“Muối mặt” vì thói ghen tuông của vợ

Chu Hoa,
Chia sẻ

Bữa cơm của cả nhà đang vui vẻ, bỗng chị Nhung “xị mặt” ra và bỏ vào trong phòng ngủ khóc thút thít, rồi đập bàn, đập tủ ầm ầm...

Anh Kiên - Linh Đàm - Hà Nội cho biết, lâu nay anh luôn cảm thấy vô cùng ức chế vì cái kiểu ghen tuông vô lối của vợ. Mỗi lần anh đi làm về muộn hơn thường ngày khoảng vài phút là thế nào chị Nga, vợ anh cũng nghi ngờ, chồng vừa thay quần áo ra là chị chạy ngay tới kiểm tra ví xem còn tiền không, rồi kiểm tra đến điện thoại di động, xem tin nhắn và các cuộc gọi đến, gọi đi trong ngày, rồi “tra khảo”: “Số này của ai mà gọi nhiều thế?”; “Có làm cùng công ty anh không?”; “Người ta gọi có việc gì”?

“Bực nhất là nhiều hôm thấy số của đồng nghiệp gọi đến, cô ấy cứ tra khảo rồi nháy vào máy họ để kiểm tra xem giọng nữ hay nam rồi vội vàng tắt đi. Thấy gọi đến lại tắt, họ gọi lại hỏi, tôi không biết phải trả lời như thế nào đành phải xin lỗi và nói dối là: Con nhà tôi nó nghịch máy điện thoại chắc nó bấm linh tinh thôi ạ”, Anh Kiên kể.

Nhiều hôm bực mình, trước khi về đến nhà anh  Kiên xóa hết tin nhắn và nhật ký cuộc gọi diễn ra tron ngày để khỏi phải trả lời những câu hỏi tra khảo vô lý của vợ. Cứ tưởng như vậy là được yên thân, ai ngời chị Nga mở điện thoại ra không thấy lại làm ầm ĩ lên và cho rằng “chắc chắn có chuyện gì mờ ám nên mới phải xóa hết tin nhắn và nhật ký điện thoại để phi tang”. Không những thế, mỗi lần anh làm trái ý chị chuyện gì là ngay lập tức chị lại bắt đầu nói móc: “Giờ thì anh có coi tôi ra gì nữa đâu, một ngày anh làm gì, quan hệ với ai tôi cũng chả thể nào biết được” khiến cuộc sống của hai vợ chồng ngày càng trở nên nặng nề và ngột ngạt vô cùng.
 

Anh Bình - Định Công – Hà Nội cũng nhiều lần “muối mặt” với anh em, đồng nghiệp vì cách ghen tuông vô lối của chị Nhung - vợ anh.

Anh kể, một lần có đứa em gái họ chị Nhung đến ăn cơm, vừa là chủ nhà, lại vừa thể hiện phép lịch sự nên cả bữa cơm anh Bình nói chuyện với cô em họ của vợ rất vui vẻ và thường xuyên gắp thức ăn cho cô, mong làm “đẹp mặt” vợ. Không ngờ, bữa cơm đang vui vẻ, bỗng chị Nhung “xị mặt” ra và bỏ vào trong phòng ngủ khóc thút thít, rồi đập bàn, đập tủ ầm ầm. Tưởng có chuyện gì, anh Bình và cô em họ vội vã chạy vào thì chị Nhung vừa khóc vừa bảo, “Tại sao anh chỉ gắp thức ăn cho nó (tức em gái họ chị Nhung - PV) mà không thèm gắp thức ăn cho vợ anh. Anh coi người ta hơn vợ anh phải không?”.  

Câu nói của chị Nhung không chỉ làm anh Bình cảm thấy xấu hổ, tự ái mà đến cô em họ của chị Nhung cũng cảm thấy chả vui vẻ gì. Mặc dù để giữ thể diện cho vợ anh, cô em họ cũng không đem chuyện ghen vô cớ của chị nói với bất kì ai nhưng sau lần ấy, dù có xuống nước mời mọc nhưng không bao giờ cô em gái họ đến nhà anh chị thêm lần nào nữa. Và mỗi khi gặp lại cô trong một dịp cưới hỏi, giỗ chạp nào đó ở đằng vợ, anh vẫn cảm thấy xấu hổ vì cách ứng xử của vợ mình.

Theo các chuyên gia cho rằng, nếu biết ghen chừng mực và đúng cách thì ghen sẽ trở thành cầu nối để tình cảm giữa hai vợ chồng thêm chút “gia vị” lãng mạn, khăng khít. Nhưng đôi khi, sự ghen tuông vô lối và quá mức của một số bà vợ sẽ là nguyên nhân khiến cho người bị ghen luôn cảm thấy bực dọc, khó chịu, có thể dẫn đến tan vỡ gia đình. Vì thế, để duy trì hạnh phúc gia đình người phụ nữ cũng như người đàn ông cần biết có “ghen có nghệ thuật”, trong đó cần ghen đúng, ghen đủ.

Chia sẻ