Đi xem đá gà bị gà đá chết

JJJ,
Chia sẻ

Tai nạn đáng tiếc xảy đến vì món vũ khí chết người mà người ta "độ" vào chân gà.

Theo các trang tin địa phương của Ấn Độ: Ông Saripalli Venkateswara Rao, 55 tuổi, đã bị chảy máu đến chết sau khi bị gà chọi tấn công.

Cụ thể, một trong những con gà trống hung dữ, móng được "độ" thêm cựa sắt đã thoát khỏi tay chủ nhân và lao tới đá vào ngực của Rao. Vết thương quá nặng đã khiến ông này tử vong vì mất quá nhiều máu.

Đi xem đá gà bị gà đá chết - Ảnh 1.

Dù bị cấm từ năm 1960, các dân chơi Ấn Độ vẫn lén lút tổ chức các giải đá gà ăn tiền

Được biết, vụ việc thương tâm diễn ra tại một ngôi làng thuộc thành phố Pragadavaram.

Nơi này thường xuyên tổ chức các giải đá gà trái phép, thu hút rất nhiều các con bạc đến để cá cược ăn tiền. Luật lệ khá đơn giản, để các cặp gà đá nhau đến chết, con nào còn sống là chiến thắng.

Đi xem đá gà bị gà đá chết - Ảnh 2.

Dù đã bị cấm bởi Tòa án Tối cao Ấn Độ từ năm 1960, đá gà vẫn là trò chơi ăn sâu vào văn hóa cổ truyền ở vùng quê. Khi được hỏi vì sao lại đam mê bộ môn đẫm máu này, một dân chơi nói với 7 News:

"Đá gà thắng vài ván kiếm tiền ngang đi làm công cả năm, tội gì lại bỏ".

Đi xem đá gà bị gà đá chết - Ảnh 3.

Sở dĩ, lũ gà chọi trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết vì nhiều năm qua, các dân chơi đã tìm đủ mọi cách "độ" thêm cựa sắt sắc nhọn cho chúng. Một cú đá chí mạng có thể khiến con gà đối thủ bay đầu hoặc lòi ruột. Tóm lại là cực kỳ nguy hiểm.

Đi xem đá gà bị gà đá chết - Ảnh 4.

Theo 7News

Chia sẻ