Đình chỉ điều tra vụ bảo vệ dân phố cắt cổ cháu bé 6 tuổi vì hung thủ bị tâm thần phân liệt

Minh Anh,
Chia sẻ

Xác định Hoàng Nhất Giang bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, trong lúc gây án cắt cổ bé trai 6 tuổi đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

Gia đình chị T. cho biết vừa mới nhận được thông báo về việc đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với Hoàng Nhất Giang (35 tuổi, bảo vệ dân phố phường 5, quận 11) từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Giang chính là kẻ đã dùng dao cắt cổ bé K. (6 tuổi, con trai chị T.) ngay gần nhà vào ngày 26/11/2017.

Cắt cổ bé trai 6 tuổi, nam bảo vệ dân phố được đình chỉ điều tra vì mắc bệnh tâm thần phân liệt - Ảnh 1.

Hoàng Nhất Giang bị chứng bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng.

Theo đó, căn cứ kết luận giám định pháp y tâm thần số 295/KLGĐ ngày 31/1/2018 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP.HCM, Cơ quan điều tra cho biết Hoàng Nhất Giang bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, giai đoạn đang phát triển, trong khi gây án Giang mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Do đó, ngày 22/3/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự và đình chỉ bị can đối với Hoàng Nhất Giang.

Ngày 13/4/2018, VKSND TP.HCM cũng thống nhất quan điểm với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc đình chỉ điều tra vụ án, bị can đối với Giang do mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Cắt cổ bé trai 6 tuổi, nam bảo vệ dân phố được đình chỉ điều tra vì mắc bệnh tâm thần phân liệt - Ảnh 2.

Gia đình nạn nhân đau đớn trước cái chết của bé K.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 13h trưa 26/11, bé K. đang chơi trong nhà thì mở cửa đi bộ qua tiệm tạp hóa gần nhà để mua bánh.

Lúc này, Giang đang ở chốt bảo vệ dân phố trên đường Trịnh Đình Trọng (bên kia đường thuộc phường 5, quận 11). Khi bé K. đi bộ gần đến tiệm tạp hóa số 96 Trịnh Đình Trọng (đối diện chốt dân phố) thì Giang nhìn thấy bé K. Bất ngờ, Giang cầm một con dao nhỏ (loại dao giống dao cạo râu trong tiệm hớt tóc) đi ngang qua đường Trịnh Đình Trọng khống chế và dùng dao cắt vào vùng cổ bé K.

Bị cắt cổ, bé K. cố chạy được mấy bước thì nằm gục và chết bên đường.

Chia sẻ