Điểm lại những câu thoại sến súa rụng tim của Lee Dong Wook - Yoo In Na trong "Chạm đến trái tim"

Crissi,
Chia sẻ

Một bộ phim lãng mạn như "Chạm đến trái tim" của Lee Dong Wook và Yoo In Na khi kết thúc chắc chắn không thể thiếu những câu thoại mang sức "sát thương" cực lớn cho khán giả rồi!

Là một bộ phim thuộc thể loại hài lãng mạn, Chạm đến trái tim - Touch your heart của Lee Dong WookYoo In Na chắc chắn không thể thiếu những phân đoạn lãng mạn, đốn tim người xem. Và tất nhiên là đi kèm với khung cảnh lãng mạn đó phải là những câu thoại tuy có phần sến súa nhưng lại có sức "sát thương" cực cao, khiến người nghe rụng tim mỗi khi nhớ đến.

Điểm lại những câu thoại sến súa rụng tim của Lee Dong Wook - Yoo In Na trong Chạm đến trái tim - Ảnh 1.

Dù phim đã kết thúc nhưng khán giả vẫn chưa thể chia tay triệt để với luật sư Kwon Jung Rok cũng như nữ thần vũ trụ Oh Yoon Seo. Cùng điểm lại những câu thoại khiến khán giả "nhớ mãi không quên" mỗi khi nhắc đến Chạm đến trái tim:

"Em lo lắng và khiến anh thấy thoải mái bao nhiêu, anh cũng muốn làm điều tương tự cho em"

Trong tập 6, Kwon Jung Rok đã chính thức thừa nhận tình cảm của mình với Yoon Seo. Dù anh chàng chỉ nói đơn giản rằng những điều Yoon Seo làm khiến anh thấy thoải mái và vui vẻ thế nên anh muốn làm điều tương tự cho cô nhưng câu nói này lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa.

Điểm lại những câu thoại sến súa rụng tim của Lee Dong Wook - Yoo In Na trong Chạm đến trái tim - Ảnh 2.

Khi thấy Yoon Seo xoa 2 tay vào nhau vì bị lạnh, Jung Rok đã nắm tay cô kéo vào túi áo mình. Hành động nhỏ nhặt này tuy rất đơn giản và thường thấy ở những cặp yêu nhau nhưng với Yoon Seo và Jung Rok thì nó lại là một bước tiến vô cùng to lớn. Đây cũng là khoảnh khắc cặp đôi chính thức xác nhận tình cảm của mình dành cho đối phương.

"Anh sẽ chầm chậm bước vào thế giới của em. Thật chậm rãi và ở lại thật lâu"

Sau khi bắt đầu mối quan hệ hẹn hò một cách ngại ngùng và vẫn chưa quen với cuộc sống có người yêu, Kwon Jung Rok đã thừa nhận với Yoon Seo rằng có thể anh ấy sẽ không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Anh chàng không ngại nói lời xin lỗi vì đã không thể hiện rõ tình cảm của mình với cô, để Yoon Seo chờ đợi quá lâu mà vẫn chưa chịu ngỏ lời đưa cô đi hẹn hò như một cặp đôi thực thụ.

Điểm lại những câu thoại sến súa rụng tim của Lee Dong Wook - Yoo In Na trong Chạm đến trái tim - Ảnh 3.

Cuối cùng thì Jung Rok cũng lấy hết can đảm và đưa Yoon Seo hẹn hò ở một đài quan sát. Vào khoảnh khắc lãng mạn nhất, Jung Rok đã nói với Yoon Seo rằng: "Anh sẽ chầm chậm bước vào thế giới của em. Thật chậm rãi và ở lại thật lâu".

"Em đã nói rằng anh không cần phải xin phép (hôn em)"

Sau thời gian chờ đợi mòn mỏi thì cuối cùng khán giả cũng được chứng kiến nụ hôn đầu tiên của Jung Rok và Yoon Seo trong tập 8. Tuy là phận "nữ nhi" nhưng Yoon Seo lại không hề ngần ngại chủ động trao cho Jung Rok một nụ hôn nhẹ lên môi. Trước khi hôn, cô nàng còn e thẹn hỏi rằng: "Em hôn anh có được không?" và sau đó kết thúc bằng câu "Vì trông anh đáng yêu quá. Lần sau nên là anh hôn em. Anh không cần phải xin phép đâu. Ý em là... anh cứ hôn em nếu muốn".

Điểm lại những câu thoại sến súa rụng tim của Lee Dong Wook - Yoo In Na trong Chạm đến trái tim - Ảnh 4.

Và tất nhiên là sau đó chuyện gì đáng mong đợi cũng đã đến, Jung Rok đã bất ngờ kéo tay Yoon Seo lại khi cô định bước đi rồi đột ngột đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Dừng lại giữa nụ hôn, Jung Rok còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình rồi kèm theo câu nói: "Vì em nói anh không cần phải xin phép". Có lẽ đây là một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất trong Chạm đến trái tim bởi nó đánh dấu cho mối quan hệ giữa Jung Rok và Yoon Seo bước lên một tầm cao mới.

"Anh thích em. Anh đang nói với em rằng anh thích em đấy, Oh Jin Shim"

Sau nụ hôn nồng nàn giữa bầu trời đêm lãng mạn trong tập 8 thì Kwon Jung Rok lại tiếp tục đốn tim khán giả trong tập 9 khi không ngần ngại bày tỏ tình cảm với Yoon Seo một cách thẳng thắn và công khai.

Trước đó, Yoon Seo đã cho Jung Rok 99/100 điểm vì luôn nói chuyện, xưng hô dùng kính ngữ khi 2 người ở văn phòng luật. Jung Rok đã cố gắng rất nhiều để khiến Yoon Seo thấy quen với việc trò chuyện mà không có kính ngữ bằng cách gọi tên cô một cách thân mật.

Điểm lại những câu thoại sến súa rụng tim của Lee Dong Wook - Yoo In Na trong Chạm đến trái tim - Ảnh 5.

Sau phần "luyện tập", Jung Rok cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để nói lên câu bày tỏ mà không dùng kính ngữ: "Anh thích em. Anh đang nói với em rằng anh thích em, Oh Jin Shim". Jung Rok đã bật cười và còn giải thích cực đáng yêu rằng: "Anh đã nghĩ về nó suốt thời gian qua và anh không thể bỏ lỡ khoảnh khắc để nói lên điều đó". Quả là một cách tỏ tình ngọt ngào mà luật sư Kwon "dày công" chuẩn bị.

"Em nói em đang tưởng tượng đến những chuyện đen tối, ý em là điều này phải không?"

Kwon Jung Rok đã chứng minh cho khán giả thấy rằng anh đã không còn là một luật sư lù đù nữa mà đã trở thành một chuyên gia lãng mạn từ lúc nào. Đặc biệt là trong tập 10, Jung Rok đã đến thăm nhà Yoon Seo lần đầu tiên. Sau khi cười đùa giòn giã về việc 2 người đã lo lắng thế nào khi lần đầu dẫn nhau về nhà hẹn hò thế này thì Yoon Seo bắt đầu thừa nhận rằng cô nàng đã lỡ tưởng tượng đến một số thứ thiếu trong sáng. Nữ thần vũ trụ lần đầu đỏ mặt trước một người đàn ông và thừa nhận rằng thật ra cô không cố ý tưởng tượng đến những chuyện đó đâu.

Điểm lại những câu thoại sến súa rụng tim của Lee Dong Wook - Yoo In Na trong Chạm đến trái tim - Ảnh 6.

Điểm lại những câu thoại sến súa rụng tim của Lee Dong Wook - Yoo In Na trong Chạm đến trái tim - Ảnh 7.

Nào ngờ Jung Rok lại khiến cho phân đoạn này trở nên hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng khi nói rằng: "Em nói đang tưởng tượng đến chuyện đen tối, ý em là điều này phải không?" rồi tiến đến và đặt lên môi cô một nụ hôn. Xem xong cảnh này, ai nấy đều ngỡ ngàng bởi anh luật sư Kwon lù đù ngày ấy giờ đây đã biến mất thật rồi, chỉ còn lại một Kwon Jung Rok "lưu manh" và "chiêu trò" mà thôi.

"Đừng chạm vào cô gái của tôi!"

Ắt hẳn khán giả vẫn chẳng thể quên được khoảnh khắc cực nam tính của Jung Rok khi anh lao đến kéo Yoon Seo ra sau lưng mình rồi giáng một cú đấm vào mặt Lee Kang Joon khi phát hiện hắn đột nhập vào nhà người yêu mình. Đây có lẽ là phân đoạn thể hiện rõ bản lĩnh bảo vệ người mình yêu cũng như sự nam tính của Kwon Jung Rok.

Điểm lại những câu thoại sến súa rụng tim của Lee Dong Wook - Yoo In Na trong Chạm đến trái tim - Ảnh 8.

Với một người giàu có, gia thế như Lee Kang Joon mà Jung Rok vẫn không ngần ngại đối đầu với hắn chỉ để bảo vệ Yoon Seo thì mọi thứ đã quá rõ, Jung Rok yêu cô vô điều kiện và có thể làm mọi thứ cho cô, kể cả việc nói lời chia tay để trả lại cho Yoon Seo cuộc sống mà cô luôn mơ ước.

"Oh Jin Shim, anh yêu em"

Tất nhiên khoảnh khắc đẹp nhất Chạm đến trái tim là khi Jung Rok thẳng thừng nói với Yoon Seo rằng: "Oh Jin Shim, anh yêu em" rồi. Chuyện tình trong phim nào rồi cũng sẽ có một cái kết đẹp thế nhưng đối với Yoon Seo và Jung Rok thì nó lại mang một ý nghĩa to lớn hơn nhiều bởi 2 người hoàn toàn không phải những người bình thường, có thể thoải mái nói yêu nhau bất cứ đâu, bất cứ lúc nào được.

Điểm lại những câu thoại sến súa rụng tim của Lee Dong Wook - Yoo In Na trong Chạm đến trái tim - Ảnh 9.

Điểm lại những câu thoại sến súa rụng tim của Lee Dong Wook - Yoo In Na trong Chạm đến trái tim - Ảnh 10.

Khi Jung Rok nói lời chia tay để Yoon Seo có thể trở về với cuộc sống và ánh hào quang của mình, Yoon Seo đã nói rằng: "So với việc sợ bị dính vào scandal rồi đánh mất cơ hội trở lại màn ảnh thì em lại thấy sợ hãi việc không có anh ở cạnh em nhiều hơn. Nếu lý do anh nói lời chia tay là để tốt cho em thì anh hãy ở bên cạnh em chứ đừng làm như thế nữa".

Những lời nói trong nước mắt này của Yoon Seo đã khiến Jung Rok nhận ra rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn phải ôm người con gái này thật chặt. Để rồi cuối cùng anh trao cho cô một nụ hôn nồng nàn sau khi nói rằng: "Anh yêu em, Oh Jin Shim".

Điểm lại những câu thoại sến súa rụng tim của Lee Dong Wook - Yoo In Na trong Chạm đến trái tim - Ảnh 11.

Tuy bộ phim có mức rating không cao như mong muốn và phần nội dung cũng không mấy đột phá thế nhưng cả ê-kíp Chạm đến trái tim đã làm việc rất chăm chỉ. Công sức của đoàn phim đã được đền đáp xứng đáng vì dù không đạt thành tích vượt trội nhưng Chạm đến trái tim đã thành công chinh phục trái tim người xem bằng sự nhẹ nhàng, lãng mạn và đầy duyên dáng của mình.

Chia sẻ