Du khách Tây đánh giá rất cao trải nghiệm đi tàu hỏa ở Việt Nam, cho rằng đây là "cách tuyệt vời để nhìn thấy Việt Nam", ngắm cảnh và cảm nhận cuộc sống địa phương.
Nhìn qua khung cửa con tàu lướt qua đèo Hải Vân những ngày này, không ít hành khách phải thốt lên: "Như thiên đường dưới hạ giới!". Cả cung đường sắt huyền thoại được phủ lên một lớp hoa trắng muốt, mềm mại như mây sa. Đẹp đến nao lòng nhưng phía sau vẻ đẹp ấy là một câu chuyện khác hẳn.
Sáng 1/5, lượng phương tiện lưu thông qua đèo Hải Vân tăng mạnh. Từ sáng sớm, hàng dài ô tô, xe máy nối đuôi nhau men theo những khúc cua quanh co để di chuyển giữa Huế vào Đà Nẵng.
Ngày cuối tuần, từng đoàn xe nối nhau lên đèo Hải Vân (nối thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế) thăm thú. Trên đỉnh đèo, xe ô tô phải nhích từng chút một, liên tục thả khách xuống di tích Hải Vân Quan.
Gần 3 tháng sau sạt lở, đèo Hải Vân bắt đầu được sửa chữa, khắc phục, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông.