Dở khóc dở cười chị em xem bói đầu năm

Phong Linh,
Chia sẻ

Năm mới là thời điểm các chị em thích đi xem bói với mong muốn xem năm nay mình có gặp may mắn, hay vận hạn gì không. Cùng với thú vui này, nhiều chuyện bi hài đã đến, mà thường vui thì ít, buồn lo thì nhiều.

Nghe lời thầy bói, gái ế vẫn hoàn ế
Đầu năm, những cô nàng chưa chồng sốt xình xịch về chuyện thoát ế. Cầu duyên chùa Hà, xin thẻ rút xăm, xem bói tình duyên đầu năm đã trở thành thông lệ của nhiều cô gái đến tuổi cập kê. Đã 30 tuổi mà vẫn ế chỏng ế chơ, chưa có mối tình vắt vai nào, đầu xuân năm Giáp Ngọ, chị Dương Ngọc Hà bị mẹ ép đi xem bói để biết lý do tại sao chị xinh xắn, tốt bụng, có học thức mà vẫn muộn chồng.

Sau khi nghe chị Hà trình bày về chuyện “không có tình cảm với ai”, “không muốn lấy chồng”, thầy chốt hạ: “Cô này chắc chắn có duyên âm rồi! Không cắt tiền duyên đi thì cả đời ở vậy một mình thôi”, mẹ chị Hà liền khóc: “Thôi đúng rồi, hồi xưa con bé chết đuối hụt một lần, chắc do vong định bắt về làm vợ”. Nói đoạn, bà sốt ruột, nhờ thầy “soi” duyên âm ở đâu, là ai, phải cắt giải thế nào mới yên…

Thầy ngồi soi một lúc rồi đọc vanh vách tên tuổi, xuất xứ của “vong” nam đang theo đuổi chị Hà, rồi bảo mẹ chị nộp 10 triệu để làm lễ cắt giải duyên âm, với lời khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Sang tháng Thìn (tháng 3 âm lịch) sẽ gặp người tử tế, có duyên phu thê”. Mẹ chị Hà mừng húm, lập tức chốt lịch và chuyển khoản cho thầy, với hy vọng sang năm mới con mình gặp duyên.

xem bói
Xem bói đầu năm là thú vui của nhiều chị em, nhưng có khi nó cũng đem lại rắc rối. (Ảnh minh họa)

“Cắt” xong, tháng 3 đã cạn ngày mà không thấy con khoe có người yêu, mẹ chị Hà lại bắt con đi xem lần nữa, lần này ở một thầy khác. Thầy cũng phán tương tự thầy trước, bảo chị căn cao số nặng, phải cắt tiền duyên, trả nợ tào quan và làm nhiều thứ lễ nữa, tốn khoảng vài chục triệu mới mong có chồng. Chị Hà xót tiền, vừa bảo thôi thì bị mẹ mắng tại trận, rồi khóc lóc bảo chị dở hơi, không biết thương mẹ, rồi bà lại gom tiền đưa thầy nhờ làm lễ.

Cuối năm rồi, chị vui vẻ khoe cả nhà, có thể sang năm Ất Mùi chị sẽ kết hôn với anh chàng hơn 3 tuổi, làm cùng cơ quan thì mới mùng 3 Tết, chị đã nước mắt như mưa khóc với mẹ, chắc chưa đến lúc mình… thoát ế. Hóa ra, người yêu chị vừa gọi điện thông báo, mẹ anh đi xem tuổi, bảo chị tuổi Dần, anh tuổi Hợi quá kỵ nhau, nếu lấy chị về, anh sẽ đoản mệnh. Thầy cũng phán chị Hà có số “cô độc” nên có thể không có con. Vì thế, gia đình anh kiên quyết phản đối chuyện hôn nhân của hai người, bắt anh đi tìm người yêu khác. Người yêu không bảo chia tay, chỉ kể chuyện với vẻ buồn buồn, nhưng chị Hà thì nản hẳn, thở dài: “Hay thôi, mình chịu ở vậy một mình, chứ xem lên xem xuống mà vẫn ế thế này…

Vợ chồng lục đục, cãi nhau vì vợ mê tín

Với những chị em ấm êm gia thất, chủ đề yêu thích khi đi xem bói đầu năm hoặc là chuyện con cái, hoặc muốn soi đường công danh, tiền bạc. Thấy nhiều người đã truyền tai nhau một số địa chỉ xem bói chuẩn, ra Tết, chị Phạm Hồng Mai lặn lội hơn 60 km sang tận Bắc Giang để gặp thầy. 7 giờ sáng đã có mặt, nhưng nhà thầy đông như trảy hội, phải đến đầu chiều, chị Mai mới được diện kiến thầy.

Thầy bảo chị Mai rút một đồng tiền bất kỳ trong ví đưa thầy, thầy giơ lên soi một lúc rồi lấy máy tính ra bấm bấm, lẩm nhẩm gì đó, rồi hỏi: “Cô có chồng làm sếp to, vừa được thăng chức lúc giữa năm, mà thường xuyên đi công tác đúng không?”. Thấy thầy nói quá chuẩn, chị Mai gật đầu lia lịa.
Thầy được thể phán luôn: “Nói cho nhà chị biết,tôi nhìn thấy chồng chị có nhiều nữ nhân vây bám, đặc biệt là nữ nhân tuổi Mão sẽ quyến rũ chồng chị, mối quan hệ này khó gỡ đấy. Còn về chuyện tiền nong, chồng chị đang giấu chị đấy nhé. Tôi chỉ nói thế thôi, nhà chị liệu đường mà giữ chồng, giữ tiền nhé!”.

Nghe thầy nói, chị Mai rụng rời chân tay. Chị nhớ lại, trước chồng chị đưa hẳn thẻ ngân hàng cho chị tự ý chi tiêu, nửa năm nay thì anh chỉ đưa một khoản cố định, lương thưởng cụ thể thế nào chị không biết. Vừa về đến nhà thì nghe chồng nói anh chuẩn bị đi công tác đầu năm 2 tuần, chị lại càng tin vào lời thầy. Chị lại sực nhớ ra, kế toán cơ quan chồng là cô Vân, sinh năm 1987, tuổi Mão, chưa chồng, lại thuộc dạng có nhan sắc. Càng nghĩ, chị càng thấy “nóng tiết”. Chị dùng đủ lời từ dụ dỗ đến dọa nạt để ép chồng không đi công tác, tra hỏi chuyện đồng nghiệp nữ trên cơ quan chồng rồi khóc lóc ầm ĩ, lên Facebook nói bóng gió về nghĩa vợ chồng, về sự đổi thay của lòng người khi có chức quyền, tiền bạc.

Trước thái độ khó hiểu của vợ, chồng chị đùng đùng nổi giận và tuyên bố và tuyên bố sẽ bỏ nhà lên văn phòng ở, nếu vợ không có lời giải thích thỏa đáng. Trước thái độ kiên quyết của chồng, chị Mai than thở: “Đúng là chả có cái dại nào giống cái dại nào. Biết thế thà chẳng đi xem nữa, đi xem về rước lo vào người, giờ lại bị chồng giận nữa”.

Không lục đục đến mức như nhà chị Mai, nhưng chị Nguyễn Thị Thùy Dung cũng gặp sự cố với chồng vì nghe lời thầy bói. Mùng 3 Tết năm ngoái, chị Dung và mấy người bạn rủ nhau đến điện của một bà nói, nghe đồn là rất chuẩn về đường con cái, để xem. Chả là, anh chị kết hôn đã 5 năm nay mà vẫn chưa có con, đi khám thì cả hai vợ chồng đều bình thường. Dù đã “trình” kết quả cho bố mẹ chồng, thỉnh thoảng chị vẫn bị nói xéo: “Cây khô không lộc, gái độc không con” nên rất khổ tâm. Áp dụng đủ các mẹo tăng cường sức khỏe, các “bài” thụ thai hiệu quả mà vẫn không ăn thua, chị nghĩ đến việc tìm đến đường tâm linh để sớm có con.

Sau khi nghe chị Dung trình bày tên tuổi, ngày ăn hỏi, ngày cưới, bà bói ngắm nghía kỹ mặt mũi, chỉ tay và tính toán một hồi rồi phán chắc nịch: “Cô chú chưa có con là vì cưới nhằm ngày cô thần quả tú, không biết hồi đó ai xem mà chọn ngày xấu thế, cứ thế này còn khướt mới có con” rồi bảo chị về đổi chiếc giường cưới 1,8m rộng rãi của hai vợ chồng thành giường đơn 1,2m để… phá thế. Bà cũng lên lịch cụ thể những ngày đẹp để anh chị “hành sự” và dặn, không được lệch ngày, nếu không sẽ càng khó có con.

Nghe lời bà bói, chị Dung nằng nặc mua giường mới vào ngày mùng 6 Tết. Hai vợ chồng khó khăn lắm mới ních vừa chiếc giường 1,2m, chồng chị đã bực mình vợ gàn dở, đã thế, cứ hôm nào chuẩn bị “yêu” nhau, chị lại lôi tờ “sớ” của bà bói ghi ra xem ngày giờ để cho chuẩn. Vài lần như thế, chồng chị bị mất hứng, cáu loạn nhà rồi ôm gối ra phòng khách ngủ.

Thấy tình hình căng quá, chị đành khai thật với chồng về lời bà bói. Nghe xong, anh cười sằng sặc rồi xé tan tành tờ “sớ” trong sự ngỡ ngàng của vợ. Chẳng rõ do bà bói linh nghiệm hay chiếc giường 1,2m chật hẹp bắt anh chị phải nằm sát nhau mới đủ chỗ mà giữa năm, chị Dung đột ngột có tin vui. Chị mừng ra mặt và càng tin rằng bà bói nói chuẩn. Chị bảo, ra Tết, chị nhất định phải đưa chồng đến tạ lễ bà bói.

Rộn ràng xem bói online

Không chỉ xem bói trực tiếp, mà hiện nay nhiều người có nhu cầu còn có thể xem bói… qua mạng internet. Dịch vụ xem bói online này có nhiều kiểu, ví dụ như xem tử vi qua những trang web bói toán, phong thủy với cách thức rất đơn giản: điền đầy đủ thông tin về bản thân (tên, tuổi, giới tính, ngày tháng năm sinh…) và nhấp chuột vào các mục cần xem, phần mềm sẽ tự động chạy chương trình và phán ra vận may, những cơ hội hay hạn trong năm mới.

Tuy nhiên, phần mềm này không được ưa thích bằng kiểu xem bói online có “thầy” trực tuyến, vì có vẻ… xa cách. Một trong những phiên bản xem bói trên mạng được ưa thích nhất là các chị em sẽ chụp ảnh mặt, đường chỉ tay và cung cấp thông tin cặn kẽ về mình cho “thầy” xem giúp qua mạng xã hội, bằng inbox hoặc công khai trên diễn đàn. Người được xem sẽ hậu tạ “thầy” bằng thẻ nạp điện thoại hoặc chuyển khoản ngân hàng, nếu cảm thấy “thầy” phán chuẩn.

xem bói
Xem bói online cũng trở nên "thịnh hành" trong cộng đồng chị em.

Trên một số diễn đàn mạng được nhiều chị em phụ nữ theo dõi, những câu hỏi như: “Chị nào biết xem giúp em xem bọn em có tướng phu thê không?”, “Nhiều người bảo sau này em sẽ giàu, dung mạo sáng, tướng vượng phu, nhưng sao em nghèo mãi thế, mẹ nào xem cho em với”, “Nhìn mặt người yêu em thế này thì tính cách, số phận thế nào hả các mẹ? Em tuổi Hợi, người yêu em tuổi Thân, có lấy được nhau không ạ?”… kèm theo ảnh chụp mặt, chỉ tay, đôi khi là cả… nốt ruồi của các chị em và chồng/bạn trai mình tràn ngập, với mục đích nhờ các “thầy” online xem giúp. 

Và một lúc sau, có những “thầy” vào phán rất nghiêm trọng như:  “Nhìn thằng này khá trẻ con, có vẻ sống khá đểu. Nụ cười nó là của một người giả tạo, thích “chăn rau”, nhân trung nông, là người không thật thà, mắt có đuôi, đào hoa nhưng không chung thủy”, hoặc “Bạn là người sống khổ về tình cảm, đang có bệnh về tiêu hóa, sẽ không sống thọ. Về đường tiền bạc, cả đời bạn không giàu được đâu”… Chẳng biết có phải người bình luận “có căn” xem bói thật không và độ chính xác đến đâu, nhưng những lời phán này cũng khiến người đăng bài đứng ngồi không yên.

xem bói
Những thông tin cá nhân cũng như hình ảnh, tướng mạo, kể cả nốt ruồi trên cơ thể được chị em phô bày để nhờ "xem".

Bên cạnh đó, cũng có những bình luận chẳng liên quan mấy đến chuyện bói toán khiến những người theo dõi cười “rụng hàm” như: “Bạn phải dưỡng da tay đi, da tay bạn khô quá đấy!”, hay: “Người này không yêu được đâu, vì quá đẹp trai, trong khi bạn chẳng xinh gì cả, chuyển link FB với số điện thoại đây, mình hốt cho”, hoặc: “Bạn không muốn hỏi chuyện nốt ruồi mà chỉ cốt khoe ngực to thôi phải không?”…

Chia sẻ