Đi công tác về, chồng lao tới với bồ nhưng chẳng ngờ lại được xem "cảnh nóng" mà đâu biết đó là kế hoạch hoàn hảo của cô vợ bị phản bội

Hải Hương,
Chia sẻ

Ngờ đâu tới nơi, Phong hí hửng mở cửa vào thì chết điếng với cảnh tượng trước mắt. Trang nào có đợi chờ anh để hâm nóng tình yêu như ả nhắn tin.

Đứng trước bi kịch chồng ngoại tình, bà vợ nào là không đau khổ vật vã. Ai cũng tìm cách trị chồng, song những cách ứng xử như lồng lộn đánh ghen, chửi bới, chì chiết hay thâm hiểm hơn là "ông ăn chả bà ăn nem" đều là những cách làm không hiệu quả. Thậm chí còn gây ra những hậu quả khó lường.

Thay bằng ngồi khóc, "hãy bình tĩnh, tỉnh táo để vạch đường đi nước bước cho mình. Đừng đao to búa lớn làm gì chỉ thiệt thân, tự làm tổn thương chính mình. Phải tìm được nguyên nhân ngoại tình của chồng, và hiểu rõ đối phương thì ra tay chắc chắn thắng". Đó là kinh nghiệm đánh ghen không rơi nước mắt của Thảo Ngân, cô vợ cao tay vừa kéo được chồng về sau bao ngày "say nắng".

Ngân tâm sự, cô với Phong chồng cô cưới nhau tính tới nay cũng được gần 7 năm. Cuộc sống hôn nhân khá viên mãn. Chồng cô là người thành đạt, kiếm tiền giỏi, lại sống có trách nhiệm với gia đình. Có thể nói, trong mắt mọi người, gia đình cô được xem là khuôn mẫu lý tưởng cho một mái ấm hạnh phúc.

Chính bản thân Ngân cũng rất hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình. Cô luôn nghĩ mình may mắn khi được làm vợ Phong. Chỉ cho tới khi tận mắt chứng kiến anh ôm hôn ả đàn bà ấy đi ra từ nhà nghỉ, cô mới biết mình bị chồng phản bội.

Chồng vừa đi công tác về bồ đã nhắn tới hâm nóng tình yêu, anh tức tốc bắt xe đến để rồi chết điếng với cảnh nóng trước mặt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngân kể, những ngày ấy cô gần như suy sụp hoàn toàn. Bao đêm thức trắng trong nước mắt. Ghen có, hận có, nhưng cô không muốn làm ầm mọi chuyện ngay. Bởi Ngân nói, cô là người trọng sỹ diện. Hơn nữa cô cũng muốn điều tra xem chồng với cô ả kia đã đi xa tới đâu rồi.

Chấp nhận bỏ ra 1 khoản chi phí không hề nhỏ thuê người điều tra. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, Ngân đã nắm rõ thông tin về ả bồ của Phong.

Cô ả tên Trang, là sinh viên mới ra trường, trẻ trung, xinh xắn, đúng là nhìn "rực lửa" hơn Ngân rất nhiều. Có điều nàng ta thuộc dạng bán sắc nuôi thân, chuyên cặp với đàn ông giàu có thành đạt để moi tiền từ họ. Phong cũng chỉ là 1 "nạn nhân" không hơn không kém.

Hiểu rõ về đối phương, Ngân bắt đầu thư thả ra tay từng bước một. Còn với Phong, Ngân vẫn tỏ ra vui vẻ, chăm sóc anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thời gian sau, Phong phải lên miền ngược công tác 1 tháng. Ngày nào anh cũng gọi điện dỗ dành người tình, có hôm nhắn tin với ả tới tận nửa đêm. Vậy nhưng với vợ, Phong lại thờ ơ có khi cả tuần mới gọi về một lần, cũng chỉ hỏi dăm ba câu ba điều rồi cúp máy.

Đợi mãi chuyến công tác mới kết thúc, Phong mau mải kéo hành lý ra ga về Hà Nội. Mặc dù nhớ bồ nhưng Phong tính về thẳng nhà trước, mai sẽ dành cả ngày bên Trang. Vậy mà vừa xuống tàu, Phong đã nhận được ngay tin nhắn của cô ả: "Anh ơi, em nhớ anh quá. Đến luôn với em để hâm nóng tình yêu nào".

Đọc tin của Trang mà Phong không khỏi ngạc nhiên bởi anh chưa hề nói cho Trang biết mình đã đi công tác về. Anh muốn tạo bất ngờ cho ả.

Nghĩ tới đây, Phong mỉm cười hạnh phúc nghĩ chắc do hai người cùng lúc nghĩ tới nhau nên có thần giao cách cảm. Vậy là lập tức, Phong bắt xe tới thẳng nhà người tình, quên luôn lịch hẹn về ăn cơm với vợ.

Trên đường đến nhà Trang, Phong ghé vào mua chai rượu nho để anh với ả nâng ly chúc mừng ngày hội ngộ. Ngờ đâu tới nơi, Phong hí hửng mở cửa vào thì chết điếng với cảnh tượng trước mắt. Trang nào có đợi chờ anh để hâm nóng tình yêu như ả nhắn tin. Ngược lại, cô nàng đang hăng say "lăn lộn" với một gã đàn ông lạ mặt trên chính chiếc giường Phong mua cho ả.

Chồng vừa đi công tác về bồ đã nhắn tới hâm nóng tình yêu, anh tức tốc bắt xe đến để rồi chết điếng với cảnh nóng trước mặt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ghen tuông, cay cú, Phong lao vào túm lấy gã kia đấm lấy đấm để, rồi quay lại bạt cho Trang cái bạt tai. Đỏ mặt tía tai, anh cắm cổ về thẳng.

Đến nhà, Phong đã thấy Ngân ngồi đợi sẵn ở cửa, anh thẫn thờ nhìn vợ trong giây lát rồi lao lại ôm ghì lấy Ngân thủ thỉ: "Chỉ có vợ mới là nhà của anh".

Câu nói nửa chừng nửa vực của Phong làm Ngân bấm bụng cười thầm. Không cần hỏi, cô cũng biết chuyện gì vừa xảy ra với chồng. Phong im lặng ôm vợ với mặc cảm tội lỗi mà không biết rằng, cảnh nóng anh vừa tận mắt xem do chính cô làm đạo diễn.

Ngân kể trong thời gian Phong đi công tác, cô đã thuê người theo đuổi Trang. Cô không tiếc tiền đưa để gã cung phụng, mua sắm cho cô ta. Vốn hám của nên chỉ trong vòng có vẻn vẹn vài ngày, cô nàng đã ngoan ngoãn lên giường với gã. Đúng tối Phong về, Ngân yêu cầu gã lừa lấy máy của Trang nhắn tin gọi Phong tới để anh được tận mắt chứng kiến. Kết quả Ngân đã thắng cuộc. Từ ấy, Phong cắt hoàn toàn liên lạc với Trang và cũng không bao giờ ngoại tình phản bội vợ nữa.

Chia sẻ