Đi ăn đừng dại rủ 4 kiểu người này, quan hệ thân mấy cũng tan vỡ!
Mời cơm vốn để gắn kết tình cảm, nhưng mời nhầm người có thể biến bữa ăn thành cơn ác mộng. Cổ nhân có câu: “Khách có bốn không mời”. Vậy đó là bốn kiểu người nào?
Đi ăn cùng nhau, dẫu là họp mặt bạn bè, đồng nghiệp hay gia đình, mục đích sau cùng vẫn là tạo nên không khí gắn kết, thư giãn và vui vẻ. Thế nhưng, chỉ cần xuất hiện sai một nhân tố, cả bữa ăn có thể trở thành một buổi “tra tấn tinh thần”. Dù mối quan hệ thân thiết tới đâu, cũng tuyệt đối không nên rủ bốn kiểu người này đi ăn cùng. Họ không chỉ phá vỡ không khí, mà còn để lại sự khó chịu, thậm chí là mâu thuẫn không đáng có.
1. Người thích cướp lời - “người dẫn chương trình bất đắc dĩ”
Trong một bàn tiệc, ai cũng mong có cơ hội chia sẻ, trò chuyện. Nhưng với kiểu người thích cướp lời, mọi câu chuyện đều bị họ chiếm sóng. Họ thường xuyên ngắt lời, kéo chủ đề về mình và biến buổi ăn uống chung thành buổi “diễn thuyết” cá nhân.
Hãy thử tưởng tượng, bạn tỉ mỉ chuẩn bị một buổi gặp gỡ, ai nấy mong có dịp trò chuyện vui vẻ. Vậy mà cứ mỗi khi có người vừa mở lời, anh bạn “cướp lời” liền chen ngang, thao thao bất tuyệt về chuyện của mình. Không khí từ thân mật bỗng chốc biến thành căng thẳng, gượng gạo.
Các nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng, người hay cướp lời thường mang tính tự cao, ít biết lắng nghe và thiếu tôn trọng người khác. Chính điều đó khiến bầu không khí chung bị bóp nghẹt. Cách xử lý: Nếu buộc phải mời, hãy khéo nhắc nhở trước bàn ăn rằng ai cũng nên có cơ hội chia sẻ. Khi họ bắt đầu độc thoại, hãy chuyển hướng chủ đề, nhường lại lời cho những người khác.

2. Người hay than vãn - “máy phát sóng tiêu cực”
Một trong những “sát thủ thầm lặng” của mọi bàn tiệc chính là người thích than vãn. Họ biến mọi cuộc gặp gỡ thành buổi kể khổ: việc công việc bất công, lương thấp, gia đình không vừa ý…
Đáng lẽ ra, buổi ăn uống là lúc để thư giãn, ai cũng muốn bỏ lại sau lưng áp lực thường nhật. Nhưng chỉ cần một người liên tục than thở, năng lượng tiêu cực ấy sẽ nhanh chóng lan ra, kéo tụt tinh thần cả nhóm. Thậm chí, các nghiên cứu ở Mỹ cho thấy: thường xuyên tiếp xúc với người hay than phiền có thể làm giảm sự hài lòng và hạnh phúc trong cuộc sống.
Cách xử lý: Nếu chẳng may mời nhầm, hãy nhanh nhẹn chuyển hướng sang những đề tài tích cực: một câu chuyện vui, một trải nghiệm thú vị, hay một khám phá mới. Có thể lắng nghe đôi chút, nhưng tuyệt đối đừng để “cuộc họp mặt” biến thành “phiên tòa than phiền”.

3. Người hay lợi dụng - “bữa ăn thành cơ hội chiếm lợi”
Bữa ăn chung vốn để gắn kết, chứ không phải nơi để ai đó trục lợi. Thế nhưng, kiểu người “ham của rẻ” thường có thói quen chọn món đắt tiền nhất, ăn uống nhiệt tình nhưng khi đến lúc trả tiền lại tìm cách trốn tránh.
Có người kể, trong một buổi tụ họp bạn bè, chỉ vì mời nhầm một “cao thủ ăn chùa” mà cả nhóm mất vui. Người này gọi toàn hải sản đắt đỏ, ăn no nê, đến khi tính tiền thì viện cớ… quên ví. Kết quả là người mời gánh hết, còn những người khác âm thầm khó chịu. Từ đó, không ai còn muốn rủ anh ta đi ăn nữa.
Cách xử lý: Trước bữa ăn, có thể ngầm thỏa thuận mức chi tiêu hoặc chọn cách chia tiền công bằng (AA). Đây vừa là cách tránh xích mích, vừa giúp mọi người thoải mái hơn. Với kiểu người hay “ăn quỵt”, cách tốt nhất vẫn là… đừng mời.

4. Người hay gây chuyện - “kẻ biến bàn tiệc thành chiến trường”
Tệ hại nhất trong bốn kiểu khách chính là người thích gây chuyện. Chỉ cần một câu nói không vừa ý, họ sẵn sàng cãi vã, thậm chí động tay động chân. Không chỉ phá hỏng buổi ăn, họ còn có thể khiến cả nhóm vướng vào rắc rối.
Một bữa tiệc vốn để gắn kết nhưng lại biến thành “đấu trường”, không khí nặng nề, người chứng kiến thì ngại ngùng, người liên quan thì tổn thương. Hậu quả đôi khi còn nghiêm trọng hơn cả một bữa ăn mất vui có thể là mối quan hệ rạn nứt hoặc thậm chí sự cố ngoài ý muốn.
Cách xử lý: Với kiểu người này, hãy tuyệt đối tránh mời. Nếu chẳng may xuất hiện, hãy tìm cách hạ nhiệt, nhờ mọi người can thiệp để tránh xung đột leo thang. Trường hợp nguy hiểm, việc báo cho quản lý hoặc thậm chí cơ quan chức năng là cần thiết để bảo đảm an toàn.
Mời cơm là nghệ thuật ứng xử trong đời sống, nhưng mời nhầm người còn tệ hơn không mời. Bốn kiểu khách kể trên - người thích cướp lời, người hay than phiền, người thích chiếm lợi và người hay gây chuyện đều có thể biến bữa ăn thành trải nghiệm đáng quên.
Điều quan trọng là biết lựa chọn khách mời. Đôi khi, việc nói “không” với một số mối quan hệ trong bữa ăn lại giúp bảo vệ sự thoải mái và niềm vui cho tất cả mọi người. Nếu chẳng may phải ngồi cùng, hãy vận dụng sự khéo léo, tinh tế để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực.
Một bữa cơm thành công không nằm ở chỗ món ăn đắt tiền, mà chính là bầu không khí hòa thuận, vui vẻ. Chỉ khi tránh được bốn kiểu khách này, bữa ăn mới thực sự mang đúng ý nghĩa: kết nối, sẻ chia và nuôi dưỡng tình cảm.