Đi ngang bé gái 11 tuổi, người đàn ông nghe thấy đứa trẻ mấp máy vài chữ liền gọi báo cảnh sát ngay

Imacho,
Chia sẻ

Nhờ có giác quan nhạy bén mà người đàn ông này đã cứu mạng bé gái thoát khỏi vòng tay của kẻ xấu.

Vào năm 2017, Nazier Elahee đang đi bộ trên con đường Wiehe, tiểu bang Ohio, Mỹ, thì tình cờ nhìn thấy một người đàn ông sau này được xác định là Jessie Woodard Jr., 37 tuổi, đang dẫn theo một bé gái.

"Khi đang đi trên đường, tôi thấy một người đàn ông lạ mặt nắm cổ tay một bé gái kéo đi" - Elahee kể với tờ WXIX.

Elahee (trái) đã cứu bé gái 11 tuổi thoát khỏi vòng tay của kẻ bắt cóc, Woodard.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bé gái không tận dụng lúc đi ngang qua Elahee mà quay đầu lại mấp máy nói: "Cứu cháu" nhiều lần liên tục. Nhận thấy có chuyện gì đó chẳng lành, Elahee lập tức chạy đến chặn gã Woodard lại và tra hỏi rằng liệu hắn và đứa trẻ có quen biết với nhau không. 

"Khi bé gái nói không, tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy. Tôi quay sang người đàn ông với câu hỏi tương tự và hắn trả lời: 'Không nhưng tôi đang đưa đứa bé về nhà" - Elahee kể lại.

Sau đó, Elahee quyết định gọi báo cảnh sát đến để làm rõ vụ việc, trong khi đó tên Woodard thì cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường. Elahee nhanh chóng đuổi theo kẻ bắt cóc đến siêu thị Zee Food Mart thì cảnh sát đã có mặt tại đây để bắt giữ nghi phạm với tội bắt cóc.

Đi ngang bé gái 11 tuổi, người đàn ông thấy đứa trẻ mấp máy vài chữ liền gọi ngay cho cảnh sát - Ảnh 2.

Khu vực nơi gã đàn ông thực hiện hành vi bắt cóc bé gái 11 tuổi.

Theo điều tra của cảnh sát, bé gái trong tình huống trên 11 tuổi, đang chơi đùa ở công viên đối diện đồn cảnh sát thì bị gã lạ mặt tiếp cận và dẫn đi. 

Việc làm anh hùng của Elahee cứu bé gái thoát khỏi nguy hiểm trong chớp mắt đã nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng. Hầu hết mọi người đều dành lời khen cho đôi mắt tinh tường và hành động nhanh chóng của người đàn ông. Ngoài ra, bé gái kia cũng được khen là nhanh trí, biết chớp lấy thời cơ, đưa ra tín hiệu cầu cứu kịp thời.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ