Diễn viên Hoàng Yến: 42 tuổi, sinh con được 7 ngày tôi đã đi làm

Thảo Nguyên,
Chia sẻ

Có lẽ sẽ chẳng có nhiều người phụ nữ như diễn viên Hoàng Yến: 40 tuổi kết hôn lần 4 với chồng trẻ kém 3 tuổi, 42 tuổi sinh con lần 3 và sau sinh 7 ngày đã trở lại với công việc.

Nhắc tới nữ diễn viên Hoàng Yến , khán giả sẽ nhớ ngay tới nhân vật Mai "công chúa" đanh đá, giang hồ trong phim Làng ế vợ. Bên cạnh những vai diễn lẳng lơ, ghê gớm, Hoàng Yến còn là người phụ nữ sống khá bản năng.

Sau 3 lần ly hôn, chị hiện đang rất hạnh phúc với người chồng thứ 4. Đặc biệt, ở tuổi 42, Hoàng Yến làm mẹ lần thứ 3. Sinh con ở độ tuổi khá muộn, song nữ diễn viên thừa nhận chị vô cùng hạnh phúc:

"Ở tuổi 42, ít người nghĩ mình còn có thể đẻ được. Mấy trăm ngày mang bầu con là mấy trăm ngày tôi nơm nớp lo lắng rằng không biết sinh con ra có khỏe mạnh, lành lặn hay không. Tôi cứ tự an ủi mình rằng mình là người tử tế, sống đàng hoàng nên sẽ gặp điều lành thôi và may mắn là mọi sự đều tốt lành.

Diễn viên Hoàng Yến: 42 tuổi, sinh con được 7 ngày tôi đã đi làm - Ảnh 1.

Hoàng Yến và con gái thứ 3 - bé Mầm.

Bây giờ, khi nhìn con, đôi lúc tôi cũng thấy tự nể mình quá. Ở cái tuổi này, khi nhớ lại lúc con hình thành từ trong bụng mình ra sao, lúc ôm đứa con bé bỏng trong tay và nhìn bạn ấy lớn từng ngày, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Với tôi, em bé thứ 3 này giống như 1 món quà trời cho vì thực sự là ít người ở độ tuổi của tôi còn sinh con được. Thú thực, tôi thấy sinh con ở độ tuổi này, ngoài việc mình đã đủ kinh nghiệm và điều kiện để chăm sóc cho con thì con còn nhận được sự quan tâm, yêu thương nhiều hơn từ những bạn bè, người thân của mình".

42 tuổi, sở hữu nhan sắc trẻ trung, lại là một nữ diễn viên quen mặt trên truyền hình nhưng không vì thế mà Hoàng Yến lo giữ dáng mà để con ăn sữa công thức:

"Tôi cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Mỗi ngày, có lẽ công việc mà tôi dành nhiều thời gian nhất chính là việc cho bé bú. Tôi không ngại việc cho con bú sẽ làm hỏng ngực hay làm mất đi vẻ gợi cảm đâu, với tôi đây không chỉ là công việc mà còn là một điều rất thiêng liêng.

Diễn viên Hoàng Yến: 42 tuổi, sinh con được 7 ngày tôi đã đi làm - Ảnh 2.

"Mỗi ngày, có lẽ công việc mà tôi dành nhiều thời gian nhất chính là việc cho con bú".

Một lần, tôi phải theo đoàn đi quay ở Thái Bình mất 1 ngày. Trong cả ngày đó, con không được ti mẹ nên tôi bị mất sữa. Phát hiện ra điều đó, tôi buồn đến phát khóc vì lo sợ rằng mình không còn có thể cho con có được nguồn dinh dưỡng tốt nhất nữa.

May mắn là 1 tuần sau, tôi có sữa trở lại và có thể tiếp tục cho con bú. Tôi tự nhủ mình sẽ không bao giờ để tình trạng như thế xảy ra lần nữa và tôi sẽ cho con bú ít nhất đến khi con tròn 1,5 tuổi".

Yêu con và sinh con ở độ tuổi khá muộn nhưng nữ diễn viên Hoàng Yến lại có tư duy rất đặc biệt. Thay vì dành trọn nửa năm, thậm chí cả năm để nghỉ ngơi sau khi sinh như đa phần các bà mẹ khác, Hoàng Yến "bật dậy" đi làm ngay khi vừa sinh được 7 ngày.

Chị quan niệm, nếu nghỉ ngơi cả đầu óc lẫn chân tay thì không chỉ béo lên, xấu đi mà đầu óc, tư duy cũng sẽ trì trệ:

"Sinh con được 7 ngày tôi đã đi làm, sinh được 10 ngày tôi đã bay đi tỉnh nọ tỉnh kia để giải quyết công việc. Nhìn tôi, chẳng ai nghĩ tôi là bà đẻ 5 tháng.

Diễn viên Hoàng Yến: 42 tuổi, sinh con được 7 ngày tôi đã đi làm - Ảnh 3.

"Tôi không cho phép mình là bà bầu hay bà đẻ trong công việc và cuộc sống".

Tôi muốn mình rơi vào thời gian "khủng hoảng" như những người phụ nữ sau sinh khác. Họ cho phép mình tẩm bổ thật nhiều, nghỉ ngơi thật nhiều dẫn đến việc họ sở hữu một thân hình cực kỳ béo.

Không chỉ nghỉ ngơi về chân tay, họ cho phép đầu óc mình cũng nghỉ theo và khi họ trở lại với công việc thì họ bị trì trệ, bị lạc lõng với số đông và trở nên tự ti.

Tôi không cho phép mình là bà bầu hay bà đẻ trong công việc và cuộc sống. Tôi muốn mình luôn luôn hoạt động. Và như vậy, tôi không phải ngày đêm vừa ôm con vừa lo lắng rằng chồng mình đang đi đâu, làm gì, với ai. Trong cả 3 lần sinh nở, đây là lần tôi cảm thấy tự tin và thoải mái nhất!"

Hoàng Yến chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Chia sẻ