Độc quyền: Cô chủ mới tiết lộ tình trạng hiện tại của bé cún duy nhất còn sống trong đàn 15 con bị tiêu hủy ở Cà Mau và cảm xúc khó tả khi "hay tin dữ"

Hạ Phong,
Chia sẻ

Theo chị Hiền chia sẻ, để đảm bảo an toàn chị vừa chăm sóc chó vừa phải cách ly. Hai vợ chồng với 2 đứa em chở tới 18 con chó, lúc tôi nghe tin đàn chó bị tiêu hủy tôi rùng mình, khóc từ tối hôm đó đến giờ".

Hình ảnh chú chó con may mắn còn sống duy nhất trong đàn chó bị tiêu hủy ở Cà Mau mới đây khiến dân mạng không khỏi xúc động. 

Được biết, khi dừng chân tại một chốt hỗ trợ người lao động về quê tránh dịch ở Long An, cặp vợ chồng người Cà Mau cùng một người em chở theo tổng cộng đến 18 con chó, mèo đã tặng cho một tình nguyên viên 1 chú chó con để đáp lại sự giúp đỡ.

"Nó lanh lắm, hay nhõng nhẽo phải ngủ trên người mới chịu"

Chia sẻ với chúng tôi, chị Huỳnh Ngọc Hiền (1990, Long An), người được cặp vợ chồng ở Cà Mau tặng 1 chú chó cho biết hiện tại chú chó này ăn uống khá khỏe, đã lanh lợi hơn và có một số đặc tính rất thông minh.

"Nó lanh với khôn lắm, hay nhõng nhẽo phải ngủ trên người mới chịu, nằm dưới đất ngủ không ngon"

Theo chị Hiền chia sẻ, để đảm bảo an toàn chị vừa chăm sóc chó vừa phải cách ly. Chú chó này đã được xét nghiệm và âm tính với Covid-19.

Nhớ lại thời điểm được hai vợ chồng Cà Mau tặng chó, chị Hiền kể: "Lúc mà ở chốt, tôi có gửi tiền cho 2 vợ chồng đổ xăng, để đáp lại 2 vợ chồng biếu lại tôi con chó, coi như quý tôi. Hai vợ chồng còn hẹn sau này sẽ ghé vào chùa thắp hương". 

"Hai vợ chồng với 2 đứa em chở tới 18 con chó, lúc tôi nghe tin đàn chó bị thiêu tôi rùng mình, khóc từ tối hôm đó đến giờ" 

Được biết, trong lúc làm công tác thiện nguyện ở một chốt hỗ trợ người dân về quê tránh dịch trên địa bàn tỉnh Long An, chị Hiền có cơ duyên gặp gặp vợ chồng người Cà Mau đang chở theo hơn 16 bé chó, mèo. 

"Cả hai vợ chồng đi làm hồ, nghèo khổ, vẫn nuôi bao nhiêu đó chó. Hai vợ chồng đó với hai vợ chồng đứa em chở 18 con chó, mèo", chị Hiền thuật lại. 

Chú chó được chị Hiền chăm sóc cẩn thận 

Thời điểm nghe tin cả đàn chó bị tiêu hủy, chị Hiền cho biết bản thân mình khá bàng hoàng, không tin vào sự thật, sau 2 ngày xảy ra vụ việc chị vẫn chưa thôi sởn da gà. 

"Tôi nói thật tôi rùng người, khóc từ tối hôm đó đến hôm nay, nhắc đến là nổi da gà. Nghĩ sao mới thấy đó mà giờ tụi nó chết vậy", chị Hiền tâm sự.  

Nghĩ, để an ủi cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn kia, chị Hiền thông báo trên trang cá nhân sẽ gửi lại cho họ chú chó này khi cả hai khỏi bệnh. 

"Tôi nghĩ để an ủi nên tôi thông tin lên mạng muốn gửi lại chó cho cả hai nguôi ngoai". 

Chia sẻ