Điều kiện gia đình bình thường nhưng bố mẹ vẫn muốn con học trường đắt tiền, kết quả phải hối hận sau 1 tháng

An Nhiên,
Chia sẻ

Vợ chồng chị Tuệ chỉ là nhân viên văn phòng với mức thu nhập bình thường nhưng vẫn muốn con trai 7 tuổi của mình được học một ngôi trường tốt nhất với mức học phí khủng.

Cha mẹ nào cũng muốn con được học tập và phát triển trong một trường tối ưu để có một bệ phóng tốt hơn khi vào đời. Thế nên một số bậc cha mẹ dù không có điều kiện kinh tế dư dả nhưng vẫn cố gắng hết sức để con được học trong môi trường tốt nhất.

Tuy nhiên, sự cố gắng đó của cha mẹ lại không mang lại kết quả như ý, như trường hợp của gia đình chị Tuệ dưới đây.

Điều kiện gia đình bình thường nhưng bố mẹ vẫn muốn con học trường đắt tiền, kết quả là cha mẹ phải hối hận sau 1  tháng - Ảnh 1.

Cố gắng bằng mọi cách cho con học ở những trường đắt tiền chưa phải là tốt với tất cả các con (Ảnh minh họa).

Vợ chồng chị Tuệ chỉ là nhân viên văn phòng với mức thu nhập bình thường nhưng vẫn muốn con trai 7 tuổi của mình được học một ngôi trường tốt nhất với mức học phí khủng.

Chị Tuệ nghĩ rằng một ngôi trường như vậy sẽ có đội ngũ giáo viên tốt, môi trường học tập tốt và con mình sẽ có điều kiện vượt trội hơn. Vì vậy, sau khi nói chuyện với chồng, chị Tuệ khăng khăng gửi con tới trường tiểu học đắt tiền đó. Kết quả là sau 1 tháng, chị đã phải hối hận vì quyết định của mình.

Con bị lạc lõng trong đám bạn toàn xuất thân từ những gia đình giàu có

Trong trường tiểu học quý tộc mà chị Tuệ cho con vào học, điều kiện học tập tốt hơn đương nhiên học phí đắt hơn. Con của chị không chỉ được học văn hóa mà còn được học các buổi học về kỹ năng sống. Ban đầu, chị cũng rất tự tin và nghĩ mình đã đúng đắn khi cho con học trong ngôi trường đó.

Điều kiện gia đình bình thường nhưng bố mẹ vẫn muốn con học trường đắt tiền, kết quả là cha mẹ phải hối hận sau 1  tháng - Ảnh 2.

Nếu học trong trường quý tộc với học phí cao chót vót nhưng con không hòa nhập được với các bạn thì xem ra mọi cố gắng của bố mẹ là công không (Ảnh minh họa).

Nhưng về sau, con trai 7 tuổi của chị thấy ngày càng không phù hợp với môi trường học đó. Bởi câu chuyện của các bạn cùng lớp trong giờ ra chơi thường là hỏi nhau về cuộc sống hàng ngày và vô tư kể cho nhau nghe về chuyến du lịch đắt tiền vừa được đi cùng cha mẹ, những món ăn ở nhà hàng…

Tất cả những điều này đã vô hình đã phân cấp các bạn trong lớp với nhau và những đứa trẻ có cùng những sở thích, điều kiện gia đình thường tụ tập thành một nhóm chơi chung trong lớp.

Con trai của chị bị tách ra một mình một nhóm và cảm thấy cô độc khi tới lớp.

Điều kiện gia đình bình thường nhưng bố mẹ vẫn muốn con học trường đắt tiền, kết quả là cha mẹ phải hối hận sau 1  tháng - Ảnh 3.

Bị cô lập khiến con bị trầm cảm

Sau một tuần nhập học trường mới, con trai của chị đã có dấu hiệu trầm cảm vì không có bạn chơi cùng, không nói chuyện được với bạn nào.

Ngày nào cũng nghe những câu chuyện các bạn nói với nhau nhưng hoàn toàn xa lạ với mình, rồi nhìn thấy bố mẹ các bạn ăn mặc sang trọng, đi xe ô tô đắt tiền tới đón, con trai của chị Tuệ trở nên nhạy cảm và thấy mình thua kém. Cậu bé đã mất hẳn sự vô tư như trước.

Đắt tiền không có nghĩa là tốt nhất, điều quan trọng là phải phù hợp với trẻ em

Nhiều bậc cha mẹ cho rằng, được học trong trường học phí cao, sử dụng đồ dùng đắt tiền sẽ là tốt nhất cho con. Tuy nhiên, riêng về vấn đề giáo dục, đắt nhất lại chưa phải là tốt nhất với trẻ. Mà tốt nhất với trẻ khi đi học là phải có giáo viên tốt, phương pháp và môi trường giáo dục phù hợp với các em.

Chưa kể, nếu những gia đình có điều kiện kinh tế bình thường mà cố bằng mọi cách cho con học các trường quý tộc, học phí đắt đỏ sẽ tạo ra gánh nặng cho cha mẹ.

Theo Sohu  

Chia sẻ