Dì ruột bịt tương lai cháu bằng "hợp đồng bán trinh"

Theo PLVN,
Chia sẻ

Vì tiền và lòng tham mù quáng, người dì đã đưa cháu gái vào con đường đầy cay đắng.

Hại đời cháu ruột

Vào đầu khoảng tháng 3/2010, Lê Thị Thu Hải (SN 1995, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái) đến sinh sống cùng với bà ngoại là bà Đỗ Thị C. (ở cùng thôn). Trong thời gian sinh sống ở đây, Hải được dì ruột của mình là Đinh Hương Quỳnh (SN 1975) thường xuyên quan tâm hỏi han.

Thấy Hải phổng phao trước tuổi, thân hình có phần nở nang và khuôn mặt rất ưa nhìn nên Quỳnh đặt vấn đề bảo Hải có muốn đi kiếm tiền dễ dàng không. Chỉ cần đi với dì Quỳnh vài hôm là có tiền rủng rỉnh tiêu. Nghĩ có thể có tiền tiêu mà không cần phải xin bố mẹ, Hải chẳng suy nghĩ mà nhận lời ngay. Hai ngày sau, Quỳnh bảo Hải chuẩn bị hành lý để đi sang Lào Cai. Trên đường đi, Hải cũng được dì Quỳnh cho biết là đi “bán trinh” tiền nhiều mà “lại không mất gì cả”.

Được dì ruột mình dụ dỗ nên dù hơi lo lắng và sợ hãi nhưng Hải vẫn đi vì cô gái trẻ này nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi cuộc sống chân lấm tay bùn nơi quê nhà. Dì Quỳnh còn động viên thêm: “Chỉ cần làm vài lần là có ít vốn, về quê mở cửa hàng bán gì đó là ổn ngay thôi, đỡ nhọc và không vất vả như làm ruộng”.

Ảnh minh hoạ.

Ngày 5/3/2010, Quỳnh đưa cháu gái mình cùng một người bạn nữa tới nhà của Ngô Thị Ngọc (SN 1966), là chủ một tiệm cắt tóc gội đầu ở phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Vào quán được một lúc, Quỳnh đặt vấn đề với Ngọc muốn làm nhân viên cắt tóc thư giãn của quán. Do được người quen giới thiệu nên Ngọc đồng ý.

Trong thời gian dì Quỳnh làm việc ở đây, Hải được đi theo và ở lại cùng. Thực chất là Quỳnh đã đặt vấn đề trước đó với Ngọc về việc sẽ lên đây kiếm “khách hàng” cho Hải. Ngọc đồng ý với điều kiện tiền thu về hai người sẽ chia 35% đều nhau, số tiền còn lại sẽ để lại cho cô bé Hải.

Trả giá

Tổng số tiền mà Ngọc và Quỳnh thu được qua hợp đồng “mua bán cái ngàn vàng” của chính cháu gái mình là 7 triệu đồng. Ngọc và Quỳnh chia nhau mỗi người 2,5 triệu đồng. Số tiền 2 triệu đồng còn lại được đưa cho Hải nhưng dì Quỳnh giữ lại luôn. “Tú bà” này bỏ ra 500.000 đồng mua quần áo mới cho Hải, bán cho Hải một chiếc điện thoại cũ giá 350.000 đồng. Còn lại bao nhiêu Quỳnh giữ cả.

Sau một thời gian không thấy dì trả tiền mình, Hải có hỏi thì bà này mắng té tát bảo trừ vào tiền tàu xe và cơm nước suốt thời gian Hải ở cùng mình. Uất ức vì dì lại nuốt lời, cô gái đem sự việc tố cáo với công an.

Vụ việc vỡ lở, cả Ngọc và Quỳnh bị bắt. Ngay sau khi đã thu thập đủ chứng cứ của vụ việc, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát truy tố các bị can phạm tội “Môi giới mại dâm” trước pháp luật.

Tại bản giám định tổn hại sức khỏe sau đó, Hải được xác định tổn hại 22% sức khỏe. Lúc cô bé này bị xâm hại mới được 16 tuổi.

Mới đây, tại TAND Thành phố Yên Bái, phiên tòa xét xử hai bị cáo Đinh Hương Quỳnh và Ngô Thị Ngọc đã được diễn ra công khai. Có mặt tại tòa, bà Đỗ Thị C. không khỏi xót xa khi kẻ dẫn dắt cháu gái mình vào vòng xoáy của cuộc đời không phải ai khác lại chính là dì của nó. Bà C. xin ra ngoài và ngồi ngoài hành lang phòng xét xử lắng nghe bản cáo trạng truy tố con gái mình.

Trước phiên tòa, cả hai bị cáo Ngọc và Quỳnh đều thừa nhận hành vi “Môi giới mại dâm” của mình là sai trái. Bị cáo Quỳnh khai rất ân hận khi đã không tỉnh táo suy nghĩ để cuối cùng vì đồng tiền mà hại chính cháu gái mình. Quỳnh chỉ tha thiết xin Tòa cho giảm án để sớm về với hai con nhỏ.

Căn cứ vào cáo trạng của vụ án và lời khai của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đinh Hương Quỳnh 08 năm tù về tội: “Môi giới mại dâm” (Quy định tại Điểm a, Khoản 3 Điều 255/Bộ luật Hình sự). Bị cáo Ngô Thị Ngọc nhận hình phạt 07 năm 06 tháng tù cũng về tội danh trên.

Phiên tòa kết thúc, hình ảnh bà C. gọi với theo con gái trước khi về trại giam khiến nhiều người có mặt vừa trách, vừa thương.

Còn Hải, cô đã khác trước quá nhiều, giờ đây cô thích ăn diện, lúc nào cũng đỏ môi son và mặc những quần áo mốt nhưng không kém phần khiêu gợi. Nghe đâu, cô làm cho một quán tẩm quất mát xa ngay tại thành phố, cuộc sống của cô vẫn chìm trong vòng xoáy của cuộc đời sau lần vấp ngã ấy mà vẫn chưa có lối ra…

Chia sẻ