Đi mò ốc, hai mẹ con bị nước nhấn chìm

Hà Kim,
Chia sẻ

Trong lúc đi mò ốc dưới suối, mẹ con chị Yến ở Hà Tĩnh sảy chân vào vũng sâu và bị dòng nước nhấn chìm.

Vào chiều 15/6, chị Dương Thị Yến (38 tuổi) cùng con trai Lê Văn Đô (12 tuổi) đi mò ốc ở suối Cầu Rào, xã Kỳ Hợp (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Quá trình lội suối, mẹ con chị Yến bị sảy chân xuống vũng sâu và bị dòng nước nhấn chìm.

Vài tiếng sau, anh Lê Văn Trực (SN 1981, chồng chị Yến) đến con suối trên tìm vợ con nhưng chỉ thấy nón và dép để lại trên bờ nên hốt hoảng trình báo nhà chức trách.

Đi mò ốc, hai mẹ con bị nước nhấn chìm - Ảnh 1.

Gia đình đau buồn trước sự ra đi của hai mẹ con (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Ngay sau khi biết sự việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường cùng với người dân tìm kiếm 2 mẹ con chị Yến. Đến khoảng 15h cùng ngày, thi thể chị Yến và cháu Đô đã được người dân vớt lên bờ. Được biết, suối Cầu Rào nước xoáy, chỗ sâu nhất khoảng 3 m.

Gia đình chị Yến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 2 vợ chồng đều mắc bệnh kinh niên, 3 con còn nhỏ, cuộc sống cả gia đình đều nhờ vào việc mò cua, bắt ốc hằng ngày. Chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân quyên góp tiền để tổ chức mai táng cho hai nạn nhân.

Chia sẻ