và dường như vũ trụ đã giúp mình hiện thực hóa ước mơ một lần chinh phục châu Phi.

Trước châu Phi, mình và Loan đã cùng nhau đi hơn 20 nước Châu Âu, Châu Á. Và năm nay, để đánh dấu cột mốc làm bạn thân 19 năm, chúng mình chọn điểm đến mới lạ, ít người đi này.

Trước khi bắt đầu chuyến đi, chúng mình đã tìm hiểu rất kỹ và biết rằng chuyến đi này là trải nghiệm đúng nghĩa. Sẽ không có những dịch vụ sang chảnh, được phục vụ từ A-Z."

Đôi bạn Hà thành vừa hoàn thành chuyến đi 30 ngày, khám phá 10 nước châu Phi

Phương Linh và Nguyễn Loan quen biết và thân nhau từ năm lớp 10, khi cả hai cùng thi đỗ trường chuyên Hùng Vương, Phú Thọ.

Không chỉ là bạn thân, họ còn là đồng nghiệp, là người thân của nhau khi cả hai đều cùng làm việc trong lĩnh vực thời trang, cùng thích làm đẹp, đi du lịch, biết làm kinh tế, vun vén gia đình và hỗ trợ nhau mọi điều trong cuộc sống.

Đôi bạn Hà thành đã khám phá 10 nước châu Phi là: Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Boswana, Manibia và Nam Phi.

Để hoàn thành chuyến đi dài ngày, họ không chỉ cần thời gian, tiền bạc mà còn phải có sức khỏe, kinh nghiệm, tuổi trẻ với bầu nhiệt huyết căng tràn.

Trải nghiệm "thót tim" khi mạo hiểm đặt chân đến "Hồ bơi của quỷ", gặp linh cẩu săn mồi ngay bên lều 

Quyết định chọn châu Phi cho chuyến đi kỷ niệm 19 năm tình bạn, Phương Linh và Nguyễn Loan đã chuẩn bị tinh thần, sức khỏe cho một chuyến đi vất vả với nhiều trải nghiệm chưa từng có.

Tuy nhiên, vẫn có những khi họ thực sự bị bất ngờ và "thót tim": "Đáng nhớ nhất với mình có lẽ là đêm ngủ trong khu rừng Sarengeti thuộc Tanzania.

Chúng mình được dặn kỹ là không được ra khỏi lều, nếu không có người giám sát. Mình ban đầu chủ quan vì thấy buổi tối khá yên bình và vui vẻ. 

Nhưng không ngờ, khi đêm đến, hai đứa đã co rúm lại vì sợ khi nghe tiếng linh cẩu đi lại ngay gần khu tụi mình dựng trại.

Cảm giác nó chỉ ở cách vài chục mét và đang săn mồi trong đêm làm tụi mình nín thở. Và còn nhiều âm thanh của các loài thú dữ săn mồi nữa. Đó là trải nghiệm hồi hộp và cực kỳ thót tìm mình chưa từng có ở bất kỳ chuyến đi nào khác.

Hay để đến được Devil's Pool - Hồ Bơi Của Quỷ, hồ bơi độc lạ và mạo hiểm bậc nhất thế giới, chúng mình đã tốn không biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc. Vì hộ chiếu Việt Nam vào đây khá khó khăn.

Nhưng quả thực, cảm giác "ngâm mình trong bể sục ở độ cao 100m" giữa dòng nước cuồn cuộn là trải nghiệm sẽ không bao giờ có trong đời.

Hướng dẫn viên đã đi theo tụi mình không rời nửa bước. Đi lối nào, đặt chân vào đâu để không trơn trượt đều trong sự giám sát nghiêm ngặt. Vì chỉ sơ sẩy 1 giây thôi là có thể nguy hiểm đến tín mạng."

Hiện thực hóa giấc mơ thuở bé, đôi bạn thân chi gần 1 tỷ khám phá 10 nước châu Phi - Ảnh 6.

Hành trình mạo hiểm và tốn kém để đến được Devil's Pool

Với chi phí gần 400 triệu/người, đôi bạn thân cảm thấy hoàn toàn xứng đáng cho những trải nghiệm "có một không hai".

Khám phá châu Phi đúng vào mùa đông, do đó, theo Phương Linh, thời tiết, khí hậu khá dễ chịu, không hề nắng nóng gay gắt như họ hình dung.  

Tuy nhiên, du khách vẫn có thể cảm nhận rõ sự thiếu thốn, lạc hậu, điều kiện sống khắc nghiệt tại nhiều nước ở lục địa đen.

Cảnh thiếu điện, nước, khói bụi là rất phổ biến. Chưa kể, tuy bỏ tiền tỷ ra để đi du lịch, nhưng việc ngủ màn trời chiếu đất, hay di chuyển trên những chiếc xe thô sơ, cũ kỹ, hoàn toàn không có điều hòa là rất phổ biến.

Ngoài những trải nghiệm khó quên, Phương Linh và Nguyễn Loan còn thấy thêm trân quý những gì mình đang có, cảm nhận cuộc sống theo một cách khác, sâu lắng hơn từ sau chuyến đi:

"Ấn tượng nhất ở châu Phi là cảnh thiếu điện, nước. Người dân ở những làng gần biên giới hay cách xa trung tâm có khi phải đi lấy nước sạch cách nơi sinh sống cả 10km.

Họ gần như không có bệnh viện, trường học. Tụi mình cảm nhận rõ sự thiếu thốn, lạc hậu và từ đó quý trọng hơn những điều bình dị trong cuộc sống như có cơm ăn, áo mặc, có nước uống hay một mái nhà nhỏ ấm áp.

Ở Burundi, chúng mình đã dừng chân tại ngôi làng nhỏ và đem ít đồ ăn chia cho các em bé ở gần đó. Chỉ trong khoảng 30 giây, rất nhiều em bé đã kéo đến với ánh mắt háo hức, hạnh phúc.

Tụi mình tiếc vì không mang theo nhiều đồ ăn hơn để có thể chia sẻ cho mọi người." – Đôi bạn thân Hà thành tâm sự.

Cũng ngắm những khoảnh khắc khó quên tại lục địa đen của đôi bạn xinh đẹp:

Hiện thực hóa giấc mơ thuở bé, đôi bạn thân chi gần 1 tỷ khám phá 10 nước châu Phi - Ảnh 9.

Hiện thực hóa giấc mơ thuở bé, đôi bạn thân chi gần 1 tỷ khám phá 10 nước châu Phi - Ảnh 10.

Hiện thực hóa giấc mơ thuở bé, đôi bạn thân chi gần 1 tỷ khám phá 10 nước châu Phi - Ảnh 11.

Hiện thực hóa giấc mơ thuở bé, đôi bạn thân chi gần 1 tỷ khám phá 10 nước châu Phi - Ảnh 12.

Hiện thực hóa giấc mơ thuở bé, đôi bạn thân chi gần 1 tỷ khám phá 10 nước châu Phi - Ảnh 13.

Hiện thực hóa giấc mơ thuở bé, đôi bạn thân chi gần 1 tỷ khám phá 10 nước châu Phi - Ảnh 14.

Chia sẻ