"Liều mình" cho con trai đi học xa từ năm lớp 3, bà mẹ này nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
Có nhiều người thân và bạn bè hỏi tôi, tại sao phải mất thời gian và tốn kém để gửi con cái đến một trường quốc tế, chẳng phải tụi nhỏ học trường bình thường cũng giỏi giang hay sao?
Thay đổi môi trường mới, hoàn toàn không có bạn bè cũ, ngay cả phương pháp học tập, giao tiếp cũng khác xa trường cũ... bé bắt đầu có những biểu hiện "sốc văn hóa".
Chị Thương từng bị đủ lời ra tiếng vào vì quyết định cho con đi học trường quốc tế dù kinh tế không mấy khá giả, vẫn ở nhà thuê.
Thi thoảng, con gái tôi sẽ hỏi những câu: "Sao nhà mình không có ô tô?", "Tại sao nhà mình nhỏ hơn nhà các bạn?",... Mỗi khi nghe con nói, vợ chồng tôi chỉ biết cười ngượng ngùng.
Không giống như các đại gia đóng tiền học cả năm cho con, chị Trân đóng theo từng tháng.
Sau khi bị phụ huynh cầm tờ rơi đến trường phản đối chính sách học phí, trường Quốc tế Mỹ (TAS) chính thức phản hồi.
Mặc dù con đang nghỉ học vì dịch và chưa biết khi nào quay trở lại trường nhưng phụ huynh vẫn nhận được thông báo đóng tiền học phí.
Vợ chồng chị Tuệ chỉ là nhân viên văn phòng với mức thu nhập bình thường nhưng vẫn muốn con trai 7 tuổi của mình được học một ngôi trường tốt nhất với mức học phí khủng.