Điên đầu vì vợ hay nói tục, chửi bậy

T.A,
Chia sẻ

Vợ anh thuộc típ người cũng được ăn học tử tế, công ăn việc làm đàng hoàng. Nhưng mà ngay từ hồi đi học chẳng hiểu thế nào mà nàng đã nhiễm cái thói nói bậy vô tội vạ.

“Nghe con trai nói bậy thì còn thấy có thể chấp nhận chứ ngồi mà nghe mấy bà con gái nói bậy tôi cứ thấy ớn ớn. Ngày xưa lúc yêu tôi đã cố gắng sửa cho vợ đấy chứ. Vậy mà giờ vợ mình vẫn chứng nào tật đấy, nói bậy vô đối”, anh Thành nhà ở Hoàng Mai, Hà Nội tâm sự với mấy chiến hữu về cái tật nói bậy không thể sửa được của vợ mình.

Vợ anh thuộc típ người cũng được ăn học tử tế, công ăn việc làm đàng hoàng. Nhưng mà ngay từ hồi đi học chẳng hiểu thế nào mà nàng đã nhiễm cái thói nói bậy vô tội vạ. Bạ ăn, bạ nói nên chị nói tục, chửi bậy không biết ngượng mồm. Theo lời anh Thành thì nhiều khi hai vợ chồng có chuyện xích mích với nhau là y như rằng vợ bắt đầu điên lên, không hề nể nang cũng chẳng chịu kiềm chế. Hàng loạt những từ ngữ  không hay ho cứ thế tuôn ra. “Lúc đó tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Tôi có cảm giác như cô ấy không hề tôn trọng mình”, anh Thành cho biết.

Không chỉ thế, nhiều khi cái tật nói bậy, chửi thề của vợ còn khiến anh phải ngượng đỏ mặt vì xấu hổ với bạn bè và cả bố mẹ, anh em trong nhà.
 

Anh kể có một hôm mấy cậu bạn cùng công ty anh đến nhà chơi. Không khí đang rất vui vẻ, bỗng dưng cả nhóm ngồi nhìn nhau. Hóa ra, chị Hoài (vợ anh) mải vui mà vô tình buột miệng “phun hoa, nhả ngọc”, hăng hái: “Nói thật với các chú chứ chị đ. cần để tâm đến cái bọn đấy. M. nó chứ. Mình làm việc mình, nó làm việc nó. Cần gì các chú phải để tâm…”. Ngượng ngùng với bạn bè, anh Thành đành phải lôi tuột vợ ra ngoài, dúi tiền vào tay vợ lấy cớ bảo vợ đi mua đồ nhậu. Kể từ sau hôm đó, thỉnh thoảng bạn bè anh lại đem chuyên vợ anh “vốn từ phong phú” ra làm chủ đề bàn tán.

Nhưng khốn khổ hơn nữa là nhiều khi đến nhà bố mẹ chơi, hay gặp gỡ các anh chị em trong gia đình, vợ anh dù được chồng dặn dò thế nào cũng không tránh khỏi những lần không may. Lắm lúc quá cao hứng chị “nổ” liên hồi mặc cho chồng giật tay, nháy mắt ra hiệu cho vợ.
 
 
Có lần, đang ngồi xem phim cùng với cô em chồng, gặp cảnh tức giận, nàng không nhịn được nên lại văng: “Thằng này đểu vãi. Mà con kia thì ngu. Gặp phải chị mày thì chị đã cho nó chục cái  bạt tai rồi….”. Nghe  nàng nói mấy chị em ngồi cùng cứ mắt tròn mắt dẹt rồi cười gượng. Không may cho nàng là những lần “sơ sẩy” đó cũng đã lọt vào tai bố mẹ chồng và mặc dù được bố mẹ chồng “lên lớp” cho vài lần nhưng chị vẫn chứng nào, tật ấy.

Theo lời anh Thành thì bố mẹ anh vô cùng nghiêm khắc về vấn đề lời ăn tiếng nói của con cái nhưng hai ông bà cụ đã phải bất lực trước cô con dâu. Cuối cùng nói mãi không thay đổi được vấn đề nên mọi tội lỗi các cụ cũng đổ hết lên đầu anh.

“Nhiều lúc vừa ngượng, vừa tức. Có phải mình không nói, không bảo đâu nhưng mà nói mãi không chịu nghe, không chịu sửa. Chẳng biết có ai có vợ như mình không. Bạ đâu cũng văng tục được. Cũng không biết tôn trọng cả chồng nữa. Cứ cái đà này đến lúc có con, dạy dỗ chúng thì thật là nguy không cần học ai mà chỉ học mẹ thôi cũng đã đủ hư rồi”, anh Thành nhăn nhó nói.

Chia sẻ