Đi du lịch, bé trai 10 tháng tuổi tử vong vì sự bất cẩn của cha mẹ

Vũ Thơm,
Chia sẻ

Một cậu bé 10 tháng tuổi đã bị tử vong vì ngạt thở trong chuyến du lịch caravan với bố mẹ mình cho kì trăng mật của họ.

Matthew Woods (27 tuổi) và vợ của anh  Jade (20 tuổi) đến từ Great Yarmouth, Norfolk, Anh đã đặt 2 chiếc giường đơn cạnh nhau cho cậu con trai 10 tháng tuổi Thomas ngủ bởi cậu bé không chịu nằm trong chiếc giường du lịch chuyên dụng của mình.

Đôi vợ chồng này đã đặt chiếc giường và hông của chiếc xe cách nhau một khoảng và chèn vào giữa đó với chăn và gối để tránh cho cậu con trai rơi xuống sàn xe tại Công viên Holiday Hopton vào ban đêm.
 
Gia đình Thomas đã dừng chân tại công viên Hopton Holiday và cha mẹ cậu bé đã kê 2 chiếc giường đơn lại với nhau, lấp khoảng trống giữa giường và thành xe bằng chăn và gối để cho cậu bé ngủ.
 
Tuy nhiên sáng ngày hôm sau Matthew thức dậy và nhận thấy rằng cậu con trai của mình đã tử vong. Cảnh sát tiến hành một cuộc điều tra nhưng không tìm thấy điểm đáng khả nghi nào và đã xóa bỏ nghi ngờ với cha mẹ của cậu bé.

Matthew cho biết:“Khoảng 2 tuần trước khi chúng tôi đi du dịch , Thomas đã bị cảm lạnh và ho. Trong 2 hôm du lịch đầu tiên, chúng tôi dỗ bé ngủ trong chiếc nôi nhưng bé không chịu”. Chỉ đến khi cặp vợ chồng đặt 2 chiếc giường cạnh nhau và lấp khoảng trống giữa chiếc giường và hông xe bằng một chiếc gối và một chiếc chăn, Thomas mới chịu đi ngủ.

Tôi đi vào phòng của Thomas và thấy chiếc giường trống không. Sau đó tôi nhìn thấy một bàn tay bên cạnh chiếc giường. Tôi nghĩ rằng thằng bé đã trườn ra khỏi chiếc giường rồi bị ngã xuống và hoảng sợ. Các nhân viên y tá đã đến nhưng không thể giúp gì được cho Thomas. Được làm cha của bé là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi và chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ về bé”, Matthew chia sẻ sau giây phút lạnh sống lưng phát hiện cậu con trai 10 tháng tuổi của mình đã tử vong vào sáng hôm sau đó.
 
Thomas mới 10 tháng tuổi và đã bị cảm nặng trước khi đi du lịch với bố mẹ
 
Khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân cái chết của Thomas là do không may bị ngạt thở. Đây hoàn toàn là một vụ tai nạn.

Trung sĩ Alison McCulloch thuộc đội cảnh sát Norfolk cho biết:“Vào thời điểm đó, Matthew đã bị cảm lạnh rất nặng và bị nhiễm trùng đường hô hấp. Đây cũng là những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự hô hấp của bé. Cậu bé không có đủ sức để thoát khỏi chỗ nằm của mình. Không có bằng chứng nào để nghi ngờ sự lơ là của Jade hay Matthew.

Nhận thức muộn màng cũng đem lại bài học quý giá cho cha mẹ của cậu bé. Chiếc giường du lịch chuyên biệt là nơi an toàn nhất cho Thomas. Nếu ngay từ đầu cậu bé được ngủ trên chiếc giường này, có lẽ cậu bé đã không bị rơi xuống khoảng trống giữa giường và thành xe”.
 
Cha mẹ của Thomas không đổ lỗi cho nhau và hoàn toàn thấu hiểu những gì đã xảy ra. đồng thời nhận thức muộn màng cũng đã đem lại cho họ một bài học sâu sắc.
 
Vợ chồng Matthew không đổ lỗi cho nhau và hoàn toàn thấu hiểu sâu sắc những gì đã xảy ra.

Tommy rất thông minh và nụ cười của bé làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn. Thằng bé là điều tuyệt vời nhất đã đến với cuộc đời tôi. Thằng bé rất quấn mẹ. Mỗi khi tôi có việc phải ra ngoài, bé khóc cho đến khi tôi trở về mới thôi. Bé rời khỏi chúng tôi quá đột ngột. Những kí ức về Tommy sẽ theo tôi suốt cả quãng đời còn lại”, mẹ của Thomas chia sẻ.

Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ